Những dấu hiệu nhận biết một cô gái đang "seven love"
2017-02-28 01:30
Tác giả:
1. Xem phim hay nghe những bản nhạc buồn
Những lúc tâm trí bạn bỗng dưng nhớ về người cũ da diết, bao kỷ niệm ùa về là lúc bạn muốn tìm một thứ gì đó phù hợp với tâm trạng để giải tỏa, một bộ phim hay một bài hát buồn là cách để khóc và thả nỗi buồn trôi theo những giọt nước mắt.
2. Đi mua sắm
Chia tay nhưng không có nghĩa là bỏ bê bản thân. Khi yêu nhau, bạn trang điểm một để đẹp hơn trong mắt người yêu thì sau chia tay, bạn phải trang điểm gấp hai, ba lần để đẹp hơn và chứng minh cho anh ta thấy, không có anh ta bạn vẫn sống tốt. Hơn nữa, làm đẹp là đặc quyền của con gái mà. Con gái là để yêu thương chứ không phải để vứt bỏ.

3. Xóa hết tin nhắn, chặn mọi mạng xã hội
Để không dây dưa và bận tâm về anh ta nữa thì chặn mạng xã hội là cách tốt để bạn nhanh chóng quên đi. Mỗi ngày lướt mạng xã hội phải nhìn thấy ảnh của anh ta trên trang cá nhân, hay thấy anh ta vui vẻ cùng người mới thì mình chỉ thêm điên tiết hoặc chỉ uỷ mị thêm khi những kỉ niệm xưa đang ùa mà thôi.
Để không phải tự hành hạ bản thân như thế thì unfriend là cách tốt nhất. Tống khứ mọi thứ đi hết, xoá sạch sành sanh.
4. Than thở trên mạng xã hội
Mấy cô con gái thất tình sẽ thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn về chuyện chia tay này, đau khổ nọ. Bởi vì họ trông chờ sự an ủi từ bạn bè trên mạng xã hội.|
5. Tìm "cảm giác mạnh"
Sau chia tay, con gái luôn cảm thấy họ muốn phá vỡ mọi quy tắc mà hai bạn đặt ra trong thời gian yêu nhau, con gái sẽ làm những việc mà người cũ không thích như: Xăm hình, uống bia, đi bar, nhuộm tóc... như một cách trả thù. Nhưng con gái ạ! Hãy nhớ rằng: Nỗi buồn rồi sẽ qua, nhưng dấu vết thì sẽ còn ở lại. Một ngày bạn đã quên người cũ, nhưng hình xăm bạn vô tình vẽ lên trong cơn nóng giận sẽ lại nhắc bạn về những chuyện không vui. Hãy suy nghĩ trước khi hành động nhé con gái.
6. Đi du lịch
Con gái thường chọn du lịch để đánh dấu một bước ngoặc mới trong cuộc đời. Một chuyến đi đến một vùng đất mới, một bầu không khí mới, gặp gỡ những con người mới là một sự lựa chọn tuyệt vời nếu bạn vừa chia tay.
Tuy nhiên, hãy tránh xa những địa điểm cũ, những nơi hai bạn từng đến trong thời gian này. Vì làm thế, bạn chỉ nhớ lại những kỷ niệm buồn mà thôi.

7. Cắt tóc
Đối với nhiều người, cắt tóc là sự rũ bỏ những cái cũ để chào đón cái mới. Trong tình cảm cũng vậy, con gái không muốn những chuyện buồn cứ theo mình mãi. Nên con gái chọn cách cắt tóc như một sự chấm hết, không lưu luyến, nhớ nhung gì người yêu cũ.
8. Cười trước mặt đám đông, nhưng lại khóc một mình
Qua rồi cái thời con gái yếu đuối, khóc trước đám đông. Giờ đây, họ mạnh mẽ và gan lỳ lắm. Họ không muốn ai biết mình buồn. Khi gặp bạn bè, họ luôn vui vẻ, tỏ ra như không có gì. Nhưng sau lưng, họ lại rất dễ gục ngã mỗi khi nhớ lại những chuyện cũ.
Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống




