Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cuộc chia tay

2023-10-14 05:25

Tác giả:


blogradio.vn - Có những lúc Trân cũng quặn lòng đau đớn cho những cảnh đời mà cô biết. Có nói gì, có làm gì thì họ cũng đã chia tay rồi, nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ có con đường đi tiếp và sống tiếp của họ sau nỗi đau sẽ như nào.

***

Những cuộc chia tay của họ, của tất cả họ có giống nhau và khác nhau. Họ giống nhau vì họ đều đã lâp gia đình, họ giống nhau vì lý do làm họ chia tay là không do bất cứ ai bên ngoài xen vào, nghĩa là họ không yêu bất cứ ai khác ngoài vợ ngoài chồng họ, nhưng họ chia tay theo mỗi lý do khác nhau.

Trân ngồi trước anh, một người đàn ông vừa chia tay vợ xong, mà lý do theo trân biết là vì chuyện tiền bạc. Anh cũng rất thẳng thắn chia sẻ với trân chứ không ngại ngùng hay có vẻ muốn giấu. Anh nói anh đã suy nghĩ rất nhiều vì vợ chồng anh còn yêu nhau, nhưng anh không thể chịu nổi cái cảnh suốt ngày phải tranh luận phải cãi nhau với vợ về chuyện tiền. Anh nói nếu biết vậy thì trước lúc cưới anh đã mang vấn đề tiền ra để cùng thống nhất với nhau rồi. Anh cứ nghĩ chủ yếu là hai người yêu nhau thì mọi chuyện đều có thể giải quyết được, nhưng vợ anh cứ không tin anh điều đó. Nghĩa là mỗi tháng đến ngày nhận lương thì anh đều mang tiền về nhà cho vợ và anh cũng nói rất rõ ràng là anh giữ lại một ít để chi tiêu cho bản thân. Vì không chỉ có gia đình, anh đi làm nên anh còn có những mối quan hệ bạn bè khác, rồi tiền chi tiêu cho cá nhân anh nữa, nhưng vợ anh cứ không tin và cứ theo hỏi han. Lúc đầu thì còn nhỏ nhẹ rồi dần dần lại gắt gỏng lên, vợ anh nói trong nhà cần tiền để chi tiêu nhiều khoản lắm mà anh thì đưa ít quá. Rồi anh đã giải thích mà vợ anh không tin, cô ấy nói anh cố tình giữ cho riêng bản thân mình rồi đi bạn bè bên ngoài.

Anh ngồi trước trân với một ly nước lớn và anh đã uống cạn lâu rồi, trân cũng im lặng chứ không tiện hỏi gì thêm. Cô biết anh vừa trải qua nỗi đau chia tay mà chính anh nói anh còn yêu vợ, nhưng rồi cuối cùng chắc sức chịu đựng của anh cũng cạn dần nên mới dẫn đến quyết định như vậy.

- Chắc tôi cũng chẳng yêu ai được nữa, mà bây giờ tôi mới ngấm chuyện tiền bạc giữa hai vợ chồng lại quan trọng đến mức trở thành lý do để chia tay. Tôi không biết sau này cô ấy có ân hận không khi nghĩ lại, vì tôi chẳng làm gì sai. Rồi đây mỗi tháng tôi vẫn chu cấp đầy đủ cho các con tôi ăn học đúng như quyết định của tòa, tôi cũng dõi theo sát sao cuộc sống của các con tôi, chỉ là tôi đã quá mệt mỏi rồi. Mà sao vợ tôi không hiểu? Cô có tưởng tượng được không, một ngày mà cô ấy không nói đến chuyện tiền với tôi là cô ấy không chịu nổi. Riết rồi chuyện vợ chồng cũng bị ảnh hưởng và nhạt phai đi, mà tôi đã cố gắng hết sức cũng không biết phải làm sao. Tôi là chồng nên gia đình tan vỡ là phần lớn lỗi ở tôi, chắc tôi cần thời gian để bình tĩnh lại sau cú sốc này. Người ta nói không ai đau buồn cả đời đúng không cô?

- Đúng rồi anh, nếu anh muốn nói thêm thì cứ nói tôi sẽ sẵn sàng nghe, anh nói được sẽ thấy nhẹ lòng đi. Tôi hiểu và rất thấu hiểu, nhưng anh cũng đừng quá buồn. Không hiểu sao tôi cứ mong và tin một ngày nào đó chị hiểu ra và nghĩ lại thì gia đình anh sẽ lại đoàn tụ bên nhau thôi.

- Có ngày đó hả cô? - anh cười buồn.

- Có, chắc chắn sẽ có, nếu anh mở lòng và rộng lượng với chị. Dù sao cũng từng là vợ chồng mà lý do là do chuyện tiền nên tôi mong anh chị sẽ quay lại.

- Cảm ơn cô, lần đầu tôi được tiếp xúc với nhà báo mà tôi thấy rất thích. Cuộc chia tay này đã để lại trong tôi một vết thương quá sâu và khó có thể lành, tôi cũng mong một ngày nó liền sẹo và lành đi.

Còn đây là cuộc chia tay thứ hai mà Trân biết.

Lý do của vợ chồng họ là họ không có con. Người vợ nói vì kinh tế gia đình quá khó khăn nên không thể vào trong kia thăm khám và có thể sử dụng thụ tinh trong ống nghiệm gì đó mà cô ấy chưa hiểu lắm. Chỉ nghe bác sĩ ngoài này khuyên nên vào trong đó và sử dụng biện pháp đó, cô ấy nói với chồng nên vay mượn để có con, vì họ cưới nhau lâu rồi mà không sinh được nên không khí trong nhà rất buồn, nhưng chồng cô không đồng ý. Anh nói thôi thì xin con nuôi thì cô cũng không chịu, cô nói cô muốn phải là đứa con của chính mình chứ con nuôi thì nói làm gì. Vậy là sau bao nhiêu giằng co và cãi vã, cả đau khổ nữa thì họ cùng ra tòa.

Trân nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, nhìn cô ấy còn trẻ mà.

- Nhưng nguyên nhân nằm ở em chị ạ, nên em khó mà lập gia đình lại, còn ảnh là đàn ông thì dù sao cũng dễ hơn. Tụi em cũng sống cùng nhau năm năm rồi nên thật lòng em mong ảnh được hạnh phúc với người vợ sau. Em cũng dặn ảnh nhớ đi làm xét nghiệm gì đó trước khi cưới cho chắc ăn chứ đừng phạm thêm sai lầm lần nữa giống như em. Ảnh nói chắc còn lâu vì ảnh chưa gặp và cũng chưa yêu ai hết.

- Rồi em định sống một mình như vậy suốt đời hả?

- Em cũng chưa biết, chắc em sẽ có thêm nhiều bạn bè cho vui và quên dần đi, còn để lập gia đình thì khó lắm. Vì em đã qua một đời chồng, rồi em lại không thể có con thì ai thèm cưới em hả chị.

Trân chào cô ấy và ra về, cô chúc cô ấy có thật nhiều nghị lực. Vì cũng là phụ nữ nên Trân rất hiểu, cô chỉ biết nuốt vội nước mắt vào lòng và ngồi lên xe.

Ở trường hợp thứ ba thì họ chia tay vì người vợ vừa qua đời. Đây lại là một nỗi đau trời thấu chứ không phải chia tay mà còn nhìn thấy nhau. Mà Trân cũng không tiện hỏi nhiều ở cặp đôi này vì có môt lý do tế nhị, và cuộc nói chuyện giữa cô với người chồng cũng rất ngắn. Đại loại là người vợ mắc phải một căn bệnh ngặt nghèo trong lúc người chồng đã có ý định muốn chia tay, rồi vì cô ấy bệnh nên anh đã chùn tay lại và vẫn chăm sóc lo lắng cho vợ mọi điều. Chỉ là anh đã nói điều đó, là anh nói anh muốn chia tay trước khi biết vợ mình lâm bệnh. Rồi cô ấy vừa bệnh vừa nhận thêm nỗi đau là chồng muốn chia tay mình, chắc vì vậy mà căn bệnh đã nặng hơn. Còn anh thì ân hận vì anh nói nếu anh biết sớm hơn điều đó thì anh đã không nói.

- Nhưng anh muốn chia tay cô ấy vì lý do gì, anh có thể chia sẻ được không?

- Xin lỗi chị, vì đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Mà tôi nghĩ gia đình nào cũng có những chuyện riêng khó nói, tôi chỉ thấy ân hận vì không thể biết sớm căn bệnh của cô ấy. Nhưng để bù lại, tôi sẽ sống vậy suốt đời để chăm lo cho các con tôi, tôi đã nói vậy trước khi cô ấy nhắm mắt cho cô ấy yên lòng.

Đã bao nhiêu năm trong công việc trong nghề nghiệp, Trân đã chứng kiến và đã biết nhiều những cuộc chia tay với nhiều những lý do giống nhau và khác nhau. Có những lúc Trân cũng quặn lòng đau đớn cho những cảnh đời mà cô biết. Có nói gì, có làm gì thì họ cũng đã chia tay rồi, nỗi đau rồi sẽ qua, chỉ có con đường đi tiếp và sống tiếp của họ sau nỗi đau sẽ như nào.

Trân không nghĩ nhiều về họ, cô nghĩ nhiều về những đứa con của họ, vì nói gì thì nói các con mới là những người hứng chịu những tổn thương lớn nhất. Trân cứ bị ám ảnh và nhớ mãi những đôi mắt cứ ngơ ngác của các con. Có lẽ các con nghĩ rằng rồi đây ba mẹ chia làm hai nơi, rồi các con có chạy về bên mẹ hay chạy về bên ba thì gia đình cũng đâu còn hạnh phúc nguyên vẹn như trước.

Cuộc chia tay nào cũng để lại nỗi đau, đó là điều tất yếu, nhưng người ta buộc phải chấp nhận. Vì thêm một lần nữa Trân lại phải nhấn mạnh và lặp lại, vì đó là bản chất của cuộc sống. Người ta sống để hạnh phúc thì người ta cũng sống để phải chịu khổ đau, ai cũng vậy. Chẳng ai sống mà tự hào hãnh diện nói rằng cuộc đời tôi chỉ toàn là sung sướng.

Những cuộc chia tay, rồi sẽ đến một lúc người ta không còn nhớ nhiều nữa. Vì ai cũng phải sống cho hạnh phúc hiện tại, cho những gì rất thật, rất mới đang diễn ra đang đến cùng với mình mỗi ngày. Người ta sẽ nhắc lại sẽ nhớ lại những cuộc chia tay của họ nếu có, nhưng Trân tin họ sẽ nhắc lại với một suy nghĩ mới và một cảm xúc mới. Sẽ không còn oán giận hay trách móc khổ đau mà là ánh mắt họ sẽ sáng hơn rất nhiều và sẽ luôn nhìn về con đường phía trước.

Trân đang nghĩ và đang viết với cái nhìn và quan điểm của riêng cô, một người trong nghề báo cũng lâu năm. Cô chỉ mong nếu cuộc đời có những cuộc chia tay thì cũng hãy có thật nhiều niềm tin và hạnh phúc sau những lần chia tay ấy.

Với trái tim rất nhỏ của mình, Trân muốn xoa dịu phần nào những nỗi đau chia tay. Nhưng cô cũng chỉ biết viết gì đó một chút và mong những ai đó sẽ đọc được để thấy nỗi lòng được dịu đi và sẽ thôi không còn khóc.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu | Blog Radio 858

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top