Những cung hoàng đạo nên tránh xa nhau để tránh mâu thuẫn xung đột
2018-11-29 01:30
Tác giả:
Bạch Dương – Ma Kết
Người thuộc cung hoàng đạo Ma Kết là người chu đáo, điềm tĩnh. Ngược lại, Bạch Dương là những người vội vã, thiếu kiên nhẫn. Bạch Dương làm cho Ma Kết cảm thấy khá lo lắng và căng thẳng. Người thuộc cung hoàng đạo Ma Kết có tính kiểm soát và có trách nhiệm trong khi cung hoàng đạo Bạch Dương lại có xu hướng chống lại những kiểm soát, áp bức.
Vì Bạch Dương là những người thiếu kiên nhẫn nên sự chậm chạp và chắc chắn của Ma Kết khiến cung hoàng đạo này mệt mỏi và bực tức. Cung hoàng đạo Ma Kết đòi hỏi đối phương phải là người kiên nhẫn, biết giao tiếp và thỏa hiệp. Việc hai cung hoàng đạo này ở cạnh nhau là một điều vô cùng khó khăn. Họ phải trải qua rất nhiều khó khăn cũng như thường cãi vả vì tính cách đối lập nhau. Sau cùng, vì không ai có thể nhường nhịn hay thay đổi nên mối quan hệ của họ sớm đi vào ngõ cụt.
Bảo Bình - Kim Ngưu
Người thuộc cung hoàng đạo Bảo Bình là những người độc lập và tràn đầy năng lượng. Ngược lại, người thuộc cung hoàng đạo Kim Ngưu có xu hướng cứng đầu và bướng bỉnh. Với sự thoải mái của Bảo Bình và tính bảo thủ của Kim Ngưu, họ dễ dàng cãi nhau khi thảo luận về tài chính gia đình, về kế hoạch tương lai…
Một Kim Ngưu thực tế và bảo thủ hoàn toàn ngược lại với một Bảo Bình tiến bộ và thông minh. Bảo Bình hiểu tầm quan trọng của việc chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của nhau. Đồng thời cung hoàng đạo này cũng luôn cố gắng trong việc làm mối quan hệ trở nên tốt hơn. Trong khi đó, sự bướng bỉnh của Kim Ngưu khiến Bảo Bình cảm thấy mỏi mệt.
Tuy nhiên, vì cung hoàng đạo Kim Ngưu là những người cực kỳ tận tụy và đáng tin cậy còn Bảo Bình là những người biết cách quan tâm nên họ có thể trở thành chỗ dựa an toàn cho đối phương nếu cả hai thực sự yêu thương và nhường nhịn nhau.

Bạch Dương - Cự Giải
Trong các cung hoàng đạo, Cự Giải được biết đến là người luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Cung hoàng đạo này cũng có xu hướng sử dụng sự thấu hiểu và cảm nhận của mình để hiểu về người khác. Ngược lại, Bạch Dương là người sôi nổi, thích thể hiện cá tính nên thật khó để cung hoàng đạo này có thể tạo ra bầu không khí yên tĩnh khi ở cạnh Cự Giải.
Điều này tạo cho Cự Giải áp lực cũng như khiến họ phải suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Do đó, nếu thực sự muốn ở cạnh nhau, cả hai phải cố gắng rất nhiều để cân bằng đặc điểm tính cách của mình sao cho phù hợp với đối phương. Xét về mặt tích cực, hai cung hoàng đạo này có thể giúp đỡ nhau thoát khỏi nhược điểm của chính mình.
Kim Ngưu - Sư Tử
Nếu như Kim Ngưu là những người đáng tin cậy, truyền thống và tận tâm thì Sư Tử là những người hòa đồng, vui vẻ và thích thể hiện cá tính. Mặc nhiên, ở hai cung hoàng đạo này đều có một điểm chung là sự bướng bỉnh. Trong khi Sư Tử thích những nơi đông người, nhộn nhịp để thể hiện bản thân thì Kim Ngưu lại thích những nơi yên tĩnh cùng vài cuốn sách yêu thích.
Khi ở cạnh nhau, Kim Ngưu khiến Sư Tử giảm đi năng lượng đang cháy trong mình, làm cung hoàng đạo này bình tĩnh và chín chắn hơn. Ngược lại, Sư Tử sẽ giúp Kim Ngưu năng động và tươi mới hơn. Thế nhưng, làm được điều đó không phải việc dễ dàng vì sự bướng bỉnh của cả hai. Cả hai sẽ chỉ thay đổi lẫn nhau khi thực sự yêu thương và muốn gắn bó lâu dài.
Song Tử - Xử Nữ
Vì Song Tử là những người nhanh nhẹn, hay tò mò trong khi Xử Nữ lại chu toàn và điềm tĩnh, sự khác biệt này khiến Song Tử có cảm giác nhàm chán với đối phương.
Người thuộc cung hoàng đạo Song Tử có cá tính rõ ràng, họ nhiệt tình và thích bày tỏ tình cảm. Trái ngược với Song Tử, người thuộc cung Xử Nữ là những người “tham công tiếc việc” và họ thường không giỏi trong việc thể hiện tình yêu. Chính vì sự trái ngược này mà mối quan hệ của cả hai luôn trong trạng thái căng thẳng. Nếu thực sự muốn ở cạnh nhau, Song Tử phải trở nên rõ ràng và đáng tin cậy. Cùng đó, vì Xử Nữ là những người cực kỳ đa nghi và dễ tổn thương trong tình yêu nên Song Tử phải chứng minh tình cảm chân thành của họ để tạo niềm tin cho Xử Nữ.

Cự Giải - Thiên Bình
Cự Giải được biết đến là cung hoàng đạo trung thành, tình cảm và thích sự ổn định, điều này đôi khi khiến họ không có cảm giác hòa hợp với những người thuộc cung Thiên Bình hời hợt, thiếu quyết đoán.
Cả hai sẽ rất khó khăn trong việc giao tiếp cũng như thể hiện tình cảm với nhau. Trong khi Cự Giải muốn đối phương hiểu rõ cảm xúc và đứng về phía họ thì Thiên Bình lại có xu hướng xem xét mọi việc, cân nhắc mọi trường hợp để đưa ra nhận xét công bằng. Ngoài ra, tính cách và quan điểm khác nhau cũng khiến cho cặp đôi hay xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Hai cung hoàng đạo này chỉ có thể ở cạnh nhau khi cả hai đều đảm bảo đồng quan điểm và suy nghĩ với đối phương.
Nhân Mã - Song Ngư
Nhân Mã là người có quan điểm, suy nghĩ thiên về đạo đức và khá triết học. Cung hoàng đạo này cũng có xu hướng là người của công chúng, họ có khả năng giao tiếp và ứng phó trong các trường hợp. Còn Song Ngư là những người thiên về cảm xúc và tưởng tượng, họ không phù hợp với mẫu người điển hình của xã hội.
Khi ở cạnh nhau, Song Ngư sẽ dễ trở nên ghen tuông hoặc cảm thấy bất an khi Nhân Mã luôn vui tươi và nhiệt tình với mọi người. Theo đó, Nhân Mã cũng sẽ mệt mỏi khi phải chạy theo nắm bắt suy nghĩ, cảm xúc của Song Ngư. Điều này khiến cả hai trở nên mệt mỏi và chán chường. Vì thế, để ở cạnh nhau, cả hai phải thực sự nỗ lực rất nhiều.
Sư Tử - Thiên Yết
Sư Tử hài hước, đam mê dễ đối đầu với Thiên Yết bướng bỉnh, quyết đoán. Cả hai luôn có suy nghĩ “Tôi luôn đúng”, đó là nguyên nhân dẫn đến những trận tranh cãi nảy lửa của hai người. Mặc dù vậy, cả hai vẫn có một điểm chung, đó là niềm đam mê. Vì vậy, hai cung hoàng đạo này phải cố gắng gạt bỏ cái tôi của mình để hướng đến mục đích chung. Nếu vậy, mối quan hệ của hai bạn sẽ trở nên tốt hơn.

Thiên Bình - Ma Kết
Thoạt nhìn, đây có vẻ là một cặp đôi ăn ý trong “ngôi nhà” chiêm tinh khi Thiên Bình công bằng và Ma Kết hoàn hảo.
Tuy nhiên, Ma Kết là người cứng nhắc trong khi Thiên Bình lại linh hoạt và thoải mái. Khi ở cạnh nhau, Ma Kết sẽ thể hiện tính quản lý và hà khắc của mình. Cung hoàng đạo này cũng sẽ xem xét mọi thứ trước khi đưa ra quyết định, đó là lý do Ma Kết dễ có xu hướng gạt bỏ những phát biểu hay ý kiến của Thiên Bình.
Hơn nữa, Ma Kết có khuynh hướng thích sự tối giản và ưa ngăn nắp, ngược lại với những gì Thiên Bình mong muốn. Vậy cho nên, nếu muốn ở cạnh nhau, cả hai phải cố gắng thay đổi rất nhiều để có một cuộc sống êm đềm.
Bảo Bình - Thiên Yết
Trong khi Bảo Bình có xu hướng thích tự do thì Thiên Yết lại muốn kiểm soát hay quản lý đối phương. Điều này khiến Bảo Bình khó chịu và mệt mỏi. Vì tính cách hoàn toàn ngược nhau nên cả hai thường xuyên rơi vào trạng thái xung đột, mâu thuẫn.
Theo Elle.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






