Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhận biết cô nàng đang có tình ý với bạn

2015-11-15 04:40

Tác giả:


Làm sao để biết một người con gái có thích mình hay không là câu hỏi trăn trở của các chàng trai khi lỡ thích một cô gái. Hãy cùng tìm hiểu khi cô ấy đã thích bạn, cô ấy sẽ có những biểu hiện gì nhé!

***

1. Trở nên ngại ngùng, hồi hộp trước mặt bạn

Nếu một người con gái thích bạn thật lòng, cô ấy sẽ thay đổi khá nhiều về tính cách, đặc biệt là cô ấy hay cảm thấy ngại ngùng trước bạn. Bạn hãy để ý thử xem khi bạn nhìn cô ấy, cô ấy không thể nhìn thẳng vào mắt bạn quá 3 giây hay không nhé? Nếu đúng như vậy, thì chắc chắn nàng đang có cảm tình với bạn. Đừng hỏi vì sao, đó chính là vì cô ấy đang thẹn thùng, bẽn lẽn như một chú mèo con vậy.

2. Luôn luôn trả lời và trả lời rất nhanh tin nhắn của bạn

Nếu bạn gửi tin nhắn cho đối phương mà đối phương không có cảm tình với bạn, bạn sẽ nhận được lại những tin nhắn rất hờ hững, cụt lủn và có khi tin nhắn của bạn không có sự hồi đáp. Nhưng nếu đối tượng ấy cũng đã thích bạn, thì nàng sẽ nhắn lại rất nhanh và hầu như không bao giờ bỏ quên những tin nhắn của bạn. Điều ấy có nghĩa là gì, đúng vậy, nàng đang bật đèn xanh rõ ràng cho bạn rồi đấy!

 Nhận biết cô nàng đang có tình ý với bạn

3. Thường xuyên sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi tiếp xúc với bạn

Một điều mà các chuyên gia tâm lý khẳng định khi một người con gái thích bạn, cô ấy sẽ luôn có những ngôn ngữ cơ thể đặc biệt mà chỉ khi nói chuyện, tiếp xúc với bạn thì cô ấy mới biểu hiện ra. Bạn có thể nhận biết cô ấy có thích bạn hay không qua những ngôn ngữ cơ thể sau:

- Cô ấy thường ngiêng chân hoặc đùi, vai về phía bạn.

- Cô ấy dựa vào bạn khi nói chuyện.

- Cô ấy thường hay vuốt tóc và như chơi đùa với chúng.

- Cô ấy hay đung đưa nữ trang (như hoa tai chẳng hạn).

- Cô ấy không ngừng nhìn về phía bạn khi đang nói chuyện.

- Cô ấy lặp lại hành động của bạn (chẳng hạn nếu bạn đặt tay lên bàn, cô ấy cũng làm y như vậy)

- Cô ấy luôn mỉm cười khi bạn liếc nhìn cô ấy.

4. Thường xuyên xuất hiện bên bạn

Nếu như trước kia, cả ngày bạn còn chẳng biết cô ấy ở nơi đâu thì khi cô gái có cảm tình với bạn, bạn sẽ thấy dường như nơi đâu cũng gặp cô ấy. Cô ấy chỉ “tình cờ” xuất hiện bất cứ nơi nào bạn đi chơi hoặc bạn không ngừng “vô tình” chạm mặt cô ấy trên đường... Tuy nhiên, hầu như mọi chàng trai đều rất ít khi để ý đến điều này, chính vì vậy, bạn sẽ dễ dàng bỏ qua biểu hiện này của nàng mà quên mất rằng, nàng đang tạo cơ hội cho bạn bật đèn xanh với nàng.

 Nhận biết cô nàng đang có tình ý với bạn

5. Luôn ở bên bạn đến lúc cuối cùng

Nếu một cậu bé mê bóng đá, cậu bé sẽ dời sân tập vào những thời điểm cuối cùng. Nếu một người đam mê công việc, họ sẽ dời công ty vào lúc văn phòng sắp đóng cửa. Và nếu cô ấy thích bạn, cô ấy sẽ là người cuối cùng chia tay bạn trong những cuộc gặp gỡ, tụ họp. Đơn giản chỉ vì khi cô ấy đã thích, cô ấy có rất nhiều lý do khác nhau để được ở bên bạn lâu hơn. Có thể lý do chẳng liên quan gì đến nhau nhưng chỉ vì cô ấy muốn gần bạn hơn mà thôi.

6. Cô ấy trở nên thích trẻ con và động vật

Nếu như bạn nhìn thấy khi cô ấy ở bên bạn, cô ấy hay thích vuốt ve những con mèo dễ thương hay chăm chú vào những video thú cưng; hoặc thích chơi với trẻ con thì chắc chắn, cô ấy muốn bạn hiểu rằng cô ấy là người sống rất tình cảm. Chỉ khi cô ấy có cảm tình với bạn, cô ấy mới chứng tỏ sự dịu dàng, nữ tính cho bạn biết mà thôi.

7. Hay kể cho bạn nghe về những "vệ tinh" của cô ấy

Bạn có thấy thời gian này, bạn thường xuyên được nghe cô ấy phàn nàn, khó chịu về những anh chàng đang theo đuổi cô ấy không? Nếu có, bạn nên cảm nhận được tâm tư của cô ấy. Bởi nếu cô ấy thật sự thích bạn, cô ấy sẽ cố tình kể cho bạn nghe về một vài anh chàng đang theo đuổi mình, để thăm dò xem liệu bạn có quan tâm đến cô ấy không.

8. Cô ấy luôn động viên bạn trong cuộc sống

Nếu như bạn thường tâm sự với cô ấy các vấn đề khó khăn của bạn trong cuộc sống hoặc những thành công, dự định của bạn thì cô ấy có động viên, ủng hộ bạn không? Nếu đã thật sự thích bạn, cô ấy sẽ luôn ủng hộ bạn bất cứ lúc nào. Bởi cô ấy muốn bạn hiểu rằng, cô ấy và bạn luôn có sự liên kết, có sự tương đồng trong suy nghĩ.

 Nhận biết cô nàng đang có tình ý với bạn

9. Ngoài ra, khi đã thích bạn, cô ấy còn có những biểu hiện khác nữa

- Cô ấy có hay để ý đến từng động thái của bạn không? Có quan tâm đến việc học tập, công việc của bạn không? và có cố ý ân cần với bạn một chút không?

- Cô ấy có sung sướng khi giới thiệu bạn với bạn bè, người thân hay đồng nghiệp của cô ấy không?

- Cô ấy có muốn biết mọi chuyện về gia đình bạn hay không? Có thường hỏi thăm và đáp ứng những thứ mà bạn thích hay không?

- Cô ấy có nhạy cảm trước sự thay đổi của bạn không? Ví như sự thay đổi kiểu tóc, loại nước hoa bạn đang dùng hay trước bộ quần áo mới mua của bạn chẳng hạn!

- Cô ấy có hay chăm chút cho những món quà tặng bạn trở nên thật đặc biệt hay không?

- Liệu cô ấy có che giấu những tật xấu của mình trước bạn không?

- Bạn “bật đèn xanh” cho cô ấy bằng các dịp hẹn hò, cô ấy có trả lời bạn một cách thoải mái hay không?

- Khi bạn nhờ cô ấy làm giúp một việc gì đó, cô ấy có làm ngay và cố gắng hết sức để thực hiện tốt công việc bạn nhờ không?

- Khi bạn thờ ơ trước lời mời hay sự nhờ cậy thì người ấy có tỏ ra thất vọng, hẫng hụt hay không?

- Khi bạn tỏ ra thoải mái với bạn gái khác, cô ấy sẽ thấp thỏm không yên và có sự bộc lộ không đồng ý hay ghen một chút chẳng hạn! Điều đó có thể cũng hơi thể hiện sự ích kỷ nhưng nó cũng thể hiện một tình yêu chân thành.

Và bây giờ, bạn cần làm gì? Chắc chắn là phải tinh ý hơn để nhận ra sự thay đổi khác biệt của cô ấy khi ở bên bạn rồi. Hãy nắm lấy thời cơ của bạn và sẵn sàng để chủ động tìm hiểu cô ấy, và có những hành động tích cực để phát triển hơn nữa cho mối quan hệ của hai bạn nhé!

Tổng hợp từ Internet


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top