Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngưỡng mộ những câu trả lời ứng xử xuất sắc qua các cuộc thi hoa hậu

2017-11-20 10:54

Tác giả:


Nhiều người nghĩ rằng Hoa hậu chỉ đơn giản là nhìn về vẻ đẹp bề ngoài, thế nhưng thật sự có những câu trả lời ứng xử vô cùng xuất sắc qua các cuộc thi hoa hậu khiến họ phải suy nghĩ lại về quan điểm của bản thân mình, rằng để xứng danh hoa hậu cần có phải cả vẻ đẹp bên ngoài và trí tuệ song hành.

***

1. Hoa hậu Thế giới 2017 - Manushi Chhillar

Người đẹp Ấn Độ nhận câu hỏi nghề nào xứng đáng được hưởng lương cao nhất và lý do. Cô trả lời những bà mẹ xứng đáng nhất. Lương không chỉ là tiền mà còn là tình yêu và sự tôn trọng.

Với câu trả lời vô cùng ý nghĩa và xuất sắc này đã đưa Manushi Chhillar - đại diện đến từ Ấn Độ trở thành chủ nhân của vương miện Hoa hậu Thế giới 2017. Cô là người đẹp thứ 6 của Ấn Độ giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới và mang về cho quê hương niềm tự hào này sau 17 năm chờ đợi.


2. Gloria Diaz – Hoa hậu Hoàn vũ 1969

Câu hỏi được đưa ra cho đại diện của Philippines, Gloria Diaz là: “Trong một vài ngày sắp tới, con người sẽ đặt chân lên mặt trăng. Nếu người đàn ông vừa từ mặt trăng trở về đến thăm đất nước bạn, bạn sẽ làm gì để chào đón anh ấy?”

Đại diện của Philippines hóm hỉnh trả lời rằng: “Thì chắc sẽ y hệt như điều tôi đang làm. Tôi nghĩ anh ta đã ở trên mặt trăng lâu quá. Nếu anh ấy đến thăm đất nước của tôi có nghĩa là muốn tìm một quang cảnh nào đó khác hơn ở mặt trăng, tôi đoán thế”.

Câu trả lời hóm hỉnh của hoa hậu Philippines được xem là hiện tượng thời đó, khi mà Neil Armstrong là phi hành gia đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng chỉ một ngày sau cuộc thi Hoàn hậu Hoàn vũ diễn ra. Gloria Diaz đã mang về cho Philippines chiếc vương miện Hoa hậu Hoàn vũ đầu tiên.


3. Sushmita Sen - Hoa hậu Hoàn vũ 1994

Trong phần thi ứng xử của Hoa hậu hoàn vũ năm 1994, top 3 chung cuộc được nhận cùng một câu hỏi “Bản chất của một người phụ nữ là gì?”.

Khi đó, đại diện của Ấn Độ là Sushmita Sen khiến Ban giám khảo và công chúng bất ngờ với phần trả lời gây xúc động: “Tất cả chúng ta cần phải cảm kích bởi được là phụ nữ đã là món quà của Thượng đế. Nguồn gốc của những đứa trẻ đó là người mẹ, cũng là một người phụ nữ. Chúng tôi cho mọi người biết thế nào là sự chia sẻ, chăm sóc và yêu thương. Đó chính là bản chất của phụ nữ”.

Sushmita Sen bất ngờ khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 1994


4. Mpule Kwelagobe - Hoa hậu Hoàn vũ 1999

Trong phần thi ứng xử, đại diện của Botswana là Mpule Kwelagobe được hỏi “Nếu Hoa hậu Hoàn vũ mang thai trong suốt nhiệm kì của mình, liệu cô ấy có được chấp nhận để tiếp tục giữ ngôi vị đó?”.

Phần trả lời của Mpule đưa ra khiến nhiều người bất ngờ:

“Cá nhân tôi cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ là biểu tượng của người phụ nữ độc thân mang đầy đủ những phẩm chất nữ tính. Tôi tin rằng nếu cô ấy có thai, không ai sẽ tước đi vương miện và danh hiệu của cô ấy. Nhưng là một phụ nữ, cô ấy nên cảm thấy hạnh phúc và chúc mừng cho chính mình”.

Đây được xem là phần trả lời thông minh và xuất sắc nhất tại Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Mpule là người đẹp da màu đầu tiên đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ là đại diện của quốc gia châu Phi.

Sau đó, Mpule đã được vinh danh là một nhà hoạt động quyền sức khỏe của con người đối với cuộc chiến chống lại HIV/AIDS, tuyên truyền cho phụ nữ và thanh niên được tiếp cận với giáo dục sinh sản tình dục và các dịch vụ khác.


5. Lara Dutta - Hoa hậu Hoàn vũ 2000

Khi được hỏi: “Giả sử bây giờ đang có một đám đông tụ tập biểu tình ngay bên ngoài kia, họ lên án cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ không tôn trọng phụ nữ. Hãy thuyết phục họ rằng họ sai", đại diện của Ấn Độ là Lara Dutta đã trả lời một cách tự tin và dứt khoát:

“Tôi nghĩ các cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ tạo ra cho những người phụ nữ trẻ một bước đệm trong lĩnh vực hoạt động họ muốn theo đuổi, có thể là kinh doanh, chính trị hay xã hội. Nó cho chúng ta cơ hội để nói lên những quan điểm và lựa chọn của mình. Nó khiến chúng ta mạnh mẽ hơn và có được sự độc lập, bình đẳng như ngày hôm nay”.

Đây được xem là câu trả lời hay nhất, thuyết phục nhất và đáng nhớ nhất trong lịch sử của các cuộc thi sắc đẹp.


6. Riyo Mori- Hoa hậu Hoàn vũ 2007

Đại diện của Nhật Bản, Riyo Mori đã trải lòng mình với câu trả lời: "Tôi đã học nhảy từ khi còn nhỏ, trong môi trường ấy tôi được sống cùng rất nhiều những người bạn và các thầy cô giáo. Tôi đã học được cách để luôn luôn cảm thấy hạnh phúc, kiên nhẫn và sống tích cực. Đó cũng chính là điều tôi muốn dạy lại cho thế hệ sau này" khi cô nhận được câu hỏi: "Một trong những bài học từ thời thơ ấu vẫn còn ảnh hưởng đến bạn ngày hôm nay là gì?".

Với câu trả lời xuất sắc này, Riyo Mori trở thành người đẹp Nhật Bản đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ.


7. Dayana Mendoza - Hoa hậu Hoàn vũ 2008

Trong đêm chung kết Miss Universe 2008 diễn ra tại Nha Trang, Việt Nam, hoa hậu Venezuela Dayana Mendoza đã rất thông minh khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: “Cuộc sống của ai dễ dàng hơn, đàn ông hay phụ nữ?”.

“Chúa tạo ra phụ nữ và nam giới khác nhau. Sự khác nhau lớn nhất - bất kể họ sống như thế nào - đàn ông luôn nghĩ cách tốt nhất để đạt được mục đích là đi đường thẳng. Phụ nữ không nghĩ vậy. Chúng tôi nghĩ cách tốt hơn là đi theo đường cong và chỉnh sửa những đường cong đó”- Dayana Mendoza trả lời.

Giám khảo và khán giả khi đó đã rất ấn tượng bởi một câu trả lời thông minh của Dayana.


8. Leila Lopes - Hoa hậu Hoàn vũ 2011

Câu hỏi được đưa ra cho Leila Lopes, người đẹp Angola là: “Bạn muốn thay đổi điểm gì ở ngoại hình của mình? Và nguyên tắc quan trọng mà bạn nắm giữ là gì?”.

Leila Lopes trả lời một cách tự tin “Tôi thực sự biết ơn Chúa vì đã tạo ra tôi, tôi hoàn toàn hài lòng với những gì Chúa đã ban cho, cơ thể này, khuôn mặt này. Tôi sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì. Tôi tự thấy rằng mình là một người phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn từ bên trong. Tôi có rất nhiều nguyên tắc sống được thừa hưởng từ sự giáo dục của gia đình, và tôi sẽ luôn giữ những nguyên tắc đó trong suốt cuộc đời mình”.

Sau câu trả lời thông minh và sắc sảo, đại diện của Angola trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2011.


9. Hoa hậu và Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Cả hai câu trả lời của hai đại diện đến từ Mỹ và Phillipines trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2012 đều được các khán giả và ban giám khảo đánh giá rất cao.

Đại diện Philippines Janine Tugonon tại Hoa hậu Hoàn vũ 2012

Khi nhận được câu hỏi: “Bạn có nghĩ phải nói được tiếng Anh là điều kiện tiên quyết cần phải có trong cuộc thi quốc tế như vậy không?”, hoa hậu Philippines Janine Tugonon trả lời rành mạch: “Với tôi thì việc trở thành Hoa hậu Hoàn vũ không phải là một người bắt buộc phải biết nói một thứ tiếng cụ thể nào mà người đó phải biết truyền cảm hứng và tạo được sự ảnh hưởng với người khác. Cho nên việc bạn nói ngôn ngữ nào không quan trọng bằng chứng minh được mình có một trái tim, tâm hồn và trí óc xứng đáng với ngôi vị này”.

Olivia Culpo, đại diện của Mỹ cũng để lại ấn tượng lớn với câu trả lời về “Việc thay đổi một điều bạn đã làm trong quá khứ?”. Người đẹp bình tĩnh trả lời rằng “Trước hết tôi muốn nói rằng mọi trải nghiệm trong quá khứ dù tốt hay xấu đều là những bài học quý giá. Tôi đã từng hành xử không đúng với người thân của mình và đó là điều tôi không muốn lặp lại. Càng ở bên nhau lâu thì chúng ta càng gắn bó với gia đình mình”.

Với câu trả lời đơn giản và chân thành ấy, người đẹp Mỹ đã giành được vương miện Hoa hậu. Kết quả chung cuộc Hoa hậu Mỹ đã giành ngôi vị hoa hậu, còn người đẹp Philippines trở thành Á hậu 1.


10. Hoa hậu Thế giới 2013

Người mẫu, MC nổi tiếng của Philippines Megan Young đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành vương miện cao quý một cách xứng đáng. Một trong những dấu ấn lớn nhất của cô trong cuộc thi đó là câu trả lời ứng xử ngắn gọn trong đêm chung kết với câu hỏi:

“Tại sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Thế giới?”

“Tôi đặc biệt coi trọng giá trị nhân văn trong cuộc sống và muốn dùng chính giá trị này để giúp đỡ mọi người và xã hội”, Megan Young trả lời tự tin.


11. Paulina Vega - Hoa hậu Hoàn vũ 2014

Trong phần thi ứng xử của Miss Universe 2014, các thí sinh trong top 5 sẽ trả lời hai câu hỏi, một do giám khảo đặt ra và một do chính khán giả đưa ra trên trang Facebook của cuộc thi.

Hai câu trả lời của tân Hoa hậu Hoàn vũ Paulina Vega được đánh giá rất cao. Với câu hỏi từ ban giám khảo: "Rất nhiều người nói rằng đàn ông có thể học từ phụ nữ, vậy phụ nữ học gì từ đàn ông?", cô tự tin cho biết: "Tôi tin rằng, những người đàn ông tin vào điều công bằng và đó là điều phụ nữ học được từ đàn ông".

Ở câu hỏi từ khán giả cho top 5 “Đóng góp lớn nhất mà đất nước của bạn cho toàn thế giới là gì?", tân Hoa hậu cũng gây ấn tượng với câu trả lời: “Tôi tin tưởng rằng đất nước tôi là tấm gương về sự đóng góp cho thế giới. Chúng tôi luôn mạnh mẽ dù ở trong bất kỳ tình huống nào và không chùn bước trước những khó khăn".


12. Hoa hậu và Á hậu 1 Hoa hậu hoàn vũ 2015

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 vừa kết thúc với kết quả bất ngờ dành cho chủ nhân của vương miện Miss Universe năm nay.

Sau khi đại diện của Colombia được công bố là người chiến thắng, cô đã tiến lên sân khấu và vẫy chào mọi người thì bất ngờ, MC chương trình cúi đầu xin lỗi và đính chính người chiến thắng là hoa hậu Philippines, còn đại diện Colombia là Á hậu 1.

Cả đại diện của Philippines và Colomnbia đều có phần trả lời xuất sắc. Câu hỏi dành cho đại diện Philippines: Đầu năm 2015, Mỹ mở lại căn cứ quân sự ở Philippines. Bạn cảm thấy thế nào về việc này?

Pia Wurtzbach, hoa hậu Philippines đã có phần trả lời khôn khéo:

“Tôi nghĩ Mỹ và Philippines luôn có một mối quan hệ rất tốt. Bản thân chúng tôi cũng có những nét văn hóa của nước Mỹ. Và chúng tôi luôn chào đón nước Mỹ tại đất nước chúng tôi. Chúng tôi không cảm thấy có vấn đề gì với điều đó”.

Trong khi đó, câu hỏi dành cho đại diện Colombia là:

“Sử dụng ma túy là vấn nạn trên thế giới, bạn nghĩ đâu là cách giải quyết tình trạng này?”

Hoa hậu Colombia cũng trả lời rành mạch: “Ở đất nước chúng tôi, tôi nghĩ giáo dục là phương pháp có thể giảm tình trạng này”. Mặc dù Ban giám khảo đánh giá cao cả hai câu trả lời này, tuy nhiên, kết quả chung cuộc, đại diện của Philippines là người giành chiến thắng.


ĐH Tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top