Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người vĩ đại nhất cuộc đời con

2016-08-15 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Hiện tại và tương lai của mẹ vẫn là những tháng ngày lam lũ trong những việc mưu sinh đầy thử thách để cho con có được nghị lực tiếp tục học tập trên bước đường đại học. Mẹ vẫn mãi là mẹ, vẫn mãi tuyệt vời trong mắt con. Và với niềm tin của mẹ, con sẽ học tập thật tốt để dần khẳng định mình trên hành trình dài của cuộc sống. Mẹ là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho con.

***

Mẹ ơi! Nhanh thật phải không mẹ. Cũng đã 18 năm kể từ ngày mẹ đem con đến thế giới này. Mười tám năm không quá dài cho một khoảng sống của đời người nhưng nó quá vất vả đối với những thăng trầm, giông tố của cuộc sống mà mẹ đã trải qua, hi sinh cho con để dưỡng dục con trưởng thành và khôn lớn.

Và theo thời gian con khôn lớn, mẹ là người cùng con đi qua những con đường khác nhau, những vùng đất xa lạ, mẹ dạy con nhiều bài học chân lí, gieo vào tâm hồn con những hạt mầm tử tế nhất. Mẹ đánh con khi con phạm lỗi, mẹ thưởng cho con những cái hôn nồng ấm mỗi khi con làm điều tốt. Và trong từng hành trình sống, mẹ mang lại cho con nhiều khoảng kí ức kì diệu mà con sẽ không bao giờ quên.

Gia đình mình nghèo lắm nhưng chưa bao giờ con hối hận cả và nếu được lựa chọn thì còn vẫn muốn làm con của mẹ. Khi con được những danh hiệu tốt và thành tích cao trong học tập mẹ đi khắp xóm làng khoe với vẻ mặt vui vẻ hớn hở. Và ai trong làng cũng nể mẹ vì mẹ không những là một bà mẹ tảo tần mà còn giữ được hạnh phúc gia đình. Đối với con mẹ là một hình mẫu lý tưởng của một người phụ nữ Việt Nam truyền thống mang nhiều phẩm chất tốt đẹp đáng quý.

Người vĩ đại nhất cuộc đời con

Mạch chảy của thời gian vẫn trôi, trôi vô hạn và năm con đang gấp rút ôn thi tuyển sinh lớp 9 lên lớp 10 thì căn bệnh lao quái ác đã cướp mất ba - trụ cột chính trong gia đình. Những năm tháng cuối đời ba gửi gắm mẹ và con rất nhiều kì vọng. Đó cũng là khoảng thời gian mà con thấy ba vui nhất. Nhưng con biết ba chỉ cố vui vẻ, gượng cười cho con và mẹ yên lòng.

Con biết mẹ buồn vì mất đi người cùng mình chung chăn gối lâu nay, người mà ngày đêm âm thầm chia sẻ những câu chuyện không hồi kết. Con nghẹn ngào, tim như muốn nổ tung với những nhịp đập liên hồi khác lạ. Ba ra đi là một cú sốc lớn đối với con và mẹ.

Kể từ lúc ấy hai mẹ con cùng người chị đi làm xa nương tựa nhau mà sống. Mẹ giờ đây đã gánh trên vai trọng trách nặng nề hơn khi vừa mẹ vừa làm cha. Lúc đó gia đình là lúc khó khăn, nguy nan nhất. Mẹ không có tiền cho con mỗi ngày. Mẹ ơi sao mẹ khổ tâm thế!

Mẹ giấu con đi làm nhiều việc khác để trang trải, con chỉ biết học thật giỏi để mẹ an lòng. Lúc con hoàn thành kì thi lớp 12 với kết quả tốt, ngày mẹ vào trường để xem con lãnh thưởng, mẹ nghẹn ngào xúc động vì quá vui mừng, vì những lời khen mà bạn bè và thầy cô dành cho con. Trong ánh mắt của mẹ lúc ấy chan chứa tình yêu và con mong rằng mẹ sẽ được vui như thế hoài hoài trong tương lai.

Mẹ con - người mẹ vĩ đại. Hiện tại và tương lai của mẹ vẫn là những tháng ngày lam lũ trong những việc mưu sinh đầy thử thách để cho con có được nghị lực tiếp tục học tập trên bước đường đại học. Mẹ vẫn mãi là mẹ, vẫn mãi tuyệt vời trong mắt con. Và với niềm tin của mẹ, con sẽ học tập thật tốt để dần khẳng định mình trên hành trình dài của cuộc sống. Mẹ là món quà vô giá mà ông trời ban tặng cho con. Và con vui rằng khi con ở đâu, bất cứ nơi nào vẫn còn có mẹ, nơi con trao gửi tình yêu.

Người mẹ vĩ đại nhất thế gian của con, con yêu mẹ nhiều lắm!

© Cao Lê Văn Thuận – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Về nhà thôi hạnh phúc đây rồi




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top