Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người Trong Mộng

2023-12-15 06:30

Tác giả: T.T Nhyy


Sẽ thật tệ nếu như ta cứ tiếp tục mơ những giấc mơ về một người không còn thuộc về mình nữa. Nhưng làm cách nào để kiểm soát chúng? Đó là điều ta không thể làm được.

Thật vậy, làm sao ta có thể ngừng mơ về người, bởi ta đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, khó chấp nhận bởi khi tnh giấc than ôi sự thật tàn nhẫn thế này, hạnh phúc phút chốc vỡ tan như những bọt sóng, chúng làm ta đau và hụt hẫng.

Tất cả không còn gì, hơn hai tháng rồi đó, từ hôm ấy, ta đã không đau như lần đầu vì đây đã là lần thứ hai. Thật vô vọng cho cuộc tình này. Lúc đó ta đã can đảm xóa hết tin nhắn và những thứ liên quan đến người, rồi bỗng dưng dừng lại và không xóa nữa. Bây giờ ta chỉ trách mình ngày ấy sao không một lần xóa hết chúng đi, bây giờ khi xem lại để rồi nhớ, để rồi ta lại hy vọng thêm một lần nữa, có lẽ chưa muốn kết thúc...

Tay người đã không còn đan vào tay ta nữa. Ngày tháng qua đi, người và ký ức đó sẽ phai nhòa theo thời gian, rồi ta sẽ quên người cùng những tháng ngày chìm đắm trong tình yêu ấy. Làm sao có thể giữ được những ngày hạnh phúc trong tay mãi... Những ngày gần đây, khi nằm co mình trong chiếc chăn, ta mơ thấy những điều kì lạ, những thứ ta khao khát thực tế đều xuất hiện trong đó. Ta bắt gặp gương mặt người ta thương, những giấc mơ về người cứ đan xen nhau như một vòng lặp. Một thước phim đã cũ, quay đều và chậm, kéo ta về những ngày tháng còn ta, còn người, còn chúng ta. Khi mà hai con tim cùng chung nhịp đập... Và rồi ta thả cảm xúc mình trôi theo những giấc mơ, ta chọn đứng từ xa dõi theo cuộc tình đã chết này.

roi-mot-ngay-ban-se-gap-duoc-nguoi-thuong-ban-758x506

Trong giấc mơ chúng ta thật đẹp, đôi ta nở một nụ cười hạnh phúc khi ở bên cạnh người. Khi tỉnh giấc ta đã bật khóc. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy tâm trí, rốt cuộc thì sau chia tay ta không ổn, không mạnh mẽ như những gì ta thể hiện bên ngoài, bên trong ta yếu đuối đâu đó cảm giác vẫn cần một người đàn ông bên cạnh những lúc buồn vui. Liệu mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực không? Dù đã xa nhau, dù là thực hay chiêm bao mộng mị, thì ta vẫn thấy ta nhớ người vô vàn, chỉ là người không biết và không ngờ tới, có còn tin không? Bấy lâu nay người có nhớ ta không?

Liệu mình có thể một lần nữa quay lại với nhau không? Trong giấc mơ, ta thấy người nhắn tin cho ta và nói là sẽ quay lại, không nhớ rõ nhưng mà hình như ta đã đồng ý. Ta mong đó là sự thật. Vậy mà người không nhắn cho ta dù chỉ một lời hỏi thăm. Đã bao lâu rồi mình không gọi tên nhau nữa, đã thôi ôm chằm lấy nhau. Ta đã thôi chúc nhau ngủ ngon mỗi tối, người không quan tâm hỏi han ta như trước, ta tưởng mình sẽ giữ được người bên ta lâu hơn...

Tháng mười hai, mùa đông đến rồi, ai sẽ ôm ta vào lòng những ngày rét buốt, ai sẽ nắm tay ta ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa và nói lời chúc mừng năm mới? Có phải là người không?

“Yêu nhiều hơn những thứ ta có, nhớ nhiều như thể ta chẳng còn ai để mà nhớ, mà vẫn chờ đợi một người, đôi khi sự chờ đợi của ta đã nằm lại với sao trời, dở dang.”

© Nhyy - blogradio.vn

 

Xem thêm:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top