Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mẹ và đôi mắt của cậu con trai

2017-08-05 01:20

Tác giả:


Mẹ khóc là vì những gì tôi đã nói ư? Là vì những lỗi lầm của tôi ư? Đó cái gì đó nhói đau nơi ngực trái, tôi tự hứa lớn lên mình nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thoát khỏi đói nghèo và tuyệt vọng.

***

Mẹ tôi chỉ có một mắt, điều ấy thật đáng xấu hổ. Công việc hàng ngày của mẹ là đi nhặt những chai nhựa và bán để kiếm tiền.

Có một ngày nọ, mẹ đến trường tiểu học tìm tôi. Đám bạn xung quanh xì xào to nhỏ:

"Mẹ bạn chỉ có một mắt thôi ư?"

Tôi xấu hổ và ném cái nhìn thù hận về phía mẹ rồi chạy biến đi.

Hôm sau tôi hỏi mẹ:

"Tại sao mẹ chỉ có một mắt? Con mắt còn lại đâu? Mẹ có biết điều này thật sự là trò cười cho chúng bạn không? Tại sao mẹ không chết đi?"

Mẹ tôi im lặng không nói gì.

Tôi cảm thấy hơi xấu hổ và có lỗi, thế nhưng tôi chẳng hề xin lỗi mẹ. Thậm chí tôi còn cảm thấy thoải mái khi có thể nói ra những điều mình giấu kín từ lâu.

Cũng từ hôm đó, mẹ chẳng còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi nghĩ đó là cách bà trừng phạt tôi mà không hề biết rằng những điều tôi nói lại là sự tổn thương sâu sắc đến như thế.

Tối hôm ấy, tôi tỉnh dậy và vào bếp để lấy nước. Tôi thấy mẹ đang ngồi ở đó và khó, lặng lẽ như sợ nếu khóc thành tiếng sẽ đánh thức tôi dậy. Khi thấy tôi, mẹ quay đi.

Tôi nín chặt. Mẹ khóc là vì những gì tôi đã nói ư? Là vì những lỗi lầm của tôi ư? Đó cái gì đó nhói đau nơi ngực trái, tôi tự hứa lớn lên mình nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thoát khỏi đói nghèo và tuyệt vọng.

Người mẹ và đôi mắt của cậu con trai

Từ hôm đó tôi đã học thật chăm chỉ. Lớn lên, tôi lên thành phố, đỗ đại học với tất cả sự tự tin mà tôi có. Sự thành công đến với tôi nhanh chóng. Tôi có công việc, có sự nghiệp, có sự giàu có và có cả một gia đình nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ tôi nhắc đến mẹ tôi.

Cho đến một ngày, có một người bất ngờ đến tìm tôi. Đứa con gái nhỏ của tôi chạy trốn và sợ hãi khi nhìn người trước mặt chỉ có một mắt. Phải, đó chính là mẹ tôi.

Tôi hỏi như quát:

"Bà là ai? Tại sao bà lại xuất hiện khiến con gái tôi sợ hãi. Cút khỏi đây ngay!"

"Tôi xin lỗi. Tôi nhầm địa chỉ."

Bà ấy bối rối xin lỗi rồi quay đi. Tôi nhẹ nhõm khi nghĩ rằng bà ấy đã không nhận ra tôi.

Sau đó, tôi nhận được một bức thư mời của trường học cũ. Tôi đã nói dối vợ rằng tôi đi công tác, một mình trở lại quê và trở về thăm căn lều cũ. Tôi đã thấy mẹ nằm ngã dưới nền đất lạnh, trên tay là một lá thư dành cho tôi:

"Con trai,

Mẹ đã nghĩ mẹ sống như thế này là quá đủ rồi. Thế nên mẹ đã quyết định đến thành phố để thăm con trước khi đi xa. Bởi vì mẹ nhớ con rất nhiều.

Mẹ xin lỗi vì chỉ có một mắt và khiến con xấu hổ.

Con có biết ngày còn bé con bị tai nạn và mất một mắt. Mẹ không thể để con lớn elen mà chỉ có một mắt được. Vì thế mẹ đã lấy mắt mẹ để cho con.

Mẹ rất tự hào về con vì con có thể dùng đôi mắt ấy để nhìn thế giới. Và mẹ cũng hạnh phúc khi mắt của mẹ có thể theo con ngắm nhìn những thành công con đạt được.

Mẹ chẳng bao giờ buồn hay giận con vì điều gì cả, bởi vì mẹ yêu con.

Mẹ nhớ con rất nhiều, con trai ạ! Với mẹ con là cả thế giới!"

Tôi ngã quỵ, mọi thứ dường như vỡ tan trước mắt. Và rồi tôi khóc...

Lời khuyên: Đừng bao giờ ghét ai đó vì những khuyết tật của họ. Đừng bao giờ coi thường cha mẹ và và những hy sinh của họ. Họ cho chúng ta cuộc sống và hy sinh rất nhiều để chúng ta có thể sống tốt hơn. Không có cách nào để có thể trả hết ơn nghĩa ấy, vì thế hãy dành thời gian để bên cạnh họ, yêu thương và tôn trọng cha mẹ, bạn nhé!

Biên dịch: Đoàn Hòa

Nguồn: moralstories.org

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top