Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người luôn nằm nơi ký ức

2016-09-20 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tháng năm có qua đi, những phai màu vẫn đó. Tuổi trẻ có trôi qua, nhưng hình bóng người vẫn mãi tồn tại trong ký ức. Sau khi chia tay, có lẽ điều đáng trân trọng nhất chính là ta đã từng vì nhau mà cố gắng, từng vì nhau mà chân thành.

***

Sau khi chia tay, có lẽ điều đáng trân trọng nhất chính là ta đã từng vì nhau mà cố gắng, từng vì nhau mà chân thành. Sau vấp ngã ấy, ta đã trưởng thành. Đã không thể trân trọng thì hãy khắc sâu. Mỗi lần ta nhìn lại là một lần ta mỉm cười. Ta nhận ra, thanh xuân của ta luôn có một người tồn tại vì ta.

Cuộc đời ta có những lúc rong ruổi khắp các hang cùng, ngõ hẻm, đôi khi chỉ đơn giản là ngồi trước màn hình máy tính mà ngẩn người. Khi đọc những dòng status tâm trạng đăng trên facebook của ai đó, ta bỗng bật cười, ta cũng từng như thế. Từng than thở những chuyện không đâu với những người ta vốn chưa từng quen. Từng tin tưởng vào tương lai không xa của mình. Từng mộng mơ những câu chuyện cổ tích.

Ta đi qua bao thăng trầm của cuộc sống, những khó khăn làm ta quên đi mục đích đặt ra ban đầu. Những kiên định một thời giờ ra sao? Những hoài bão tuổi trẻ đặt ra ở đâu rồi? Người thương của ta hiện nơi nào? Ta cô đơn trong bộn bề cuộc sống, ta cô độc trong vỏ ốc đời mình. Những lúc ấy, ai sẽ xuất hiện trong tiềm thức ta?

Người luôn nằm nơi ký ức

Ta đã trải qua những mùa xuân mà ta chưa cần toan tính chiến lược để đối đáp với cuộc đời. Thời thiếu niên ấy, ta vô tư những khờ dại mà ta chưa kịp nhận ra. Thanh xuân đó, ta đã mất đi nhiều thứ quan trọng, ta đã gây lỗi lầm đến bây giờ vẫn còn hối lỗi. Có những thứ qua đi để lại trong lòng những vấn vương. Có những việc xảy ra khiến trong lòng day dứt. Có những tháng năm qua đi là tiếc nuối khôn nguôi. Và có những con người ngang qua đời ta để lại những hoài niệm. Những ngày thơ dại ấy sẽ có một người đồng hành cùng ta, người ấy: tình đầu.

Trong lòng mỗi người tồn tại một ngăn nhỏ chứa đựng những dư vị, những xúc cảm lần đầu rung động. Ngập ngừng nói ra những điều trong tim, lén lút thổn thức mỗi phút giây gần kề, những nụ hôn lướt qua nén lại niềm khát khao, những hờn dỗi chưa biết thỏa cùng ai,... Mỗi phút, mỗi giây ta đều trân trọng hơn tất thảy. Người muốn nghe một câu nói từ ta. Ta trông đợi một câu nói phía người. Nhưng đến cuối cùng, không ai nói với ai bất cứ điều gì cả. Những ngại ngần bối rối ngày đó khiến ta bỏ lỡ nhiều điều, có khi ta bỏ lỡ cả thời thanh xuân ngây dại. Ta nhận ra, vì người ấy mà tuổi thanh xuân của ta trở nên tươi đẹp, vì người ấy mà ta luôn nỗ lực hết mình.

Nếu thời gian có thể quay lại, ta nhất định sẽ trân trọng. Dù tình cảm dành cho họ lúc đó có phải là yêu hay không ta vẫn chưa hiểu rõ. Có thể khi đó còn quá khờ dại mà không nhận ra. Những bồng bột của thanh xuân không thể nhòa đi. Có những lỗi lầm không thể thay đổi ghim vào tim như một vết hằn đã cũ. Sẹo có thể mờ nhưng vĩnh viễn không thể mất đi. Tâm trí đã quên nhưng trái tim không thể không nhớ.

Ta có thể từng trẻ nhưng vẫn chưa đến già. Tháng năm có qua đi, những phai màu vẫn đó. Tuổi trẻ có trôi qua, nhưng hình bóng người vẫn mãi tồn tại trong ký ức. Sau khi chia tay, có lẽ điều đáng trân trọng nhất chính là ta đã từng vì nhau mà cố gắng, từng vì nhau mà chân thành. Sau vấp ngã ấy, ta đã trưởng thành. Đã không thể trân trọng thì hãy khắc sâu. Mỗi lần ta nhìn lại là một lần ta mỉm cười. Ta nhận ra, thanh xuân của ta luôn có một người tồn tại vì ta.

© Vana – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường

Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh

Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ

Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.

back to top