Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người cũ của anh

2016-11-23 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Anh biết không? Người cũ của anh tựa như cánh hoa bồ công anh, nhẹ nhàng và thanh khiết, vắt ngang đời anh một tình yêu thật đẹp. Còn em có lẽ chỉ tựa như một cơn gió lặng yên nép vào góc nhỏ cuộc đời anh, ôm trọn những nỗi đau chẳng thể nào nói được, và yêu-anh-bằng-tất-cả-trái-tim-mình.

***

Em có loáng thoáng biết về người cũ của anh. Mà đúng hơn, tự em tìm hiểu về cô ấy.

Ngày yêu anh, em biết trái tim anh vẫn còn thuộc về người cũ.

“ Bạn gái anh là người con gái đẹp nhất anh từng gặp.”

“ Bạn gái anh rất đảm đang, anh thích mọi món cô ấy nấu.”

“ Bạn gái anh rất yêu anh.”

Anh biết không, những lời anh nói em rất muốn quên, nhưng không hiểu sao từng câu từng chữ cứ lặp lại trong tâm trí em không dứt. Anh nói anh không còn yêu, nhưng những lúc anh kể về người cũ, đôi mắt anh sáng và trong lắm. Nó lấp lánh cả bao hạnh phúc và tự hào. Dù đã chia tay nhưng anh vẫn gọi cô ấy là bạn gái, vẫn hằng ngày âm thầm dõi theo người ta. Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho người con gái đó lớn đến nhường nào. Anh không giấu em được đâu, ngốc à.

Em vẫn yêu anh. Yêu trong nhung nhớ, trong cơn ghen chẳng dám để lộ, trong sự tủi thân khi vô tình thấy anh và người cũ. Em luôn hi vọng, một ngày nào đó anh sẽ yêu em thật sự.

Người cũ của anh

Anh bảo em sao gặp anh lúc nào cũng sửa soạn mặc dù anh không để tâm đến những chuyện đó. Là bởi vì em muốn mình thật xinh đẹp trước mặt anh. Nhưng mỗi khi nhìn những bức ảnh chụp người cũ mà anh còn giữ, người ta chẳng cần son phấn mà vẫn đẹp dịu dàng, không hiểu sao nước mắt em lại rơi.

Từ khi yêu anh, em luôn muốn mình thật giỏi trong việc quán xuyến nhà cửa. Em tập nấu những món anh thích, tập cả may vá, ủi áo sơ mi. Em cứ nghĩ, người ta làm được em cũng làm được. Vậy mà cô gái này lại vụng về quá đỗi, làm việc gì cũng hỏng. Những lúc ấy em chỉ biết trách mình, rồi tự tin trong em cũng dần mất đi mỗi khi nghĩ về người cũ.

Em ghen với người cũ của anh, ghen rất nhiều. Cơn ghen ấy không hậm hực, nó như một nỗi buồn của tháng ngày dồn đọng. Em biết vì sao anh thương cô ấy nhiều như vậy. Dẫu tình yêu của em lớn như thế nào đi nữa thì có lẽ em cũng không thể nào chạm tới trái tim anh.

Em rất ghét bản thân mình khi cứ vào trang cá nhân của anh và cô ấy như một thói quen, ghét cả lúc em giận anh vì những tủi thân vô cớ của mình. Bên em anh mệt mỏi nhiều lắm đúng không?

Giá như anh có thể yêu em môt ngày, giá như em có thể làm anh cảm nhận được tình yêu trong em. Nhưng có lẽ, tất cả những gì em hi vọng mãi chỉ là những ước mơ quá xa vời.

Anh biết không?

Người cũ của anh tựa như cánh hoa bồ công anh, nhẹ nhàng và thanh khiết, vắt ngang đời anh một tình yêu thật đẹp.

Còn em có lẽ chỉ tựa như một cơn gió lặng yên nép vào góc nhỏ cuộc đời anh, ôm trọn những nỗi đau chẳng thể nào nói được, và yêu-anh-bằng-tất-cả-trái-tim-mình.

Chỉ vậy thôi.

© Ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top