Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày đẹp nhất để quên anh

2018-07-18 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Mưa lúc nào cũng buồn, có ai gọi là mưa vui bao giờ? Nhưng tại sao khi còn có anh bên cạnh, vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vai em dưới những cơn mưa, em lại chẳng nhận ra điều đó. Em còn cảm thấy ấm áp ngay cả khi trời mưa. Còn hôm nay, khi chẳng còn vòng tay nào chở che, chẳng còn ai bận tâm em có bị ướt hay không, mọi thứ lại khó khăn đến thế.

***


Nghe bài hát Chuyện như chưa bắt đầu - Mỹ Tâm

Trời lại mưa.

Lặng nghe những bài hát mà sao càng nghe càng buồn. Bài hát nghe buồn quá hay là vì tâm trạng em đang rơi tự do trong cảm giác chông chênh, không điểm tựa sau chia tay?

Mưa lúc nào cũng buồn, có ai gọi là mưa vui bao giờ? Nhưng tại sao khi còn có anh bên cạnh, vòng tay anh nhẹ nhàng ôm lấy vai em dưới những cơn mưa, em lại chẳng nhận ra điều đó. Em còn cảm thấy ấm áp ngay cả khi trời mưa. Còn hôm nay, khi chẳng còn vòng tay nào chở che, chẳng còn ai bận tâm em có bị ướt hay không, mọi thứ lại khó khăn đến thế.

Bỗng cảm thấy chiếc ô nhỏ bé đi một mình cũng quá trống trải, có lẽ hôm nay em không còn cần đến nó nữa. Chỉ hôm nay thôi cho phép trái tim thả trôi nỗi nhớ anh đã kìm nén những tháng ngày qua theo những giọt mưa. Để nhận ra đã nhớ anh đến nhường nào!

Ngày mình chia tay em cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào, em vốn mạnh mẽ mà. Vậy thì vị mặn chát trên bờ môi em lúc này là nước mưa phải không anh. Chỉ là nước mưa thôi nên em mới yếu lòng đến như vậy.

Ngày mình không còn bên nhau nữa, anh từng dặn em phải tự chăm sóc bản thân mình. Em bỗng cảm thấy mình ngốc nghếch biết bao khi còn chẳng làm được điều đó. Đã đủ trưởng thành mà sao vẫn cần được ai đó chở che. Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thật dài, thân xác mệt nhoài bao bọc một trái tim rã rời. Em vẫn vậy, đến sở làm 8h mỗi ngày. Nhưng những câu chuyện với đồng nghiệp từ khi nào trở nên nhạt nhẽo và vô vị, chợt nhận ra mỗi ngày em đều đang cười gượng gạo từ khi nào. Cảm giác lạc lõng, đơn độc giữa đường phố đông người ai cũng từng trải qua, nhưng những ngày này sao trở nên thân thuộc với em đến vậy. Em biết rồi mình cũng sẽ ổn thôi, nhưng là bao giờ?

blog radio, Ngày đẹp trời để quên anh

Lạc bước vào quán quen từ khi nào mà em chẳng hề biết. Không gian nơi đây tràn ngập hình ảnh anh khiến hồi ức ùa về trong lòng em mỗi lúc một dữ dội. Nhớ anh đến nao lòng. Không có ký ức nào mới để lấp đầy những khoảng mênh mang khi đã cất đi những hoài niệm về anh, chỉ còn một trái tim trống rỗng. Nhưng em biết, rồi chúng ta cũng sẽ lại yêu, chỉ là không yêu nhau, mà yêu một người khác. Nên em sẽ chỉ yếu đuối hôm nay nữa thôi. Sẽ có ai đó đang đợi em ngoài kia...

Sau cơn mưa rồi cũng sẽ là những ngày tạnh... Ánh nắng cuối chiều len lỏi vào góc bàn em ngồi nơi quán quen. Những tia nắng sau mưa luôn là những tia nắng dịu dàng, tưởng như mong manh nhưng đủ sưởi ấm trái tim ai đó cần.

Thật là một ngày đẹp trời để quên anh...

“Thì thôi, coi như chuyện mình chưa bắt đầu...” quán đã luôn phát bài hát em yêu thích, nhưng hôm nay em nhận ra nó không còn buồn nữa. Nếu không muốn nghĩ đến một hồi ức đẹp đã kết thúc, thì hãy coi nó như một giấc mơ, coi chuyện như chưa bắt đầu.

© candy.P – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top