Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu quay lại thời gian ấy, anh có chọn rời đi không?

2022-09-11 01:30

Tác giả: Lananh


blogradio.vn - Những ngày còn bên nhau tôi đã không trân trọng anh nhiều đến thế. Tôi luôn nghĩ anh yêu tôi nhiều như vậy thì sẽ chẳng bao giờ rời đi. Tôi chưa từng đau khổ đến vậy từ sau khi anh xa. Tôi không biết có vượt qua được nỗi buồn ấy không. Và sự thật hôm nay không phải là một ngày bình thường như bao ngày. Hôm nay là sinh nhật anh. Mong anh hãy vui vẻ và hạnh phúc nhé. Em luôn ở đây chờ anh.

***

Tôi đang nằm ngủ mơ màng trên chiếc giường nhỏ thì đột nhiên tiếng chuông báo thức reo làm tôi tỉnh dậy. Hôm nay cũng như bao ngày, vẫn có nắng, có gió, có tiếng chim hót véo von… Tôi lê thân thể mệt mỏi ấy đi làm ở công ty, ngồi vào bàn việc và làm những công việc như ngày hôm qua. Khó khăn, gian khổ thật sự không hề khiến tôi trở nên như vậy mà chính việc trở nên bình thường trong cuộc sống bình thường này đã làm tôi như dần mất hết nhựa sống. 

Điều gì làm tôi trở thành như vậy? Tôi đã 29. Phải, tôi nghĩ, cái tuổi mà người ta tay trong tay mà tôi thì vẫn còn độc thân. Là do tôi chưa buông bỏ được người ấy. Anh đến bên tôi thật nhẹ nhàng vào năm cả hai 16 và rời đi thật dứt khoát vào năm cả hai 23. 

Hồi ấy chúng tôi non nớt, ngây thơ, tình yêu trong sáng và thuần khiết. Chúng tôi biết nhau được một năm rồi mới chính thức bên nhau. Anh là người nhẹ nhàng, tử tế, đối xử tốt với mọi người, đặc biệt là vô cùng yêu tôi. Anh nói anh yêu tôi nhất thế gian, nhất vũ trụ này.  

khong-co-ai-ca-doi-chi-yeu-mot-nguoi

Chúng tôi thuở ấy cùng yêu, cùng học, cùng san sẻ nỗi buồn, niềm vui. Anh là người tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi, cùng chưa từng giận tôi. Chỉ cần tôi nói tôi cần anh là anh sẽ xuất hiện ngay tức khắc. Và tôi chẳng thể tìm được người tốt hơn anh. 

Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau nhưng anh lại yêu chiều, hiểu tôi như thể anh đã trải qua rất nhiều mối tình trước đó. Người ta thường nói mối tình đầu không nên yêu người quá hoàn hảo vì khi chia tay sẽ chẳng thể quên được. Và đến tận bây giờ những kí ức về anh trong tôi vẫn còn nguyên. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng cũng để lại vết sẹo lớn chẳng thể nào xoá được. 

Tôi thì vẫn ở chốn cũ, còn anh và gia đình đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Anh bỏ lại tôi nơi Hà Nội đau thương. Không biết ở nơi xa xôi ấy anh có đang nhớ về tôi như thế này không hay anh đã tìm được ai để yêu thương chưa. Dù cho chúng tôi vẫn còn thương nhưng gương vỡ chẳng thể lành. Tôi thì vẫn đang sống về những ngày ấy. 

Đối với người khác, tôi chỉ đang làm khổ chính mình, nhưng với tôi mà nói sự đau đớn ấy như vị đắng của socola, vị chát của rượu mà người yêu ngọt không thể hiểu nổi. Tôi không thể nào bước qua khỏi quá khứ ấy. 

dan-ba-dung-

Tình yêu của chúng tôi đẹp như nắng buổi sớm nhưng cũng vẫn phải tàn khi chiều dần buông. Tôi nhận ra tận cùng của nỗi buồn không phải rơi nước mắt, mà khi nước mắt rơi không còn anh lau. Tôi chẳng thể nào mở lòng thêm lần nữa khi anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi đêm về. Anh mãi mãi ở trong tim tôi nhưng sẽ chẳng cùng tôi đi đến hết cuộc đời. Tại sao ông trời lại để tôi gặp và yêu anh nhiều đến thế? 

Những ngày còn bên nhau tôi đã không trân trọng anh nhiều đến thế. Tôi luôn nghĩ anh yêu tôi nhiều như vậy thì sẽ chẳng bao giờ rời đi. Tôi chưa từng đau khổ đến vậy từ sau khi anh xa. Tôi không biết có vượt qua được nỗi buồn ấy không. Và sự thật hôm nay không phải là một ngày bình thường như bao ngày. Hôm nay là sinh nhật anh. Mong anh hãy vui vẻ và hạnh phúc nhé. Em luôn ở đây chờ anh. 

© Lananh - blogradio.vn

Xem thêm: Vắng em, anh có hạnh phúc không?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhà bà Lam (Phần 3)

Nhà bà Lam (Phần 3)

Bữa cơm đã được mang lên, có món mà Tột thích làm anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Bà Lam niềm nở gắp đồ ăn cho từng đứa, bà nói suốt cuộc đời bà chưa bữa cơm nào vui như hôm nay.

Mảnh trời không còn nắng

Mảnh trời không còn nắng

Mùa đông năm ấy, cái rét cắt da cắt thịt bao phủ lấy thành phố này. Những tưởng chỉ là những lời cãi vã nông nổi, ấy vậy mà lần này, tôi trông anh khác lắm, như thể chúng tôi sắp phải xa nhau thật lâu, thật lâu.

Thanh xuân tuổi 15 hay tiếc nuối tuổi 18

Thanh xuân tuổi 15 hay tiếc nuối tuổi 18

Thực ra tôi không quan tâm họ nghĩ gì về tôi cả, bản thân tôi cũng không mong cầu có thể có được một người bạn thân tại nơi cấp 3 này. Nhưng nếu như tuổi 17,18 không có những kỉ niệm tươi đẹp, chả phải là sự nhàm chán tuyệt đối mà đời người phải trải qua sao? Tôi không muốn bản thân phải tiếc nuối như vậy.

Nhà bà Lam (Phần 2)

Nhà bà Lam (Phần 2)

Nhiều người hay nói má Lam nhà em hay lập lập dị và hay gắt gỏng… nhưng em luôn tin rằng đó chỉ là những lời phán xét thoáng qua mà thôi. Chứ trong thân tâm má là một người tốt và chính má cũng là người dạy em hát… Em yêu má rất nhiều.

Yêu lành - Chữa lành cho chính mình trước khi học cách yêu thương người khác

Yêu lành - Chữa lành cho chính mình trước khi học cách yêu thương người khác

Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Charlotte Kasl đã kết hợp những kiến thức tinh hoa giữa triết lý Phật giáo và tâm lý học phương Tây để cung cấp cho độc giả một “hướng dẫn sử dụng” tình yêu tập trung vào sự chân thành và chánh niệm.

3 nơi người EQ cao không tới

3 nơi người EQ cao không tới

Người có EQ cao không chỉ biết kiểm soát cảm xúc của mình mà còn thấu hiểu, đồng cảm và ứng xử khôn khéo với người khác.

Nhà bà Lam (Phần 1)

Nhà bà Lam (Phần 1)

Thế mà cũng 10 năm trôi qua rồi, không biết bà Lam sống như thế nào, bà đã luôn bảo vệ cậu khỏi những trận đòn roi của bố mẹ chỉ vì sự ương bướng của mình, rồi thì cũng hay cho cậu tiền để mua quà. Những kỉ niệm đó thật đẹp, nếu không có bà Lam cũng chưa chắc cậu đã là một chàng thanh niên tử tế như bây giờ, nhưng giờ đây chắc cậu cũng chẳng có cơ hội gặp bà nữa.

Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình

Luôn có một nơi để quay về đó là gia đình

Không hiểu đêm đó lại dài đến vậy, bốn mẹ con ôm nhau mà khóc một trận cho đã. Bao nhiêu điều kìm nén bấy lâu cũng nói ra hết. Con biết giờ đây cả nhà mình đã hiểu nhau nhiều hơn trước.

Cũng là người xa lạ

Cũng là người xa lạ

Giờ em có oán trách bất cứ ai thì cũng vô ích. Bởi em không thể cứ mãi níu giữ lấy một người không còn yêu em nữa. Hay em phải tỏ ra thật đáng thương để dành lấy chút lòng thương hại sau cùng của anh dành cho em.

Tình yêu xanh mãi

Tình yêu xanh mãi

Anh nghĩ gì khi anh bảo cô là không được chờ, vậy những năm vừa qua anh đã sống ra sao cô đã sống như nào. Nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, tình yêu của họ khép lại trong ba từ không được chờ của anh, khép lại nhưng hơi thở vẫn còn rất đầy.

back to top