Nếu được chọn lại em sẽ dũng cảm để yêu anh
2017-10-04 01:30
Tác giả:

Ngày em gặp anh dường như có một mối lương duyên được sắp đặt. Em hối hả tìm xe về khi cuộc họp tan muộn, chuyến xe quen thuộc đã rời bến từ lâu. Tình cờ nhìn thấy em ngơ ngác đón xe. Anh dừng đón em như mọi vị khách thông thường của công việc hàng ngày anh vẫn thế. Chỉ khác sao ông trời se duyên sau hôm ấy mình đã kịp lưu lại ánh mắt nhau. Hôm ấy là những ngày cuối cùng của tháng 12 giữa mùa đông lạnh ngắt, nhưng với em mùa đông ấy là mùa đông ấm áp nhất của mình.
Anh bảo tháng 12 là tháng của anh. Là tháng có ngày anh sinh ra, có công việc mới, có thử thách mới và có ngày đầu gặp em. Từ cái duyên ngày đầu gặp gỡ, rồi nhắn tin qua lại đón đưa đôi lần rồi nhung nhớ rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Công việc của anh là cái nghề quanh năm tất bật lang thang trên những cung đường. Tính cách của anh cũng vậy thích tự do, thích trải nghiệm nhưng cũng vô cùng cẩn thận và tỉ mẩn vì mỗi ngày trên tay anh là cuộc sống là trách nhiệm với cuộc sống của anh cũng như bao hành khách đi đường. Còn em, cũng giống như công việc nhà nước của mình em thích sự ổn định và tin tưởng, không cần quá sang không cần quá giàu mà là cuộc sống bình an.
Mỗi ngày anh đi hơn 400 cây số, được nghỉ ngơi cũng là lúc thành phố lên đèn. Xa nhau, anh và em chỉ nói chuyện đôi câu rồi anh nghỉ để ngày mai lại tiếp tục hành trình. Em chẳng biết giúp gì cho anh chỉ mỗi sáng khi mọi người chìm trong giấc ngủ yên bình. Dậy gọi cho anh một cuộc điện thoại, nhắn cho anh một cái tin chúc anh đi đường may mắn bình an. Lúc ấy cũng mới chỉ 3h sáng. Nhiều hôm trên đường đi có bất trắc, về muộn chưa kịp hỏi han em. Em giận dỗi trách móc anh a chỉ cười trêu em. Anh chẳng cho em biết lúc nhận điện thoại của em anh vẫn đang trong gầm xe với lấm lem dầu mỡ.
Anh đi mải miết cả ngày lễ tết, bỏ em trong nỗi nhớ nhung cồn cào, trong sự cô đơn vẫn hoài gặm nhấm tim em. Nhưng rồi sự tham lam trong tình yêu khiến em dằn vặt bản thân với hàng trăm câu hỏi. Anh có yêu em không hay em đang tự huyễn hoặc bản thân mình. Sao anh không về với em, không ở bên em. Anh có nhớ em không? Anh mệt thực sự muốn nghỉ hay anh còn gì giấu em, còn ai khác ngoài em?

Sự cẩn trọng cố hữu trong con người em hùa theo lý chí, em cô đơn, em không bằng lòng với tin nhắn yêu thương lúc 3h sáng, không bằng lòng với cuộc điện thoại mỗi tối lúc 8h, không bằng lòng với việc cả tháng mới nhìn thấy anh mới được ôm anh. Không cần những món quà được anh gửi qua người khác vì anh không về được. Bởi vì yêu vì nhớ em muốn được ở bên anh mỗi ngày muốn mỗi lúc em buồn hay cô đơn sẽ được anh an ủi.
Nhưng anh không thể bỏ dở dang công việc trong một sớm một chiều. Không thể bên em khi chưa lo cho em được cuộc sống bình an không lo toan vất vả. Em bỏ qua mọi lời anh nói, không chịu nghe, không chịu tin và quyết định xa anh… và mình mất nhau từ sự thiếu cảm thông và kiên nhẫn. Để rồi bao năm trôi qua trong con tim em vẫn chưa một ngày quên hình bóng của anh. Vẫn chưa một ngày quên khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp yêu anh bằng trọn tình yêu chân thành như thế.
Mỗi ngày nhìn những làn xe chen nhau tấp nập đều nhớ đến anh. Hạnh phúc vuột mất nhẹ nhàng mà cứa vào tim bao vết thương qua thời gian vẫn không ngừng rỉ máu. Hàng ngày vẫn nguyện cầu cho anh bình an trên mọi nẻo đường. Với em anh vĩnh viễn là ánh mặt trời rạng rỡ nhất tuổi xuân của em. Nếu có lúc chúng ta gặp lại em nhất định dũng cảm để yêu anh.
© My Sun – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






