Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu anh yêu một cô gái tháng 3

2019-03-06 01:35

Tác giả:


Bởi em là con gái tháng 3 và dù em là cô gái tháng 3 đa nhân cách, có khó hiểu nhường nào, có làm anh cau mày vì tính sáng nắng chiều mưa của mình, thì em vẫn là một cô gái nhỏ, lúc nào cũng chỉ muốn được ở trong vòng tay anh. Vì đối với em, nơi đó là nơi bình yên nhất của một con Cá giữa đại dương cuộc đời đầy những bão giông mà ngày mai không thể biết hết.

***

Bởi em là con gái tháng 3, hãy chứng tỏ cho em điều đó là chính xác. Em chẳng đủ thông minh để nhận ra tình cảm của anh khi anh mãi giấu kín. Cũng chẳng tinh tế hiểu ra, tình cảm của anh là thật lòng hay dối trá. Em chỉ biết, nếu anh bảo vệ được em, thì làm vệ sĩ cho em nhé. Chỉ thế là đủ, em không tính toán sau này anh sẽ đổi mặt ra sao.

Bởi em là con gái tháng 3, hãy để em thấy anh là Mr.Right. Vì em mềm mỏng và dễ vỡ, em cần một bờ vai khi em lau nước mắt. Em không đòi hỏi anh phải tài xuất chúng, chỉ đủ để cốc đầu em mỗi khi em không hiểu điều gì.

Bởi em là con gái tháng 3, thỉnh thoảng em sẽ hay nghi ngờ tình cảm của anh, luôn muốn anh nhắc đi nhắc lại anh yêu em như thế nào hay đơn giản là bắt anh phải nói ra những suy nghĩ của mình về em.

Em giống mưa, thất thường và ương bướng. Chứ em không như nắng, ấm áp và đáng yêu. Đến một lúc nào đó, người anh cần không phải em mà là một người khác vậy hãy cứ thành thật với em nhé bởi không phải IQ em thấp mà không biết anh đang lừa dối em đâu nhé, chỉ là em muốn anh tự đến giải thích cho em thôi.

blog radio, Nếu anh yêu một cô gái tháng 3

Bởi em là con gái tháng 3 nên đôi khi cứ thích quay về những ngày đã cũ. Là khi em nhẹ nhàng mở từng trang giấy úa màu với thời gian, cứ ước mơ mình là chú mèo máy Doraemon để leo lên cỗ máy kì diệu, xuôi về quá khứ sửa chữa những lỗi lầm, những điều mà em dằn vặt chính bản thân mình, ám ảnh em không biết bao nhiêu lâu.

Bởi em là con gái tháng 3 nên cứ thích anh hiểu em thật rõ, muốn anh biết em thích gì nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra, Cứ giấu giấu giếm giếm, rồi đôi khi nổi cáu vì anh chẳng hiểu em. Này chàng trai của em, nếu em như thế, đừng vội buông tay em nhé, chỉ đơn giản là em muốn làm nũng, để được ôm lấy trong vòng tay kia thôi.

Bởi em là con gái tháng 3 nên cứ nuông chiều cảm xúc của bản thân. Lười là tuyên bố đình công, dù ai nói ngả nói nghiêng như thế nào. Mệt thì nghỉ. Không đủ khả năng làm thì vứt chỏng chơ sang một bên, nhưng đừng bảo em không cố gắng nhé.

Bởi em là con gái tháng 3, anh không cần phải xuất hiện như một ngôi sao hay một người quan trọng với nhiều người khác, bởi em không đòi hỏi anh phải là người xuất chúng, chỉ cần anh xuất hiện trước mặt em như một người con trai bình thường, có ước mơ hoài bão của riêng anh và cho em một tình yêu vừa đủ.

Bởi em là con gái tháng 3 nên ngay từ nhỏ đã mang trong mình tính tự do tự tại. Đừng ngăn cản em khi bỗng nhiên em vác balo lên và chạy về một nơi nào đó. Đơn giản là em thích phiêu du, là Cá nhưng cứ thích như gió, đi khắp muôn nơi, chạy lung tung mọi chỗ, nhưng rồi cũng có lúc quay về.

Bởi em là con gái tháng 3 nên em chẳng thích kiểm soát ai một cách chặt chẽ. Đừng giả vờ chọc em rằng anh mải chơi quên em, vì đối với em, đàn ông cần có không gian của riêng mình. Yêu nhau thì yêu, nhưng đừng buộc nhau quá chặt sẽ làm mình chán nhau anh nhỉ.

Bởi em là con gái tháng 3 và dù em là cô gái tháng 3 đa nhân cách, có khó hiểu nhường nào, có làm anh cau mày vì tính sáng nắng chiều mưa của mình, thì em vẫn là một cô gái nhỏ, lúc nào cũng chỉ muốn được ở trong vòng tay anh. Vì đối với em, nơi đó là nơi bình yên nhất của một con Cá giữa đại dương cuộc đời đầy những bão giông mà ngày mai không thể biết hết.

Theo Stthay.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top