Muốn được hạnh phúc, các cô gái nên biết 6 điều này
2019-07-29 08:20
Tác giả:
Là con gái vốn dĩ đã thiệt thòi nhưng điều quan trọng là bạn phải biết thay đổi và trở nên khoan ngoan hơn. Dưới đây là 6 điều “ai cũng phải biết” mà con gái nên áp dụng để trở nên hạnh phúc và tỏa sáng trong mắt mọi người.
***
1. "Là con gái phải xinh"
Con gái à, nếu thanh xuân được ví như một bông hoa thì phải thật rực rỡ để ong bướm vây quanh. Có thể sinh ra bạn không thật sự xinh đẹp nhưng nhất định phải biết cách làm mình trở nên xinh đẹp. Không cao thì mang guốc, môi không hồng thì tô son, người không thon thì phải nỗ lực giảm cân.
Dù tối hôm trước nằm lăn lóc ở phòng xem phim khóc sưng cả mắt, đầu xù tóc rối thì sáng mai thức dậy, phải tươm tất và rạng rỡ bước ra đường. Đừng e dè chi tiền mua một thỏi son chất lượng hay ngần ngại diện một bộ váy gợi cảm. Cứ thử đi, không thử thì làm sao biết mình xinh đẹp đến đâu. Hoa khô thì đẹp đấy nhưng hoa tàn thì chẳng ai ngắm đâu.
2. "Cầm lên được, đặt xuống được. Nắm được thì buông được."
Đừng bao giờ la toáng lên rằng mình không thể sống mà không có tình yêu. Hay ít nhất là sống mà không có đàn ông. Yêu và được yêu thì tốt, mà không có cũng chã sao. Nếu tình yêu có 10 phần thì ít nhất cũng phải giữ lại cho mình 3 phần đa nghi. Để khi họ đưa ra nhiều lí do để rời xa bạn, bạn cũng còn 3 phần dự trữ đó mà tự động viên mình mạnh mẽ vượt qua.
Có dũng cảm bước chân vào tình yêu thì cũng đủ can đảm để nói lời tạm biệt. Nước mắt chỉ dành cho những người thật sự yêu thương mình, còn những kẻ khác ư, không quan tâm. Không ai yêu em bằng chính bản thân em, thế nên hãy "thương mình sau những năm tháng thương người", con gái nhé.

3. Không giỏi nấu ăn nhưng phải nấu được một món tủ
Cuộc sống ngày càng hiện đại thật, nếu đói thì chỉ cần một cú điện thoại hay một cú click chuột là đồ ăn thức uống đưa đến tận nhà. Định kiến xã hội cũng không còn khắt khe mà bắt chị em phải nữ công gia chánh nữa. Thế nhưng, dù không thể tự nấu một bữa tiệc linh đình, nhưng ít nhất cũng phải biết nấu một mâm cơm cho gia đình. Món đơn giản cũng được, trang trí tầm thường cũng được nhưng nhất định là mình và người khác có thể ăn được.
Đừng tin vào những câu nói đại loại như: "Việc của em là ngoan ngoãn yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo". Sau tất cả, chàng trai nào cũng luôn muốn chọn một người con gái biết nấu ăn để yêu thương. Dù cho có vụng về, hậu đậu đến đâu, cũng phải nấu cho mình được một món tủ, nhớ nha con gái.
4. "Đã không có vẻ đẹp trời sinh thì phải trở nên tài giỏi và ưu tú."
Là con gái, có thể không xinh đẹp nhưng nhất quyết phải hạnh phúc, mà để hạnh phúc thì phải tự mình nỗ lực kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống này làm gì còn câu chuyện cô bé lọ lem đợi hoàng tử đến rước rồi sống một cuộc đời bình yên đến già. Không cần làm một công việc có thu nhập quá cao, hay "bà này bà kia", nhưng phải ổn định và đủ nuôi sống bản thân và gia đình. Phải nỗ lực để thấy rằng mình chẳng bằng ai nhưng cũng chẳng ai bằng mình.
Tôi có đọc đâu đó một câu nói như thế này: "Tôi nỗ lực kiếm tiền không phải chỉ vì yêu tiền, mà là tôi muốn đời này không phải vì tiền mà đến bên một người, càng không muốn vì tiền mà rời xa ai. Nếu hỏi tôi giữa tình yêu và bánh mì, tôi sẽ chọn cái nào, tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng: "Anh cho em tình yêu là được, còn bánh mì, em có thể tự mua."

5. "Bạn trai có thể không có nhưng nhất định phải có một cô bạn thân"
Sự nghiệp vững vàng, gia đình hạnh phúc thì yếu tố tiếp theo để mọi người thầm ngưỡng mộ là có một cô bạn thân. Bạn không cần quá nhiều, một thôi cũng đủ.
Bạn thân ư? Là đứa mà nửa đêm tự dưng thèm trà sữa, alo một tiếng là nó phóng ngay đến trước cửa nhà. Là đứa mà bạn không cần phải ăn vận thướt tha hay make-up lồng lộn mỗi khi ở bên. Vui thì có đứa chia sẻ, buồn thì có người an ủi. Có bạn thân ở bên rồi, còn lo gì mỗi dịp 14/2, 8/3 không có người ra phố cùng. Không cần phải dính lấy nhau 24/7 nhưng chỉ cần mỗi khi ở cạnh nhau. Người kia buồn vui ra sao, nhìn vào đôi mắt nhau sẽ hiểu. Thế là đủ.
6. "Ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà em nhé"
Con gái càng hiện đại thì càng phải lăn xả. Tiền nong, mối quan hệ, công việc đủ làm ta mỏi mệt rồi. Xa nhà lên thành phố đi làm, cuối tuần người người lo tìm cho mình một chỗ ăn chơi "xả hơi" thì tôi lại gấp gáp bắt một chuyến xe về nhà. Tối đi làm về chỉ muốn gục ra đó nhưng chỉ cần một cuộc gọi của bố, một câu hỏi thăm đã ăn uống đủ bữa chưa của mẹ cũng đủ làm lòng mình ấm áp đến lạ.
Con gái ơi, dù cuộc sống ngoài kia có vội vã đến đâu, bạn bè có huyên náo đến mấy, nhiều thứ hay ho chờ ta khám phá thì đừng quên, nơi căn nhà nhỏ có bố ngóng mẹ trông đón chờ để che chắn cuộc đời em.
Theo thethaovanhoa.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nhân khi còn chưa có người yêu hãy tận hưởng cuộc sống này đi cô gái
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống





