Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Mọi việc rồi sẽ khác đi

2022-11-23 01:25

Tác giả: Đoan Thường


blogradio.vn - Dù muốn dù không, mọi việc rồi cũng sẽ đổi thay, giống như đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống, cực âm rồi sẽ sinh dương, quá dương sẽ trở về âm. Bất cứ sự việc nào xảy ra trong đời sống, đều mang một bài học quý giá, nếu ta biết cách nhìn, trong đó có cả bài học “Đổi thay”.

***

“Chúng ta sinh ra và chết đi trong từng thời điểm. Chúng ta như những vật thể ở trong giấc mơ”. Vị thiền sư U Hla Myint đã nói như vậy. Nếu như là khoảng một năm trước đây tôi thật sự không thể hình dung được câu nói ấy là như thế nào. Bạn có đang đồng cảm với tôi không? Trong khi, mình từ lúc sinh ra cho đến bây giờ chúng ta vẫn thở đều mà, có khi nào tắt thở đâu mà nói là đã chết chứ. Còn nữa, chúng ta đang sống trong đời sống thực, cái gì cũng là thực sao lại nói là trong giấc mơ. Tôi cũng giống như bạn vậy, đọc câu nói và mơ hồ như vậy. Cho đến hôm nay, khi tôi giở lại từng trang nhật ký của mình, tôi mới thấm thía câu nói ấy. 

Ngày...tháng...năm,

Tôi đã từng thích một người, tôi đã lấy hết can đảm để nói với người ấy, nhưng người ấy im lặng, sau đó tôi vừa đau đớn, vừa lo sợ, sợ người ấy từ chối tình cảm của mình và sợ hơn nữa là người ấy sẽ không quan tâm đến mình nữa, hoặc là sẽ né tránh mình, cắt đứt mọi liên lạc với mình, mình sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy người ấy nữa.

Nhưng hôm nay, sau 4 năm, ngày...tháng...năm…

Tôi vẫn còn thích người ấy, người ấy vẫn im lặng, nhưng tôi thì thanh thản, khi hiểu được mọi việc đều do duyên, tôi đã không còn cưỡng cầu bất cứ điều gì, cảm giác được sống trong hiện tại là một điều quá hạnh phúc rồi. Tôi không xem người ấy là trung tâm của đời mình mà xoay quanh nữa. Tôi trở về với chính mình, ở vị trí của mình, đi theo quỹ đạo của mình. 

quen-di-nhung-gi-da-cu-song-cho-tuong-lai-di-758x510

Bạn thấy đấy, hai người trong hai thời điểm trên với tâm lý hoàn toàn khác nhau. Dễ dàng có thể nhận ra điều ấy. Một người đầy sự khổ tâm, một người đầy sự thanh thản, an yên và ta cảm giác người sau còn có một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng nữa. 

Hai con người này không giống nhau nhưng cũng chẳng khác nhau, bởi vì con người sau có được chính là dựa trên nền tảng của người trước, nhưng có vẻ nhận thức của con người sau đã thay đổi rất nhiều. Đó chính là người trước đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho con người hiện tại bây giờ. Hay tôi sẽ diễn giải ý câu trên để chúng ta dễ hình dung hơn “Qua mỗi thời điểm mỗi chúng ta rồi sẽ khác đi.” 

Sự khác đi tích cực là một điều thật đáng mong cầu, nhưng cái gì cũng có mặt đối lập và chiều hướng ngược lại, vì mỗi thời điểm chúng ta sẽ khác đi nên lúc này bạn hạnh phúc có thể lúc khác bạn sẽ gặp khổ đau. Khổ đau và hạnh phúc, toại ý và bất như ý cứ như vậy tuần hoàn, lặp đi lặp lại trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sinh ra rồi diệt đi trong từng thời điểm, và có thể là trong từng năm, từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ và từng phút, thậm chí từng giây nữa. 

Khi hiểu được như vậy, chúng ta sẽ không bám chấp vào bất cứ điều gì nữa, nhất là với những khổ đau và hạnh phúc mà chúng ta đang gặp và sẽ gặp trong cuộc đời. Mọi việc sinh ra rồi diệt đi, mọi việc rồi sẽ thay đổi.

“Chúng ta như những vật thể trong giấc mơ.” Bạn hãy tự hỏi lòng mình, nếu 100 năm nữa chúng ta còn có mặt trên hành tinh này hay không. Với tôi thì không, và nhất định là không rồi. 

co-gai-6

Tôi đã 34 tuổi rồi, sau 100 nữa trên hành tinh này tôi không còn nữa. Tôi sẽ biến mất hoàn toàn, giống như con người thức dậy từ sau một giấc mơ. Mọi điều diễn ra trong mơ đều tan biến hết. Dầu trong mơ có vui vẻ, có hạnh phúc, đau khổ ra sao thì một khi tỉnh lại tất cả đều sẽ không còn. Có lẽ chính vì đời sống rất bất trắc và ngắn ngủi mà chúng ta vẫn hay nghe câu nói “Nhân sinh như giấc mộng”. 

Bởi vậy, khi còn được thở, được sống chúng ta nhất định sống một cuộc đời ý nghĩa, nếu không thể làm ánh mặt trời thì chúng ta cũng có thể làm ánh sáng đom đóm nhỏ, nếu không thể làm cội tùng, cội bách thì vẫn hãy làm một ngọn cỏ bên bờ suối reo vui. Còn sống là còn hy vọng, còn vươn lên và còn có thể làm nhiều điều thiện lành, lợi mình lợi người. Chúng ta sống bao lâu không quan trọng mà chúng ta đã từng sống như thế nào.  

Nếu trong hiện tại cuộc sống có quá khắc nghiệt, quá bẽ bàng chúng ta hãy luôn tin tưởng vào tương lai, vào ngày mai, mọi việc sẽ khác đi, mọi việc sẽ thay đổi vì có cái gì đã sinh ra mà không mất đi. Cũng vậy nếu cuộc sống đầy tiện nghi, dễ chịu ta cũng đừng quá mê đắm, hưởng thụ mà không cố gắng làm việc, học tập, trau dồi kiến thức, bởi khi mọi thứ thay đổi, có thể ta sẽ mất đi những điều tốt đẹp mà mình đang có.

hay-biet-quy-trong-cuoc-doi

Người hạnh phúc thật sự chính là người luôn trong tình trạng tỉnh thức, không quá u sầu vào điều bất như ý cũng không đắm chìm vào điều toại ý, có thể sống mà quân bình, biết phân biệt, luôn giữ tâm bình an, và có trí tuệ trước mọi việc. Tất cả những điều này đều sẽ có thể có được, nếu chúng ta biết thực tập sống tỉnh thức, chánh niệm trong đời sống hằng ngày.

Dù muốn dù không, mọi việc rồi cũng sẽ đổi thay, giống như đồ thị hình sin, lúc lên lúc xuống, cực âm rồi sẽ sinh dương, quá dương sẽ trở về âm. Bất cứ sự việc nào xảy ra trong đời sống, đều mang một bài học quý giá, nếu ta biết cách nhìn, trong đó có cả bài học “Đổi thay”.

© Đoan Thường - blogradio.vn                              

Xem thêm: Hoa chỉ nở khi đủ mưa và nắng, hạnh phúc chỉ đến khi ta cố gắng vì yêu | Radio Tình yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Đoan Thường

Câu nói yêu thích: Chuyện gì rồi cũng qua.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top