Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình đã có nhau trọn vẹn chưa anh?

2016-06-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Không thể chắc chắn hạnh phúc dài lâu đến đâu nhưng tôi biết mình sẽ học cách yêu em bằng cả trái tim tôi. Tìm được nhau trong đời không phải là dễ. Người ta nói yêu lại người cũ là điều không dễ dàng nhưng chúng tôi còn chưa là người cũ của nhau, chỉ là chúng tôi thôi những hời hợt để có nhau trọn vẹn. Khi chúng ta nhận ra những yêu thương chẳng thể trọn vẹn, xin yêu thương thêm một lần nữa để hạnh phúc được dài lâu.

***

Chúng ta hình như đều đang vì nhau mà mệt mỏi…

Giữa khuya rồi mà em chẳng thể ngủ. Em đem xấp album hình cũ ra xem. Anh ở đó, cười hiền và nắm tay em. Em cũng thế, nụ cười còn e ấp nhưng ngập tràn yêu thương. Chúng ta đã từng có những ngày như thế, những ngày với đầy những xúc cảm ngọt ngào dành cho nhau.

Em nhắn tin cho anh: “Chúng ta hình như đều đang vì nhau mà mệt mỏi phải không anh?”

Em không muốn xem tin nhắn trả lời, chỉ là tắt nguồn điện thoại, lẻn mình vào chăn ấm và cố gắng chìm vào giấc ngủ muộn. Dù muốn hay không, giấc ngủ ấy cũng chỉ mình em với em.

***

Tôi nhận được một tin nhắn lúc hơn hai giờ sáng. Là tin nhắn từ một số không lưu tên. Bởi dãy số ấy đã in đậm trong tâm trí tôi, với tôi em đã từng là một cái gì đó chẳng thể thiếu trong đời, tôi đã từng nghĩ rằng mất em tôi sẽ mất cả thế giới. Nhưng không phải, tôi vẫn sống, sống tốt là đằng khác. Chúng tôi cãi vã nhau nhiều sau những khác biệt về suy nghĩ, tôi và em không thể tán đồng với ý kiến của nhau. Người ta nói những khác biệt làm nên điều kì diệu, khác biệt tạo nên yêu thương. Vậy mà với chúng tôi, khác biệt làm những xung đột trở nên căng thẳng hơn, chúng tôi không thể chấp nhận những thói quen của nhau.

Em hỏi có phải cả hai chúng tôi đều đang mệt mỏi vì nhau. Ừ thì là mệt mỏi thật đấy, mệt mỏi với một mối quan hệ tưởng chừng như vững bền. Những ngày không có nhau, tôi không phải đau đầu lo việc phải giải thích lí do mình trễ hẹn, nghĩ ra nơi mà chúng tôi nên đến. Người ta bảo yêu nhau là giúp nhau hàn gắn những nỗi đau, là xoa dịu những vết thương tưởng chừng như chẳng thể lành. Ấy vậy mà tình yêu làm nỗi đau của chúng tôi trở nên dài hơn và sâu hơn. Có lẽ chúng tôi chẳng yêu hết mình, tình yêu chẳng đủ lớn để xóa nhòa những khác biệt và khoảng cách. Ấy vậy mà trong những những ngày yêu vội vã, chúng tôi tưởng chừng như mình hiểu về đối phương nhưng lại chẳng thể cảm thông.

Mình đã có nhau trọn vẹn chưa anh?

***

Em trở mình sau giấc mơ kì lạ. Em mơ thấy mình nắm tay anh và đi trên con đường quen thuộc, ánh nhìn của anh cũng thân thuộc và trìu mến biết bao. Chúng ta đi mãi mà chẳng tìm thấy điểm dừng, rồi anh từ từ buông tay em, bước đi một mình. Em không khóc, cũng chẳng thấy đau lòng, em xoay nhẹ người rồi bước đi theo hướng ngược phía anh. Ngọn đèn đêm đủ sáng để nhìn thấy những bóng hình đi về hai hướng. Tiếng rao đêm át đi những tiếng bước chân chậm chạp. Chúng ta rời xa nhau nhẹ nhàng và chẳng khổ đau, không có giọt nước mắt nào rơi, câu níu kéo cũng chẳng nghe được. Hóa ra có những lúc sự chia ly dễ dàng đến thế. Giấc mơ ấy có lẽ là điều em muốn.

Có người nói với em, nếu không thương và yêu nhau, lúc chia tay chẳng phải đau đớn.

Vậy mà em đau và nhớ. Có lẽ em mơ mình không yêu anh.

Em ước tình mình được viết trên cát trắng,

Để nếu tình vỡ tan,

Chỉ cần con sóng xô bờ,

Tình mình biến mất.

Em và anh như chưa từng quen biết.

Mở nguồn điện thoại, em thấy có tin nhắn trả lời: “Là vì mình không còn yêu nhau”.

***

Bấm nút gửi tin nhắn mà lòng tôi có chút xót xa. Cuối cùng cũng đến ngày tôi nói ra câu nói ấy. Chúng tôi bắt đầu bằng những ngày hạnh phúc, chúng tôi trao những lời nói yêu đương nồng cháy và rồi kết thúc bằng mỏi mệt và không còn yêu. Có lẽ không chỉ riêng chúng tôi, mà với tất cả những người đã chia tay, đều có kịch bản quen thuộc. Những ngày tháng yêu nhau, chúng tôi nhận được nhiều thứ. Là lúc bàn tay đan chặt nhau, câu yêu thương thổi vào làn gió nhẹ, cả hai đều không cảm thấy cô đơn. Những tháng ngày hết yêu, chúng tôi cảm nhận được giá trị của sự tự do, không ràng buộc, níu kéo, không phải gồng mình gánh trách nhiệm của nhau hay giành cho nhau quyền được tổn thương người còn lại.

***

Anh bảo hết yêu. Em nghĩ điều đó đúng. Em không còn thấy đau vì anh. Chỉ là thấy nhớ, vì trong em, kí ức đẹp về anh vẫn còn.

Giá một lần ta khóc vì nhau,

Để ta thấy mình vẫn cần nhau.

Nếu như nói hạnh phúc được dựng xây bằng tình yêu và trách nhiệm thì chúng ta đã từng hạnh phúc chưa anh?

***

Không phải là không còn yêu em, nhưng mối quan hệ này chẳng nên tiếp tục nữa. Vì cả tôi và em đều đang mệt mỏi. Chúng tôi yêu nhau đắm say để rồi mắc kẹt chính trong tình yêu ấy. Nếu còn yêu nhau, nhưng phải mệt mỏi thì thôi nên dừng lại.

Mình đã có nhau trọn vẹn chưa anh?

***

Em đang học cách xóa dần những mối quan hệ không cần nữa.

Trong đó có ANH.

Không dễ để em có thể bắt đầu làm mới cuộc sống của mình với một người khác, em không chắc mình có thể bởi những điều xung quanh dường như luôn thân thuộc. Người mới có thể không giống anh, người mới hậu đậu và không chu đáo như anh, nhưng em dám chắc một điều, người mới yêu em nhiều hơn anh.

Nhưng những ngày nhớ về anh làm em thấy mình yếu đuối. Em không thể đứng lên và nói quên anh dễ dàng.

***

Giá một lần nữa ta bước qua nhau

Để thấy đau và đang biết mình đau.

Tôi và em có lẽ chưa có nhau trọn vẹn. Yêu nhau, chỉ để lấp đầy những cô đơn trống trải trong đời nhau. Yêu nhau, gắn cho nhau một cái tên đủ để chứng mình mình có nhau trong đời. Nhưng chúng tôi dễ dàng quên những yêu thương và rồi lại cảm thấy có những khoảng cách.


***

Em gửi tin nhắn mới: “Cầm tay em và nói yêu em lần nữa được không anh?”.

***

Trái tim tôi thổn thức. Những ngón tay vô thức đan chặt vào nhau. Sau những yêu thương vội vã, chúng ta có thể bắt đầu lại không em?

***

Em cũng chẳng hiểu sao mình lại nói điều đó với anh. Chỉ là giây phút đó trái tim mách bảo mình cần phải làm gì để giữ anh lại. Em đã từng nghĩ về cách quên anh, về một người mới yêu em hơn trong đời, về những mối quan hệ mà sẽ chẳng có anh. Có lẽ đến lúc như tưởng chừng sắp mất nhau trong đời, em biết mình yêu anh nhiều hơn.

***

Không thể chắc chắn hạnh phúc dài lâu đến đâu nhưng tôi biết mình sẽ học cách yêu em bằng cả trái tim tôi. Tìm được nhau trong đời không phải là dễ. Người ta nói yêu lại người cũ là điều không dễ dàng nhưng chúng tôi còn chưa là người cũ của nhau, chỉ là chúng tôi thôi những hời hợt để có nhau trọn vẹn. Khi chúng ta nhận ra những yêu thương chẳng thể trọn vẹn, xin yêu thương thêm một lần nữa để hạnh phúc được dài lâu.

© Thanh Phượng – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

back to top