Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ - thế giới của con

2024-06-03 14:55

Tác giả: Gánh Radio


blogradio.vn - Hồi bé tôi thường thắc mắc về ước mơ của mẹ, giờ đây tôi hiểu rằng hóa ra ước mơ của mẹ chính là tôi. Tôi cứ mãi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó cho tương lai của mình mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng là tương lai của mẹ. Tôi lớn lên từ những vết sạn của mẹ, nhưng dường như tôi chỉ mãi đi về phía trước mà chưa từng nhìn lại phía sau vẫn luôn có một người phụ nữ đang chờ đợi và dõi theo tôi từng ngày.

***

“Alo con hả? Đang làm gì đó, dạo này khỏe không con, giờ này đã ăn uống gì chưa, sao mấy nay không thấy con gọi về nhà…”

Cầm vội chiếc điện thoại sau nhiều giờ đồng hồ ngồi chạy deadline trên máy tính. Đã 3 tháng rồi tôi chưa về nhà, và cũng hơn 1 tuần chưa gọi về cho mẹ. Tôi là sinh viên năm nhất từ tỉnh lên thủ đô để theo đuổi con đường học tập và sự nghiệp của mình, vì là con một nên bố mẹ yêu thương và lo lắng lắm. Mỗi ngày mẹ đều gọi hỏi tôi đã ăn cơm chưa, đi học có mệt không, ở trên đó có khó khăn gì không,... Những lời quan tâm tuy đơn giản mà chứa đầy tình yêu đó… đã từng là sự phiền phức đối với tôi. Ngày mới ra thành phố, cũng như bao bạn khác, háo hức và vui sướng biết bao khi được đặt chân đến thủ đô Hoa lệ, được tự do vui chơi ngoài tầm kiểm soát của bố mẹ. Có những ngày mà ham chơi đến nỗi không gọi về cho bố mẹ, hoặc chỉ nhắn vài dòng qua loa,... thậm chí có lần tôi còn bảo mẹ “Con bận học lắm, mẹ đừng gọi con nữa khi nào con rảnh thì con gọi cho.

Ấy vậy mà mẹ chỉ ừ một tiếng rồi tắt máy, có lẽ vì mẹ sợ mẹ làm phiền tôi học.

Mẹ tôi là một người phụ nữ sống thiên về cảm xúc, cả đời của mẹ cứ chăm lo cho gia đình, cả đời của mẹ để dành hết cho con. Có lẽ vì thế mà mẹ hay nổi nóng, khi còn ở nhà, tôi và mẹ hay có xích mích, mẹ thường la mắng rất lớn và tôi cũng cáu gắt lại với mẹ. Sau cuộc điện thoại ấy, tôi bước vào giai đoạn thi học kì. Lịch thi dày đặc cùng công việc làm thêm cuốn tôi vào guồng quay của thời gian, tôi bận bịu đến mức đôi khi quên cả ăn uống đúng giờ. Và thế là tôi quên luôn cả việc gọi về hỏi han và quan tâm mẹ - người mà đáng lẽ tôi luôn phải đặt lên hàng đầu.

Về lại hiện tại, giọng nói mẹ vừa dứt, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay dần và mắt thì nhoè đi, và rồi tôi khóc như một đứa trẻ.

“Bận học mấy thì cũng nhớ ăn uống đầy đủ nha con gái. Con đừng bỏ bữa với nhớ ngủ sớm đó, đừng cố sức quá nha con.

Mẹ dặn dò một cách nhẹ nhàng, không lời trách móc vì sao tôi lại vô tâm với mẹ như thế. Mỗi lúc như vậy, tôi biết là mình đã sai, tôi nhận ra tình yêu và sự lo lắng thể hiện qua lời nói của mẹ, có lẽ mẹ đã lo và nhớ tôi nhiều lắm, nhưng lại chẳng thể nói ra vì sợ lỡ chuyện học hành của con. Cuộc đời mẹ tôi cũng vất vả lam lũ, ông ngoại mất sớm, mẹ là chị cả trong nhà nên phải đi làm nhiều hơn để chăm lo cho các dì và cậu. Mẹ tuy nóng tính nhưng cũng dễ khóc lắm và tình yêu mẹ dành cho tôi nhiều hơn bất cứ ai trên đời này. Mẹ bị đau lưng và mắt mẹ cũng đã yếu dần, tóc mẹ đã bạc đi theo ngày theo tháng rồi tới năm, nhưng mẹ vẫn làm việc chăm chỉ và chịu khó vì mẹ chỉ mong tôi có một cuộc sống tốt hơn. Hồi bé tôi thường thắc mắc về ước mơ của mẹ, giờ đây tôi hiểu rằng hóa ra ước mơ của mẹ chính là tôi. Tôi cứ mãi loay hoay tìm kiếm thứ gì đó cho tương lai của mình mà quên mất rằng chính bản thân mình cũng là tương lai của mẹ. Tôi lớn lên từ những vết sạn của mẹ, nhưng dường như tôi chỉ mãi đi về phía trước mà chưa từng nhìn lại phía sau vẫn luôn có một người phụ nữ đang chờ đợi và dõi theo tôi từng ngày. Tôi cau mày đòi mua điện thoại, ỉ ôi đòi một chiếc máy tính nhưng lại cũng chưa từng xin được giúp mẹ. Giờ đây dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi hay cảm ơn cũng chẳng đủ để tôi giải tỏa.

Nhớ lại về những năm tháng tuổi thơ ở bên mẹ và những ngày chưa phải xa nhà, tôi lại bật khóc. Tôi nhớ nhà và nhớ mẹ lắm. Một mình nơi thành phố xa lạ, ốm đau cũng phải tự gắng gượng một mình, tôi lại thèm da diết cái cảm giác được về nhà và sà vào vòng tay của mẹ, để được mẹ chăm sóc, để được mẹ yêu thương.

“Đợt vừa rồi con bận thi quá, nhưng mà con thi xong rồi… Cuối tuần này con về mẹ nhé.

Bạn thấy đấy, trong cuộc đời của mỗi người Mẹ là người thích nói nhiều đến nỗi mà chúng ta bực mình rồi sẵn sàng đáp lại những ngôn từ khó nghe, thậm chí vô phép để rồi bà lẳng lặng quay đi như người có tội. Là người đàn bà mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn gằn giọng lên mà gắt gỏng hay to tiếng chỉ để thỏa cơn bực dọc của mình, là người luôn đuổi chúng ta đi tìm và khám phá những chân trời, tri thức mới, nhưng cũng luôn mở rộng vòng tay và đón ta trở về trong thất bại, ê chề. Là người phụ nữ đã dành cả đời để chăm lo và với đôi mắt chỉ để dõi theo cuộc đời chúng ta, xem chúng ta hân hoan, đoạn trường hay bình an, hạnh phúc. Nhưng, liệu đối với chúng mình, mẹ là ai? Có lẽ mẹ chỉ là niềm an ủi trong cuộc đời của chúng ta thôi, dẫu có đi hết đoạn đường dài phía trước cũng không thể nào trả nổi công ơn và tình yêu lớn lao mà mẹ dành cho mình.

“Một người mẹ có thể thay thế mọi thứ trên đời, nhưng chẳng có điều gì trên thế gian này thay thế được mẹ.” Tình yêu của mẹ luôn được thể hiện qua nhiều cách khác nhau, bởi lẽ mỗi người con sinh ra đều mang hi vọng và là ánh sáng của đời mẹ. Người ta thường chỉ nói về anh hùng trên phim ảnh, nhưng thế giới này lại có rất nhiều người hùng đấy bạn biết không… và mẹ tôi cũng là một người hùng.

© Gánh Radio - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đến Cuối Cùng Mọi Chuyện Cũng Sẽ Ổn Thôi | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa nắng về trên những tán cây

Mùa nắng về trên những tán cây

Đi làm, đi làm và đi làm. Điệp khúc ấy lặp lại như một cái gông đeo trên cổ cô. Đến chuyện nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình cô cũng chẳng dám.

Mùa thu và thuốc lá

Mùa thu và thuốc lá

Hai người yêu nhau vượt qua ngưỡng cửa của thời gian bào mòn hình thái, vượt qua cả những cảm xúc chi phối con người. Suy cho cùng, họ yêu nhau, không một ai biết, chỉ có hai con người với trái tim vẫn mạnh liệt như ngày đầu biết thôi.

Chưa bao giờ mẹ kể

Chưa bao giờ mẹ kể

Mẹ kể tôi nghe ngày hạ năm ấy, Là lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau. Bố treo trên môi nụ cười rạng rỡ, Xin chào em, lần đầu gặp gỡ!

Ai nghĩ cho em?

Ai nghĩ cho em?

Đúng, cuộc sống của chúng tôi không giống nhau, tôi không phải là Kỳ thì làm sao mà hiểu được những gì mà nó đã trải qua. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm thấy cô không hề sẵn sàng cho chuyện này, không hề muốn thất hứa với chúng tôi. Nhưng biết làm sao đây?

Mùa hè xưa và nay

Mùa hè xưa và nay

Tôi nhớ như in vào những buổi đi picnic, thăm công viên quốc gia, thăm các bảo tàng lịch sử hoặc đơn giản là đi dạo bộ qua những con phố nhỏ của thị trấn. Đó là thời điểm mà gia đình tôi có thể tận hưởng thời gian bên nhau, trò chuyện và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ.

Mình thương mình

Mình thương mình

Nếu tự thương mình mà khó đến vậy sao Thì ước ao một lần mình không còn là mình nữa Phải là ai đó để chính mình kề tựa Lửa ấm lòng mình tự sưởi chẳng cần ai

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Gửi em, cô nàng luôn cô đơn mỗi tối thứ 7

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi mà em chưa yêu thêm một ai khác, không những tin nhắn chuyện trò mỗi tối, không những lần hẹn hò. Bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn luôn một mình xuống phố, một mình đi ăn, đi uống cà phê, đi xem phim..., một mình làm tất cả, dù là ngày thường hay ngày thứ 7 cuối tuần.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 3

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 2

Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm.

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Cái kết nào cho kẻ phản bội - Phần 1

Lâm sớm nhìn Linh như một đối tượng phù hợp để làm vợ và ra sức săn đón Linh. Sau khi lấy nhau, Lâm nhanh chóng bộc lộ bản chất thật của mình, khoán hết trách nhiệm gia đình cho vợ và ngoại tình. Nhưng Lâm không chỉ dừng lại ở đấy. Hắn còn là một kẻ biết kiếm tiền. Để đề phòng bất trắc cho bản thân, hắn đã làm bằng chứng giả để đổ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vợ, sau đó lợi dụng việc này để giành lấy ghế tổng giám đốc ở công ty. Nhưng Linh may mắn được Tuấn giúp đỡ. Là một kĩ sư công nghệ thông tin lão nghề, Tuấn đã sớm xâm nhập vào laptop và điện thoại của Lâm và thu thập được tất cả bằng chứng về các sai phạm của Lâm. Cuối cùng, Lâm bị kết án 11 năm tù; Linh vượt qua được kiếp nạn; Linh và Tuấn bắt đầu nảy sinh tình cảm. Câu chuyện truyền tải thông điệp rằng, dù cuộc sống có tệ hại thế nào, xung quanh ta vẫn luôn có những con người tử tế.

back to top