Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mất anh bởi vì em quá ngốc

2018-02-25 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ở cái khoảnh khắc tôi còn có thể cố gắng thì tôi lại thỏa mãn mà buông xuôi. Tôi chọn sự vui vẻ chớm nở thay cho cái chắc chắn lâu dài, tôi chọn cái mới mẻ tức thời thay cho cái đã dính bụi cũ kĩ, tôi chọn cái thích thú vài phút thay cho nỗi nhớ thương đậm sâu.

***

Các bạn có bao giờ cảm thấy câu nói: "Có không giữ mất đừng tìm" nó rất ám ảnh không?

Tôi từng tuyên ngôn với cuộc sống của mình là chắc chắn sẽ không hối tiếc với những gì bản thân lựa chọn. Trước nay vẫn vậy, tôi mặc định rằng sự hối hận sẽ chỉ đến từ việc bản thân không cố gắng, cho nên khi đứng trước những lựa chọn, nếu cảm thấy bản thân mình sau này có thể hối hận thì tôi sẽ chọn tiếp tục kiên trì. Có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi, và nhiều khi tôi cũng tự thấy hài lòng với chính mình ở điểm tốt này. Nhưng rồi trên đời lại không bao giờ có thứ gì trọn vẹn 100%, và tôi đã tự mình trừ đi mất vài % to lớn trong sự quyết đoán những ngày trước.

Hôm nay, tôi thật sự đã hối hận…

Mất anh bởi vì em quá ngốc

Ở cái khoảnh khắc tôi còn có thể cố gắng thì tôi lại thỏa mãn mà buông xuôi. Tôi chọn sự vui vẻ chớm nở thay cho cái chắc chắn lâu dài, tôi chọn cái mới mẻ tức thời thay cho cái đã dính bụi cũ kĩ, tôi chọn cái thích thú vài phút thay cho nỗi nhớ thương đậm sâu. Con người luôn thích cái mới mẻ, mà họ không hề biết rằng sự mới mẻ luôn đi kèm với rủi ro. Họ biện minh cho chính mình với cái lí thuyết suôn rằng cái mới sẽ tốt hơn cái cũ, cái cũ nhàm chán sẽ cần phải thay đổi. Cũng giống như cái cách mà tôi lựa chọn một sự thay đổi trong chính tình cảm của mình, ở một vài phút chớm nớ bắt đầu.

Khoảng thời gian mà chuyện tình cũ của tôi bắt đầu đi vào những lối cụt của cảm xúc, những ngày bất đồng, lạnh nhạt đến chán nản, tôi chọn vui vẻ với cái mới. Lúc đó, tôi tự mãn cho rằng mình như thế là đang cố gắng để vượt qua, mình như thế mới mạnh mẽ. Tôi đi chơi với người “bạn mới” đó, thân thiết với họ, đăng hình loạn xạ chỉ mong với cái khó chịu ghen tuông người yêu sẽ trân trọng mình hơn, sẽ thôi lạnh nhạt thờ ơ vì sợ mất mình. Rồi cũng thời gian đó, anh đề nghị dừng lại.

Tôi cố chấp cho rằng bản thân mình đúng, và rồi mặc nhiên cho rằng anh lại sai, rồi lại tìm mọi cách để anh hối hận. Tôi đáp lại lời chia tay không lí do của anh bằng một cái gật đầu với icon cười haha, phũ phàng đến đáng sợ. Tôi nghĩ mình giữ giá như vậy thì mới đúng, phải phũ phàng như vậy thì mới nên. Rồi sau đó, cố tỏ ra với anh rằng mình rất ổn, cố gắng cho anh thấy xa anh thì em đã có người thay thế ngay rồi, chắc anh lúc đó cũng sẽ đau lòng như tôi bây giờ.

Anh vẫn theo dõi tôi, coi từng story mà tôi đăng, rồi tôi lại được tiếp thêm động lực để đăng những thứ mà chắc chắn anh sẽ chẳng muốn thấy. Tôi biết rõ vậy mà vẫn cố thể hiện, tôi đã biết mình sai lắm rồi mà vẫn quyết tâm kiên định ngu ngốc đến điên khùng. Nếu như lúc đó, tôi chịu mở lời mà giải thích, chịu cố gắng kéo tay anh lại thì đã không phải nhận cái kết buồn đến vậy.

Mất anh bởi vì em quá ngốc

Tôi nghĩ chuyện đã hết rồi, mình tiến tới biết đâu lại tốt hơn, quẩn quanh cái cũ hi vọng làm gì nữa, hết yêu rồi thì việc gì phải cứ cố ở bên nhau. Tôi cho rằng mình hết yêu anh rồi, chẳng qua chỉ là người cũ thì đương nhiên phải quan tâm thôi, tôi nghĩ tôi có tình cảm với người bạn mới đó, tôi nghĩ rồi tôi sẽ quên anh thôi, sẽ dễ dàng hơn những lần trước nên tốt nhất là nên dứt khoát như vậy. Nhưng rồi thì suy đi tính lại, tại sao tôi phải mất công như vậy, tại sao lại cứ phải cố đăng bài, tại sao cứ mỗi sáng mở ra lại phải tra xem anh có xem chưa, rồi lại cứ phải âm thầm vào ra facebook xem anh sống thế nào, xem anh có đăng bài viết gì liên quan đến mình nữa không, rồi lại còn kiểm tra anh hoạt động lúc nào, lúc nào thì off, canh thời gian mà đoán giờ anh ngủ, anh làm việc… Đó có phải kiểu quan tâm sơ sài đố kị với người cũ hay thực tâm tôi vẫn quan tâm đến anh rất nhiều, và thương anh cũng rất nhiều

Khi mất đi rồi mới thấy trân trọng. Nhiều khi tôi thực sự chỉ muốn quay về lại hai tháng trước để an phận bên anh, yêu anh và chỉ biết có anh. Hay ít ra thì ngay cái lúc anh còn đợi tôi ấy, tôi có thể mở lời để níu anh về lại. Tôi thực sự mong rằng bản thân mình ngay lúc đó có thể kiên trì mà giữ anh thật chặt chứ đừng tự ôm mấy hi vọng hão huyền rằng anh sẽ lại chỉ ở đó, rồi anh sẽ vì nhớ mình quá mà ngỏ ý quay lại.

Cuộc đời con người luôn có đúng sai rõ ràng. Tự bản thân mình không thể cứ cố chấp giữ mãi cái tôi quá lớn như vậy. Đừng đợi đến khi họ đã đi mất rồi, họ có người khác rồi thì mới tự mình ôm hối tiếc. Đừng như tôi hôm nay, yêu thì níu, cố gắng hết mình đi, không đạt kết quả thì ít ra cũng không hối hận vì không chịu cố gắng.

© Nguyễn Phạm Vỹ Ngân – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa cơn say và vết thương cũ

Giữa cơn say và vết thương cũ

Họ từng yêu nhau tha thiết, nhưng vì một lần tổn thương mà lạc mất nhau giữa những năm tháng tuổi trẻ. Bốn năm xa cách, tưởng chừng tình cảm đã ngủ yên, thế nhưng chỉ một ánh mắt, một cái chạm, tất cả ký ức lại ùa về. Giữa ngập ngừng và khát khao, họ đã chọn dũng cảm thêm một lần: “Mình bắt đầu lại từ đầu nhé?”.

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Hoá ra, chỉ mình tôi gọi đó là thương

Ngày mà bạn chấp nhận để một ai đó bước vào cuộc sống của mình chính là ngày bạn bắt đầu một ván cược lớn với định mệnh. Nếu thắng cược thì một đời náo nhiệt, nếu thua thì tự khắc vào lòng một vết thương sâu.

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

3 con giáp này sẽ kiếm tiền khủng nhất tháng 11 Âm lịch

Tháng 11 Âm lịch gõ cửa, trời đất sắp xếp lại vận may. Nếu bạn thuộc 1 trong 3 con giáp này, xin chúc mừng, đây chính là lúc "nhà nghèo vượt khó", tiền bạc tự tìm đến.

Vết thương mùa lũ

Vết thương mùa lũ

Trong ký ức non nớt của tôi khi ấy, hình ảnh anh Tư với khuôn mặt rám nắng, hàm râu quai nón rậm rạp và đôi mắt kiên định giữa dòng nước cuồn cuộn vẫn còn in sâu không phai. Anh ra đi trong buổi chiều mưa xám năm ấy, để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại và trong ký ức tuổi thơ của tôi, đó là lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cái chết vì lòng dũng cảm.

Sau chia tay

Sau chia tay

Nếu tình yêu đo bằng lời hứa, bằng câu nói chân thật thì chúng ta đều là những kẻ nói dối. Những lời có cánh thường chỉ bay được trên bầu trời, trở lại mặt đất hoá hư không.

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Cứ động tới 6 điều này là người EQ thấp tự ái

Những người EQ thấp có đặc điểm chung là dễ bị tổn thương bởi các vấn đề liên quan đến giá trị bản thân.

Cánh cửa khác của cuộc đời

Cánh cửa khác của cuộc đời

Tôi sống và học nghề trong nhà cô được ba năm thì tôi đã thạo nhưng cô nói tôi cần ở lại học thêm và làm thêm cho thật chắc chắn, đó là thời gian tôi đã cân bằng lại được những cảm xúc của mình, cú sốc quá lớn kia của gia đình tôi tưởng như đã làm tôi sụp đổ và ước mơ cũng hóa xa vời, nhưng bây giờ tôi đã hiểu, tôi đã chấp nhận được thực tế cuộc sống là như vậy, khi mình không thể thực hiện được ước mơ thì hãy bước theo một con đường khác, vì ở đó luôn có một cánh cửa khác đang chờ đợi mình bước vào và dũng cảm sống tiếp.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Giọng nói trầm ấm, điệu bộ quan tâm, ánh mắt dịu dàng lo lắng cô cảm thấy vừa thân quen lại xa lạ vô cùng cô không biết là mình đang bị ảo giác hay đây là sự thật, những ký ức vụt qua trong đầu tất cả như một thước phim cuốn lấy cô, càng siết càng chặt, càng giãy dụa càng bị cuốn vào.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Định mệnh của em

Định mệnh của em

"Tình yêu chân chính không phải là sự chiếm hữu mù quáng hay những toan tính vật chất, mà là sự hy sinh, thấu hiểu và cùng nhau đi qua giông bão. Những sóng gió cuộc đời chỉ là phép thử để ta nhận ra ai mới là người sẵn sàng cầm ô che mưa cho mình. Hãy cứ sống thiện lương và chân thành, rồi nắng ấm sẽ đến, dù là giữa trời Âu lạnh giá hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này."

back to top