Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lý do "vẫn ế" là đây, còn định chối ư?

2017-02-10 01:30

Tác giả:


Nếu bạn vẫn còn nghĩ tới người yêu cũ, thậm chí tìm cách liên lạc với họ rồi nói chuyện thâu đêm suốt sáng thì có lẽ đã đến lúc để thay đổi rồi đấy! Thử nghĩ xem liệu còn ai dám tiếp cận và làm quen bạn nữa khi lúc nào bạn cũng mang bên mình quả bóng mang tên "Người yêu cũ".

***

1. Vương vấn người yêu cũ

Nếu bạn vẫn còn nghĩ tới người yêu cũ, thậm chí tìm cách liên lạc với họ rồi nói chuyện thâu đêm suốt sáng thì có lẽ đã đến lúc để thay đổi rồi đấy! Thử nghĩ xem liệu còn ai dám tiếp cận và làm quen bạn nữa khi lúc nào bạn cũng mang bên mình quả bóng mang tên "Người yêu cũ".

2. Thiếu tự tin vào bản thân

Vẻ ngoài rụt rè, thái độ thiếu cởi mở, nhút nhát của bạn rất có thể đang là lí do chính khiến bạn cứ mãi cô đơn như vậy đấy! Nên nhớ rằng bản thân bạn cũng có những điều rất hay ho, những nét đẹp riêng, những tính cách riêng mà không phải ai cũng có được - chắc chắn ngoài kia luôn có ai đó thích những điều đó của bạn mà! Tự tin lên nhé!

3. Bạn không nghĩ rằng mình xứng đáng với một tình yêu tuyệt vời

Có thể rằng trước đây bạn từng có một tình yêu thật đẹp nhưng rồi lại đánh mất. Hoặc cũng có thể vì chưa từng trải qua nên không tin rằng có sự tồn tại của kiểu tình yêu ấy trên đời. Dù là gì đi chăng nữa thì nếu không tin rằng mình xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, bạn cũng sẽ không bao giờ có được điều ấy!

Lý do "vẫn ế" là đây, còn định chối ư?

4. Bạn không yêu bản thân mình

Cách bạn đối xử với chính mình sẽ tạo nên những chuẩn mực để người khác làm theo. Nếu bạn cứ mãi ngược đãi, hành hạ và không trân trọng bản thân mình thì làm sao người khác có thể yêu thương bạn cơ chứ?

5. Bạn cứ mãi ru rú một mình chẳng chịu gặp ai

Đây đây, cái lí do tưởng đùa nhưng lại khiến 70% dân F.A cứ mãi F.A đây! Đi học, đi làm xong là lại về nhà nằm một chỗ không chịu gặp gỡ ai, cũng chẳng chịu ló mặt ra đường thì bạn nghĩ "nửa kia" của bạn sẽ tìm thấy bạn bằng đường nào bây giờ?

6. Xung quanh bạn đang có quá nhiều người tiêu cực

Làm sao mà bạn có thể vui vẻ nghĩ đến chuyện yêu đương được khi xung quanh toàn là những người lúc nào cũng nói những điều khó nghe, đại loại như "ai mà thèm yêu người như mày" hay "quen làm gì rồi trước sau cũng chia tay!". Thôi nhé, đây mới là những đối tượng cần chia tay đầu tiên ngay và luôn trong 1 nốt nhạc!

Lý do "vẫn ế" là đây, còn định chối ư?

7. Sợ sự gắn kết

Có thể vì một vài biến cố hoặc chuyện không vui trong quá khứ khiến bạn cảm thấy sợ sự gắn kết. Nhưng đừng quên rằng thế giới này có thể tồn tại đến ngày hôm nay tất cả đều nhờ sự gắn kết giữa người với người. Và không phải kết nối nào cũng đều dẫn đến những chuyện không vui. Những người tuyệt vời hơn vẫn đang chờ bạn ở tương lai! Đừng nản lòng nhé!

8. Bạn có vấn đề về lòng tin

Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được ngày một ngày hai. Tuy nhiên không có nghĩa rằng bạn sẽ không làm được. Mỗi ngày hãy tự nhắc nhở mình những điều tích cực, góp nhặt những niềm vui và thẳng tay loại bỏ những thứ tiêu cực ra khỏi cuộc sống của mình - rồi một ngày bạn sẽ tìm lại được niềm tin của chính mình!

9. Bạn không biết cách sắp xếp thời gian cho chuyện hẹn hò

Ai cũng đều có cảm tình với một cô gái/ chàng trai bận rộn và năng động cả! Nhưng bận đến mức tự cắt đứt mình với thế giới xung quanh thì rất không nên đấy nhé! Hơn nữa, dù học hành làm việc có nhiều thế nào thì cũng cần phải nghỉ ngơi thư giãn nữa chứ! Vả lại trên đời này làm gì có ai bận đến mức cả một tuần bảy ngày mà không dành ra được một tiếng để hẹn hò cơ chứ!

10. Tiêu chuẩn của bạn quá cao

Không có gì sai khi bạn là người có tiêu chuẩn cao cả. Nhưng cao đến mức "chới với" khiến người khác cảm giác như bạn là một người kén cá chọn canh thì cũng hơi quá đà rồi đấy! Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo. Đến ngay bản thân bạn còn đầy tật xấu thế kia thì làm sao có thể đòi hỏi người ta phải nhất nhất toàn diện cho được cơ chứ!

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top