Lưu luyến người cũ, không có niềm tin, ám ảnh cô đơn là những lý do khiến bạn 'ế' bền vững
2020-05-04 01:24
Tác giả:
Chắc hẳn nhiều người đang cô đơn hay bị hỏi một câu quen thuộc bao giờ lấy chồng hay bao giờ lấy vợ. Sau đây là 9 lý do khiến bạn 'ế bền vững'.
***
1. Bạn níu giữ hình ảnh người cũ quá lâu
Một trong nhiều lý do khiến bạn không dễ đế có bạn trai hay bạn gái đó là do bạn níu giữ hình ảnh người yêu cũ quá lâu sau khi chia tay. Thậm chí, bạn rất yêu người ấy, nhưng vì lý do nào đó hai người không đến được với nhau, điều đó khiến bạn khó mở lòng với người khác.
Nếu vì nguyên nhân này, bạn nên nghĩ lại vì việc nghĩ về người yêu cũ quá nhiều không những không mang lại lợi ích mà còn khiến bạn bị tổn thương nhiều hơn.
2. Bạn bị ám ảnh dẫn đến 'ế bền vững'
.jpg)
Lý do thứ hai khiến bạn được liệt kê vào danh sách những đối tượng "ế bền vững" đó là do bị ám ảnh. Có thể bạn sống trong một gia đình có cha mẹ ly hôn, hoặc xung quanh bạn có quá nhiều cặp đôi chia tay, dẫn đến nỗi sợ hãi không dám yêu, có thể hồi nhỏ bạn bị ám ảnh về cuộc sống gia đình không hạnh phúc khiến bạn sợ yêu và cưới
Ngoài ra, có thể do bạn đọc quá nhiều bài báo tiêu cực trên mạng xã hội về các mối quan hệ tình cảm khiến bạn không dám ngỏ lời hay yêu ai.
3. Không rút ra kinh nghiệm
Bạn mãi cô đơn, có thể là do bạn yêu quá nhiều, nhưng các cuộc chia tay lại na ná nhau một kiểu. Có nhiều người trải qua mấy mối tình đều thất bại và đổ lỗi tại... duyên số.
Nhưng thật ra, nguyên nhân cô đơn mãi là vì bạn không rút ra được kinh nghiệm sau mỗi cuộc tình đó. Tại sao lại chia tay, tại sao người ấy lại không níu kéo mình, mình cần thay đổi gì để tốt hơn không.
4. Không có niềm tin có thể khiến bạn bị 'ế bền vững'
.jpg)
Đa số những người hiện vẫn còn cô đơn là do họ thiếu niềm tin. Thật ra thì khi yêu không phải ai cũng là chuyên gia ngay từ đầu. Thậm chí yêu nhiều người, trải qua nhiều cuộc tình cay đắng, người ta vẫn khờ dại như thường trước tình yêu. Nhưng một lý do khiến nhiều người không thể yêu đó là họ không tin vào tình yêu và tin vào chính bản thân mình. Người ta nghĩ rằng mình xấu xí, không xinh đẹp, cao ráo, nhà lại nghèo... Nó có thể cản trở tình yêu và cả cuộc sống.
Ngoài ra, họ nghi ngờ cả người theo đuổi mình, không biết anh ta có yêu mình thật lòng hay không.
5. Bạn bước vào tình yêu hơi vồ vập
Những cuộc tình chóng vánh có thể là nguyên nhân khiến bạn chán yêu
Một sai lầm lớn dẫn đến việc bạn bị ế nữa đó là bạn yêu hời hợt. Hay nói cách khác là bạn đi qua những cuộc tình một đêm rồi chia tay. Đến nỗi năm 2012, một cuộc khảo sát ở Mỹ cho thấy trung bình các cặp đôi hẹn hò nhau chỉ trong 5 ngày. Đó là thời gian quá ngắn cho một tình yêu lâu dài. Yêu vồ vập như thế có thể dẫn chia tay nhanh chóng và sợ yêu là điều khó tránh khỏi.
6. Bạn sống quá khép kín

Bạn sống quá khép kín khiến khó cơ hội để tìm người yêu. Nếu nói về nguyên nhân "ế" thì không hẳn là do người ta quá cởi mở, yêu nhiều, hay bị ám ảnh, người ta có thể không tìm được người yêu là do sống quá khép kín.
Một người sống khép kín thường ít khi bộc lộ cảm xúc với ai. Do đó, trong tình yêu, họ cũng rất khó để có một cuộc tình trọn vẹn. Người khép kín cũng thường có ít mối quan hệ nên không có cơ hội để tìm người yêu như những người khác.
7. Bạn là người quá độc lập, theo chủ nghĩa độc thân
Bạn là người độc lập, theo chủ nghĩa độc thân. Đây là một lý do khiến nhiều người không thể tìm được ai đó để yêu. Họ cho rằng mình là một người kiếm ra tiền, có thể tự nuôi sống bản thân.
Mình là một người lạc quan, cần gì có ai bên cạnh để che chở. Họ nghĩ rằng mình có thể chăm sóc bản thân, không cần ai ở bên để chăm sóc mình. Thậm chí, có người còn cật lực kiếm tiền, để sau này về già có thể vào sống ở... viện dưỡng lão. Bởi vì họ theo chủ nghĩa độc thân suốt đời.
8. Bạn quá bận rộn
.jpg)
Lý do bạn cô đơn lâu là vì không có thời gian để yêu. Chắc hẳn rất nhiều người hủy các buổi hẹn hò chỉ vì quá bận rộn. Họ có thể đảm nhận chức cao ở một công ty nào đó, công việc chiếm hết thời gian đến nỗi không thể yêu đương gì. Có người lại bươn chải lo cho cuộc sống, cho gia đình, đến nỗi quên mất rằng mình cần tìm người yêu, bạn đời sau này.
9. Bạn hi vọng tìm được người tốt nhất để yêu
Ai cũng muốn người yêu mình là một người vẹn toàn về mọi mặt. Người ấy có công ăn việc làm ổn định, gia dình học thức, lại ngoại hình cao ráo, dễ thương, tính tình không thể chê vào đâu được.
Bạn cứ đề ra tiêu chuẩn cho riêng mình và đi tìm người tốt hơn để yêu. Nhưng tìm mãi thì có khi người đầu tiên đến với mình lại là người tốt nhất.
Theo Minh Trần/Gia Đình Mới
Mời xem thêm chương trình:
Nghịch lý con gái: Suốt ngày than ế nhưng lại chưa muốn yêu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.



