Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời yêu cuối cho năm cũ

2015-12-29 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Rồi em sẽ lại yêu phải không anh, chỉ là không phải là lúc này mà một khoảng thời gian nữa khi mà em sẵng sàng đón nhận ai đó hạnh phúc sẽ tìm đến em anh nhỉ. Anh và cô ấy nhớ rằng phải hạnh phúc đó nha anh, hãy yêu cô ấy thêm phần của em nữa, hãy thương cố ấy như anh đã từng thương em và hãy nhớ khi anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc.


***

Cái chủ nhật cuối cùng của năm cũ, em ngồi đây viết cho anh những dòng này, thực sự em rất nhớ anh nhưng biết làm sao được khi đôi ta giờ đây hai ngã đường.

Anh có nhớ khoảnh khắc này một năm về trước, ngày mà anh buông tay em để tìm kiếm một bàn tay khác. Hôm ấy đấy trời cũng lạnh lắm, những lời anh nói khiến tim em se lại. Những giọt nước mắt chực trào ra, nhưng rồi đành câm nín nuốt ngược vào trong, nhìn anh dần xa khuất.

Anh à, quãng thời gian qua anh có tốt không? Mọi chuyện với anh và cô ấy ổn chứ? Có đôi lần em ngập ngừng muốn hỏi nhưng chẳng biết điều gì ngăn em lại. Em biết mình mạnh mẽ và tim em yêu anh nhiều vô hạn. Nhưng đằng sau cô gái mạnh mẽ ấy vẫn cần một người để chở che vỗ về. Em cũng như bao cô gái mềm yếu muốn được yêu thương, muốn được cùng người mình yêu hạnh phúc.

Có đôi lần em nhìn ảnh anh bên người mới, nụ cười của anh hạnh phúc biết bao. Và em cười, nụ cười nhẹ nhàng lắm. Em chẳng ghét anh, cũng không oán hận anh rời xa em. Và rồi em cũng chẳng trách cô gái ấy. Anh hạnh phúc với em là quá đủ rồi anh ạ.

Lời yêu cuối cho năm cũ

Chia tay, chỉ là con tim của chúng ta ngừng yêu thương nhau. Yêu không chỉ là luôn ở cạnh nhau, là sở hữu người ấy. Với em, yêu là khiến người mình yêu hạnh phúc, là vui niềm vui của người ấy, là đau nỗi buồn của người ấy, là hạnh phúc trong niềm hạnh phúc của người ấy.

Em nhiều khi đã cố gắng để nói chuyện, hỏi thăm anh. Nhưng một tin nhắn, một cuộc điện thoại thật khó khăn. Em ngập ngừng, em lo sợ. Biết chăng anh sẽ vội vàng tắt máy. Hay anh im lặng như vô vàn lý do  khác để không nói chuyện với em.

Em nhớ anh. Nhớ những thói quen xưa cũ, thèm được gặp anh, nghe giọng nói của anh, nheo mắt cười với anh một cái rồi biến mất. Nhiều lần chỉ muốn nói rằng: Em nhớ anh lắm - nhưng cái ý nghĩ đó sẽ được dập tắt nhanh chóng. Em không muốn anh khó xử, không muốn anh đau vì em nữa, chuyện chúng ta mình em đau thôi là đủ rồi.

Anh xứng đáng được hạnh phúc sau những gì đã trải qua, vì anh là chàng trai em muốn bỏ tất cả để đến bên cạnh, vì với em anh là tất cả tình yêu thương mà em có. Có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn với em rồi. Khi em bắt đầu bận rộn với những mối quan hệ mới, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc bản thân hơn.

Rồi em sẽ lại yêu phải không anh, chỉ là không phải là lúc này mà một khoảng thời gian nữa khi mà em sẵng sàng đón nhận ai đó hạnh phúc sẽ tìm đến em anh nhỉ. Anh và cô ấy nhớ rằng phải hạnh phúc đó nha anh, hãy yêu cô ấy thêm phần của em nữa, hãy thương cố ấy như anh đã từng thương em và hãy nhớ khi anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc.

Lời cuối cho năm cũ. Em nhớ anh!

© Bách Nhật – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top