Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lộ diện 4 cung hoàng đạo có chuyện tình viên mãn và hạnh phúc trong năm 2018

2018-01-05 01:35

Tác giả:


Có lẽ tin vui nhất đối với 4 cung hoàng đạo này chính là bạn đã hết ế rồi!

***
blog radio, Lộ diện 4 cung hoàng đạo có chuyện tình viên mãn và hạnh phúc trong năm 2018

Top 1: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Xin chúc mừng, tình cảm của bạn năm 2018 có dấu hiệu rõ ràng hơn năm 2017 đấy Kim Ngưu, tình yêu bỗng trở nên tươi mới, khiến bạn tràn đầy sức sống. Năm 2018 hứa hẹn là một năm khá bình yên với Kim Ngưu. Thế nhưng đây không có nghĩa là mối quan hệ của bạn trở nên nhàm chán, những điều thú vị và hay ho vẫn có nhưng sẽ có ít sự tranh cãi và giận dỗi nhau. Đây chính là thời điểm thích hợp để Kim Ngưu lên kế hoạch cho một thành viên mới trong gia đình.

Mà Kim Ngưu lưu ý nhé, bạn đừng lên làm điều gì ảnh hưởng đến việc nói chuyện của cả hai, năm 2018 này bạn cần bình tĩnh và giữ thái độ tích cực hơn nữa nhé! Nếu bạn chưa có mối quan hệ nào thì đây có thể là năm của bạn, Kim Ngưu có thể tìm thấy được nửa kia vô cùng hoàn hảo cho mình.

Người yêu tương lai của bạn không phải ở gần bạn, cũng không phải ở trong nhóm bạn bè hiện tại, mà là người mới. Vậy nên Kim Ngưu hãy thường xuyên tham gia các cuộc gặp gỡ, họp nhóm, sự lãng mạn chắc chắn sẽ được bạn "khai phá" ở những người mới gặp này.

Top 2: Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Xin chúc mừng Thiên Bình, sau bao năm thì có lẽ 2018 sẽ mang đến cho bạn tin tức tuyệt vời hơn bao giờ hết, bạn sắp hết "ế" rồi. Theo dự báo thì 2018 là sự khởi đầu trong mối quan hệ của bạn, bạn sẽ cảm nhận được đối phương khi đang đi trên đường hoặc bất kể bối cảnh nào, bạn cũng phải nắm bắt chuyện đó. Sao Mộc sẽ giúp bạn phát triển mối quan hệ có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên bạn cũng phải mở rộng lòng mình và mở cửa đón nhận tình cảm của người khác nữa chứ. Bên cạnh đó, Thiên Bình được khuyên không nên có những hành động bốc đồng trong tình yêu, những gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Đối phương muốn kiểm soát các tình huống và họ sẽ cảm thấy hài lòng hơn bao giờ hết nếu bạn "hạ mình" xuống. Nhất định Thiên Bình phải bỏ đi hết những quan hệ ngoài luồng và cam kết với người yêu hiện tại để họ có thể cảm nhận được tình yêu của bạn.

Hãy thực hiện từng bước một cách tích cực để có thể phát triển mối quan hệ tình cảm của bạn trong năm 2018 này. Nhiều bước xảy ra quá nhanh và bạn có thể không kiểm soát được nó, thì chiêm tinh học khuyên bạn nên làm theo bản năng của mình khi quyết định phải làm gì tiếp theo. Điều bạn cần nhớ là phải luôn bình tĩnh và không được bốc đồng nhé!

blog radio, Lộ diện 4 cung hoàng đạo có chuyện tình viên mãn và hạnh phúc trong năm 2018


Top 3: Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Năm 2018 là năm cho một sự khởi đầu mới của Xử Nữ, hãy mở lòng với những mối quan hệ mà trước đây bạn luôn thận trọng đề phòng, đâu phải nhìn bề ngoài là phán đoán được tính cách người khác, Xử Nữ nên tập tiếp nhận những chuyện xảy ra và hãy tin tưởng bản thân có thể làm cho người khác hạnh phúc.

Đầu tháng 4 là thời điểm tuyệt vời để bạn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc tìm kiếm một mối quan hệ khác. Hãy lên kế hoạch lãng mạn cho hai người, hoặc tấn công bằng mọi cách với đối phương, có phải các mối quan hệ mới mẻ này luôn làm bạn khó chịu? Đừng tự dồn ép bản thân khi mà xung quanh bạn luôn có nhiều người theo đuổi. Và nhớ là khoảng thời gian giữa tháng 5 đến giữa tháng 6, bạn có nhiều mối quan hệ xã hội khác và quên mất mình còn có người yêu. Hãy cho đối phương thấy tình cảm của mình dành cho họ vẫn luôn tràn đầy nhé Xử Nữ!

Nếu đã trong một mối quan hệ, bạn nên cố gắng cân bằng giữa sự lãng mạn, vui vẻ và thực tế. Cuộc sống vật chất của Xử Nữ sẽ được tăng lên gấp bội nhờ có người yêu trong năm 2018 này, và bạn sẽ cảm thấy an toàn khi ở cạnh đối phương. Nếu bạn biết cách gây dựng mối quan hệ này, thì đây chính là nguồn sức mạnh và sự hỗ trợ lớn nhất của bạn ngay cả trong công việc.

Top 4: Sư Tử (23/7 – 22/8)

Năm 2018 bạn sẽ có khả năng gặp được người bạn đời mà mình mong muốn nhất. Sự xuất hiện của người đó làm tràn ngập trái tim "mỏng manh" của bạn và có khi sẽ đi đến hôn nhân một cách nhanh chóng.

Sư Tử độc thân sẽ có rất nhiều đối tượng theo đuổi, tuy nhiên, rất khó có thể tìm được một nửa lý tưởng. Lý do là bạn đã gặp đúng nhân duyên của mình rồi nhưng vì không để ý nên bỏ qua người này, hãy tĩnh tâm để nhận ra người đang theo đuổi bạn chân thành nhất, đó chính là nhân duyên của bạn. Bên cạnh đó, một số Sư Tử thậm chí thích che giấu mối quan hệ của mình, tuyên bố rằng vẫn độc thân, để được có thêm cơ hội tìm kiếm thêm đối tượng phù hợp cho mình.

Hãy mở rộng lòng mình hơn, hãy bình tĩnh hơn, rồi bạn sẽ gặp được người yêu người thương của mình sớm hơn trong năm 2018 này thôi. Bạn biết đấy, bạn là một Sư Tử đầy quyền lực và quyến rũ cơ mà?

Theo Afamily/Helino.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top