‘Làm đi, sợ chi’ - bật 'mood' hành động, thoát khỏi hiện tại nhàm chán
2022-04-29 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Ở bất cứ thời điểm nào, chúng ta đều có quyền lựa chọn: Làm bất chấp sợ hãi hoặc không làm gì cả. Một con đường có thể đem đến cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn. Con đường còn lại sẽ chỉ tiếp tục cho bạn những thứ bạn vẫn có. Bạn sẽ chọn điều gì?
***
Ở bất cứ thời điểm nào, chúng ta đều có quyền lựa chọn: Làm bất chấp sợ hãi hoặc không làm gì cả. Một con đường có thể đem đến cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn. Con đường còn lại sẽ chỉ tiếp tục cho bạn những thứ bạn vẫn có. Bạn sẽ chọn điều gì?
Bạn muốn có một thứ gì đó nhưng sợ mình không thể đạt được nó? Bạn muốn làm một điều gì đó nhưng sợ mình chưa có sự chuẩn bị “hoàn hảo” để thành công? Bạn muốn thực hiện ước mơ đời mình nhưng nỗi sợ thất bại đã bao trùm lấy bạn?
Vì thế, hết lần này đến lần khác, bạn đưa ra những cái cớ, những lời biện minh để sống một cuộc sống bình bình, quẩn quanh, giam hãm bản thân với những nỗi sợ hãi thường trực: Sợ không làm được, sợ thất bại, sợ mất mặt, sợ chưa nắm bắt cơ hội…
Rất nhiều người trong chúng ta đã vô tình tự rèn luyện để tránh những thứ đáng sợ trong cuộc sống. Khi bạn chạy trốn nỗi sợ, bạn đã mang chúng theo bên mình, không có lối thoát.
Nỗi sợ thường rất mạnh và nó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại. Nhưng không giống phần lớn chướng ngại hữu hình khác, điều làm bạn sợ rất khó để nhìn ra. Chúng ta bị che mắt bởi chúng ta cho rằng cuộc sống vốn là thế; chúng ta không ưa mạo hiểm, thách thức, đánh đổi… Chúng ta muốn nắm bắt cơ hội, nhưng lại trì hoãn, nói “hay để khi khác”, và lúc “khi khác” đến, ta lại có cái cớ nữa ra đời.
Ở bất cứ thời điểm nào, chúng ta đều có quyền lựa chọn: Làm bất chấp sợ hãi hoặc không làm gì cả. Một con đường có thể đem đến cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn. Con đường còn lại sẽ chỉ tiếp tục cho bạn những thứ bạn vẫn có.
Chúng ta cũng sẽ phải đón nhận tin tốt và tin xấu. Tin tốt là: Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu làm việc bạn vẫn luôn muốn làm.
Tin xấu là: Những khoảnh khắc bạn bỏ lỡ không bao giờ lấy lại được. Nhưng đừng quá lo lắng về điều đó. Chúng ta có ngày hôm nay và cuộc đời của chính mình để tạo khác biệt, thay đổi hành vi, hành động và làm những điều chúng ta luôn mơ ước.
Chúng ta có ngày hôm nay và cuộc đời của chính mình để tạo khác biệt, thay đổi hành vi, hành động và làm những điều chúng ta luôn mơ ước.
Tác giả Scott Allan chia sẻ: “Khi ta trưởng thành, ta biết đã đến lúc phải sống thực tế, phải học tập và kiếm việc làm. Tôi đã làm mọi thứ có thể và không hối tiếc, vì tôi biết, nếu tiếp tục sợ hãi và không theo đuổi đam mê, một ngày nào đó tôi sẽ cực kỳ hối hận. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Cuộc sống rất ngắn ngủi, đừng phung phí nó bằng cách sống mà không có có sự thỏa mãn.”
Trong cuốn sách Làm đi, sợ chi!, Scott Allan sẽ chia sẻ về những chiến lược và những trường hợp nghiên cứu đã được chính tác giả dùng để vượt qua nỗi sợ phải hành động.
Qua 14 chương sách, Scott Allan cùng bạn phân tích những ví dụ có thật từ cuộc sống, để từ đó tự chiêm nghiệm và rút ra được bài học hữu ích cho bản thân, thông qua những phương pháp giản đơn nhưng vô cùng hữu hiệu giúp bạn thoát khỏi tình trạng tự ti và cơ chế né tránh, chấp nhận rủi ro và vượt qua giới hạn an toàn của bản thân, để bạn sống dũng cảm, thay đổi phần đời còn lại và đạt được điều mình khao khát.
Tác giả Scott Allan nhận định: “Nếu cho rằng, trước khi làm điều gì, ta cần phải hoàn toàn thành thạo việc đó, thì mới có thể thành công; nhưng cái sự hoàn hảo và “đủ tốt” cần có trước khi bắt đầu lại chính là nguyên nhân số một ngăn ta bắt tay vào thực hiện bất kỳ điều gì. Tự tin không phải là những yếu tố cần thiết đầu tiên, mà chính là hành động. Tự tin theo sau hành động. Bạn làm trước và rồi tự tin sẽ đến. Chúng ta hành động trước rồi cảm nhận sự dũng cảm sau.”
Đọc xong cuốn sách này, rất có thể bạn sẽ bật “mood” sẵn sàng bất chấp sợ hãi và cứ làm thôi. Hãy chủ động quyết định hành động, thúc đẩy bản thân rèn luyện. Và cứ thế, chúng ta sẽ trưởng thành.
Theo Tiền Phong
Mời xem thêm chương trình
Em mong đợi gì từ mối quan hệ không tên? | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






