Phát thanh xúc cảm của bạn !

Làm bạn gái tớ nhé – cô gái đến từ tuổi thanh xuân

2016-04-15 06:00

Tác giả:


blogradio.vn - Ngay lúc này, liệu chúng ta có đánh rơi mọi thứ vĩnh viễn hay quay trở về tuổi thanh xuân đầy mơ mộng ấy. Liệu chúng ta có cùng chìm đắm lần nữa trong cơn mưa rào của mùa hè năm ấy? Tất cả là tùy thuộc ở cậu. Làm bạn gái tớ nhé - cô nàng đến từ tuổi thanh xuân?

***



Nghe bài hát Những năm tháng ấy (Hồ Hạ)

À thì ra xa nhau như vậy, tớ mới biết rằng cậu quan trọng với tớ như thế nào.

Mùa hè năm ấy, một mùa hè đầy nắng và gió. Và đầy tình yêu nữa.

Cứ mỗi buổi sáng đến lớp, việc đầu tiên tớ làm là chọc cười cậu. Phần nào để giúp cậu vui vẻ, và một phần quan trong khác, đó là tớ thích nụ cười của cậu. Nụ cười tỏa nắng. Và nụ cười ấy cũng thật trong sáng và tinh khôi.

Mùa hè ấy, nhờ cậu mà tớ vượt qua căn bệnh “lười”, chạy ngược nắng, ngược gió đến lớp chỉ để nhìn thấy cậu cười.

Mùa hè ấy, tớ dồn tất cả công sức để tán tỉnh cậu. Tớ làm tất cả để chiếm lấy được trái tim cậu. Tớ muốn trở thành một nguyên do để cậu cười vui mỗi ngày. Tớ làm tất cả, chỉ cần cậu vui. Mặc kệ cậu có chấp nhận tình cảm của tớ hay không.

Mùa hè ấy, tớ và cậu ở bên nhau như vậy. Mọi thứ thật yên bình và dịu êm.

Trong cả biển người, tớ bỗng dưng gặp cậu, và tớ biết rằng, cậu sẽ phải là người con gái của đời tớ. Tớ luôn tin như vậy.

Nhưng cuối cùng, mùa hè ấy cũng qua, mối quan hệ của chúng ta cũng vì thế mà chợt tắt nắng. Không phải tớ không còn thích cậu như mùa hè năm ấy, mà là do chúng ta đã lớn, và cậu lại có vẻ trưởng thành hơn tớ.

Làm bạn gái tớ nhé – cô gái đến từ tuổi thanh xuân

Cậu trưởng thành, và tớ không còn phù hợp để cậu chia sớt nỗi niềm nữa.

Cậu trưởng thành, và tớ lại quá trẻ con và ấu trĩ.

Và rồi mùa hè ấy trôi qua, để lại những kỉ niệm tuy buồn nhưng thật đáng nhớ.

Tớ đã từng thích cậu như vậy đó. Thích một cách ngu ngốc, nhưng nó thật dễ thương. Tớ cứ điên cuồng mà thích cậu, như thể tớ sắp không còn yêu được nữa. Tớ vẫn cứ nghĩ chúng ta có thể bên nhau đến lúc mà mặt trời không thể mọc lên nữa. Nhưng sẽ chẳng thể nào như vậy.

Đôi lúc, tớ nghĩ rằng tớ dành cả tuổi thanh xuân ra để yêu mỗi cậu kể thật cũng phung phí. Nhưng tớ thấy rằng, tớ vui vì sự phung phí ấy. Và cậu xứng đáng được tớ thích như vậy.

Ngay bây giờ, cách xa cả ngàn cây số, tớ vẫn thích cậu như vậy. Vẫn mãnh liệt, trong sáng. Vẫn điên cuồng và bất chấp. Và tớ biết rằng, tớ cần cậu, và tớ nghĩ cậu cũng vậy.

Ngay lúc này, liệu chúng ta có đánh rơi mọi thứ vĩnh viễn hay quay trở về tuổi thanh xuân đầy mơ mộng ấy. Liệu chúng ta có cùng chìm đắm lần nữa trong cơn mưa rào của mùa hè năm ấy? Tất cả là tùy thuộc ở cậu. Làm bạn gái tớ nhé - cô nàng đến từ tuổi thanh xuân?

© Viễn Một Nốt Nhạc – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top