Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lá thư ‘tan chảy’ của hiệu trưởng gửi học trò trước mùa thi

2019-05-22 02:25

Tác giả:


“Cuối tuần này, cô muốn các con hãy thư giãn, làm những điều tốt đẹp, tận hưởng thời gian với gia đình, đọc một cuốn sách, đi xem phim, ăn các món ngon, đi chơi với bạn bè hay ghé thăm nơi nào đó mà các em chưa từng đến trước đây.” Nữ hiệu trưởng cũng không quên dặn các trò ngoan của mình ngoài ăn ngon, hãy ngủ nhiều, vui cười nhiều vào thời gian cuối tuần.

***

Trong khi nhiều phụ huynh Mỹ đang bức xúc trước áp lực căng thẳng dành cho con họ lúc mùa thi sắp diễn ra thì phụ huynh Trường Tiểu học Chorlton Park (Manchester, Anh) lại rất hài lòng vì một lá thư ban giám hiệu gửi cho các con mình. Trong thư, hiệu trưởng Meryl Blackburn nói rằng bà rất tự hào vì các học trò mình đã chăm chỉ thời gian dài. 

Bà viết: Cuối tuần này, cô muốn các con hãy thư giãn, làm những điều tốt đẹp, tận hưởng thời gian với gia đình, đọc một cuốn sách, đi xem phim, ăn các món ngon, đi chơi với bạn bè hay ghé thăm nơi nào đó mà các em chưa từng đến trước đây.

Nữ hiệu trưởng cũng không quên dặn các trò ngoan của mình ngoài ăn ngon, hãy ngủ nhiều, vui cười nhiều vào thời gian cuối tuần.

Sau khi đọc được lá thư, phụ huynh Susan Alman đã chia sẻ bức thư trên Facebook kèm lời nhận xét: "Thật đáng yêu làm sao! Chúc các con may mắn trong cuộc thi sắp tới". Susan cho biết với vai trò là một người đang cùng con gái chịu nhiều áp lực từ kỳ thi sắp tới, cô rất hài lòng với lá thư nội dung tích cực.

Phụ huynh Susan nói rằng việc chuẩn bị bài vở ở nhà, cộng với giờ học chính, học phụ đạo tại trường trước kỳ thi có thể khiến học sinh lẫn phụ huynh stress.

"Sau khi nhận thấy tâm trạng căng thẳng của cả hai mẹ con, tôi đã đề nghị: Con nghĩ như thế nào về việc chỉ học ở trường, còn nhà mình thư giãn và dành thời gian cho bạn bè cùng những điều thú vị?", phụ huynh này kể. Từ đó, cô thấy kế hoạch này mang lại hiệu quả rất tốt. Khi không có áp lực học tập ở nhà, con cô có thời gian rảnh rỗi để ăn uống, chơi đùa – điều mọi đứa trẻ yêu thích và có quyền hưởng thụ.

"Đúng là làm cha mẹ, tôi hy vọng con sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình nhưng trên hết, bất cứ điều gì con đạt được sẽ đều là thành công trong mắt tôi", Susan cho hay.

Năm ngoái, Trường Tiểu học Boothstown Methodist (TP Salford, Anh) cũng có "bài tập về nhà" thú vị dành cho học sinh của mình khi yêu cầu các em đạp xe vào cuối tuần, ăn kem và gặp gỡ bạn bè. 

blog radio, Lá thư ‘tan chảy’ của hiệu trưởng gửi học trò trước mùa thi

Tạm dịch nội dung lá thư cô hiệu trưởng Trường Chorlton Park gửi học trò:

“Vậy là một năm học hành chăm chỉ đã qua. Cô cảm thấy rất tự hào về sự kiên trì, dẻo dai và thái độ học hành tuyệt vời của các con!

Các con đã giải quyết tất cả những thách thức đặt ra cho mình với hết thảy sự hăng hái, trách nhiệm và bây giờ là thời gian các con toàn tâm hướng đến kỳ thi SAT (Scholastic Aptitude Test - là bài thi đánh giá khả năng của học sinh trung học) tuần tới.

Cuối tuần này, cô muốn các con thư giãn và "ăn chơi" – làm những điều đẹp đẽ, tận hưởng thời gian bên gia đình, đọc một cuốn sách, đi xem phim, ăn vài món ngon, chơi bời cùng bạn bè, chơi game, thăm thú nơi nào mà các con chưa từng đến. Hãy nhớ là ăn thật bổ, ngủ thật ngon, cười thật nhiều và tận hưởng cuối tuần nhé!

Trên hết, cô muốn các con tin tưởng vào bản thân mình và biết rằng mình sẽ làm được mọi thứ mà mình muốn một cách tốt nhất.

Chúc cuối tuần dễ thương!”

Theo H. Nhiên (Người lao động)

Mời bạn xem thêm chương trình:

Ba người thầy vĩ đại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top