Phát thanh xúc cảm của bạn !

Không like, không comment cũng không chết được

2016-10-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Facebook là một mạng xã hội kết nối toàn thế giới, nếu bạn để nó ở chế độ công khai thì bất kỳ ai, bạn bè nào cũng có thể đọc được những dòng trạng thái đó. Vì vậy hãy cho bạn bè thế giới thấy rằng, con người Việt Nam mình có văn minh, có văn hóa. Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập, giao lưu giữ các nền văn hóa trên thế giới nên vấn đề sống có tâm, sống có văn hóa là cần phải được quan tâm mạnh và nó được đóng góp nhờ vào việc sống có trách nhiệm, có văn hóa, lời hay, ý đẹp của mọi công dân Việt Nam.

***

Thật nhức mắt khi mỗi lần lên Facebook lại đọc được loạt bài đăng ép like, ép comment với những lời lẽ thô tục, vô văn hóa và mất nhân tính. Đại loại như “Ai không like bức ảnh này chiều nay gặp tai nạn”, “Ai không comment bức ảnh này sau này bị vô sinh”... Facebook là một công cụ phần nhiều mang tính chất kết nối cộng đồng, là nơi để trò chuyện và giải trí, không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ bây giờ. Theo số liệu thống kê phải có đến 70% dân số Việt Nam đang sử dụng Facebook, số lượng thật là không nhỏ nhưng các bạn đang dần biến Facebook trở thành một nơi không có văn hóa vì những bài đăng với những dòng trạng thái như trên.

Tại sao các bạn không sử dụng thời gian rãnh rỗi đi làm những công việc vô bổ ấy để làm một việc gì đó thiết thực và có ích như học thêm ngoại ngữ, đọc sách hoặc tìm công việc bán thời gian kiếm thêm thu nhập, làm việc nhà giúp bố mẹ hay đơn giản là gọi điện thoại về nhà hỏi thăm sức khỏe ông bà… Nếu bạn là người nghiện Facebook thì hãy sử dụng Facebook vào những mục đích tốt đẹp như kêu gọi từ thiện, chia sẽ những kinh nghiệm sống, những điều mà bạn cảm thấy rằng mình có thể góp ích cho xã hội.

 Xã hội không cần ép like, ép comment trên Facebook

Đặt bạn khi đứng vào vị trí của chúng tôi, khi nhận được một bài đăng lên trang của mình với những lời lẽ như thế tôi không chắc là bạn không bức xúc người đăng bài. Thay vì cần một cái like, một cái comment tại sao bạn không tặng cho họ một cái nhìn thiện cảm, tốt đẹp về bạn. Thay vì đem cho họ một sự hằn học hãy cho họ một nụ cười.

Facebook là một mạng xã hội kết nối toàn thế giới, nếu bạn để nó ở chế độ công khai thì bất kỳ ai, bạn bè nào cũng có thể đọc được những dòng trạng thái đó. Vì vậy hãy cho bạn bè thế giới thấy rằng, con người Việt Nam mình có văn minh, có văn hóa. Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập, giao lưu giữ các nền văn hóa trên thế giới nên vấn đề sống có tâm, sống có văn hóa là cần phải được quan tâm mạnh và nó được đóng góp nhờ vào việc sống có trách nhiệm, có văn hóa, lời hay, ý đẹp của mọi công dân Việt Nam.

 Xã hội không cần ép like, ép comment trên Facebook

Like là việc người ta thích, comment hay không là việc người ta muốn, bạn viết sao có văn hóa, có lịch sự mà người ta like, comment thì họ mới phục còn viết theo kiểu ép dao, ép búa thì hèn lắm, không đáng. Họ like vì bị bạn ép, comment vì bạn dọa chứ đâu phải tự nguyện. Tôi muốn hỏi bạn nhận được bao nhiêu lời bình luận bất bình từ những dòng trạng thái mất nhân tính trên? Không đếm xuể đúng không?

Tổng hợp lại tất cả các vấn đề từ A đến Z, tôi mong các bạn hãy sử dụng Facebook như dân văn minh, nếu muốn bảo toàn cho hạnh phúc của bạn đừng bao giờ viết những lời lẽ thử dầu, thử lửa như trên.

Người ta hay nói “Thất tình không chết được, thất nghiệp mới chết”. Tôi cũng muốn tặng lại bạn một câu “Không like, không comment không chết được”. Thông minh là một dạng bẩm sinh còn lối sống như thế nào là do bạn lựa chọn. Người Việt Nam nói là làm, thấy sai là sửa đổi nên tôi tin chắc sau những gì tôi chia sẻ các bạn sẽ thay đổi và hoàn thiện bạn thân mình hơn nhé.

© Thục Nhiên – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Âm vang tháng Tư

Âm vang tháng Tư

Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Hãy cứ yêu hết mình

Hãy cứ yêu hết mình

Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.

Chấp niệm

Chấp niệm

Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai

Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Sau tất cả cũng quay về bên nhau

Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?

Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

back to top