Khi vượt qua mọi giông bão, em có còn là em?
2022-12-30 01:20
Tác giả:
Miraitowa
blogradio.vn - Em muốn được vô lo vô nghĩ, em sợ những điều phía trước sẽ đánh gục em. Nhưng sâu trong em lại khao khát một sự bứt phá, đập tan những xiềng xích, những định kiến của thế giới này.
***
“Khi vượt qua mọi giông bão… Em đã không còn là em của trước kia nữa rồi”.
Đúng vậy. Khi mọi giông bão qua đi, em sẽ không còn là em. Dẫu có chăng là em vẫn mang hình hài ấy, vẫn dáng dấp ấy và có thể cả tâm hồn ấy nhưng lại có thêm nhiều thêm những vết xước.
Em biết chấp nhận những tăm tối của cuộc sống. Em biết hài lòng với sự không hoàn hảo của bản thân. Và em thản nhiên chọn cách ôm lấy thương đau để trưởng thành.

Từ bao giờ, em đã dần thay đổi đến một thời khắc nào đó, em giật mình nhận ra, em đã trở thành một mẫu người mà em đã từng không muốn, từng cho là vô vị, là ngu ngốc.
Khi mà cú sốc đầu đời đến với em như một định mệnh phải có. Em nhận ra mình khác biệt, em nhận ra những chông gai mà em phải đối mặt. Đó là lúc em bắt đầu thay đổi một cách không chủ đích. Em lẳng lặng hơn trong thế giới của riêng em. Em sống trong nỗi sợ hãi tương lai, em mong mọi thứ hãy chững lại ở giây phút này hay ở thời khắc mà em mãi là một đứa trẻ. Em muốn được vô lo vô nghĩ, em sợ những điều phía trước sẽ đánh gục em. Nhưng sâu trong em lại khao khát một sự bứt phá, đập tan những xiềng xích, những định kiến của thế giới này.
Theo thời gian, khi mà em đã dần cân bằng được cảm xúc và cuộc sống của mình. Khi mà em nghĩ rằng, cuộc đời đã đủ đắng cay với em thì em chợt nhận ra, không có điều tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn. Khi mà người thương em, người mang em đến cuộc sống này đã đến lúc phải trở về với hư vô. Em đã không gào khóc như em nghĩ. Em lại thấy vui, vì đó có chăng là sự giải thoát trong cuộc sống đầy bệnh tật, đầy đau đớn. Chẳng biết từ bao giờ, em đã không còn là đứa trẻ luôn gần gũi, luôn quấn quít quanh mẹ, vì những áp lực trong em, vì những cơn bạo bệnh đau đớn đến xót thương của mẹ. Ngày không còn mẹ, em chấp nhận đến lạ thường. Em cũng tĩnh lặng đến lạ thường. Em nhận ra, chưa một lần mẹ được sống trọn vẹn ước mơ của mẹ, mẹ chỉ sống vì mọi người, vì em. Đời người nếu như chỉ có thế, phải chăng là vô vị?
Em mặc cho những ngổn ngang của cuộc sống, những khiếm khuyết của cảm xúc, em lao vào tìm kiếm những mảnh ghép của tình yêu. Rồi đến một lúc nào đó, em chợt lãng quên đi em, em quay cuồng trong guồng quay giữa được và mất, giữa yêu thương và phiền muộn. Em thấy mình trở nên hèn mọn, như một kẻ van xin tình yêu. Em nhớ mình đã từng kiêu hãnh, không phải vì em xinh đẹp, vì em hoàn hảo mà vì em đã từng là em của ngày trước, thanh thuần và đầy mơ mộng. Chỉ khi đến cuối cùng trong một mối quan hệ, em mới biết, em đã thay đổi và em chẳng tốt lên chút nào. Phải chăng thay đổi đã khiến em trở nên tệ hại hơn?
.jpg)
Cuộc sống luôn cho em cơ hội thứ hai đó là ngày mai. Và ngày mai sẽ luôn khác hôm nay. Ngay cả Trái Đất một ngày cũng chẳng còn trọn vẹn 24 giờ vì nó đang quay nhanh hơn tốc độ vốn có của nó trong 50 năm qua. Vậy em nghĩ xem, ngay khi em không thay đổi là em đang thụ động chống lại quy luật của thế giới. Không một sự thay đổi nào là không mang ý nghĩa, thay đổi không đáng sợ, chỉ sợ là em không phải thay đổi để tốt lên mà là thay đổi để chiều lòng người khác. Sẽ thật tệ hại cho em!
“Để trưởng thành, chúng ta phải tạm biệt với rất nhiều người, trong đó có cả bản thân ta trong quá khứ…”
Ngay khi phía trước còn một hành trình dài, em cũng đã kịp nhận ra cuộc sống ngoài những lúc yên bình để rèn giũa những gì đã chiệm nghiệm được thì luôn tồn tại những “điều tồi tệ” đến và mang cho ta một bài học về sự thay đổi, sự trưởng thành. Vẫn mong em không gò ép, bó buộc mình phải thế này thế kia, phải một mực khuôn phép, em có quyền thay đổi và cần thay đổi để chống lại cách mà thế giới luôn ghì em xuống.
© Miraitowa - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đời thay đổi khi ta chấp nhận đổi thay | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







