Itaewon Class – cuộc đời tôi chỉ có thể do tôi quyết định
2020-05-09 01:25
Tác giả:
Thư Trần
blogradio.vn - Cuộc đời của tôi, chỉ có thể do tôi quyết định. Tôi sẽ không vì bất cứ khó khăn nào mà bỏ cuộc, cũng sẽ không chịu khuất phục bởi bất kỳ một sức mạnh nào.
Một số câu thoại trong phim mà đối với người trẻ nói chung, hay chỉ với riêng bản thân tôi, chúng vô cùng truyền cảm hứng, như: “Tôi rồi sẽ đạt được mọi thứ tôi muốn, với đức tin không bao giờ thay đổi.” hay là “Cuộc đời của tôi, chỉ có thể do tôi quyết định. Tôi sẽ không vì bất cứ khó khăn nào mà bỏ cuộc, cũng sẽ không chịu khuất phục bởi bất kỳ một sức mạnh nào”.
Cách mà Park Sae Royi không chịu thỏa hiệp với bất kỳ một điều gì mà anh cho là không đúng, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những điều vĩ đại, đều khiến từng khán giả phải thán phục. Có lẽ cuộc sống hiện đại quá vội vã, chúng ta đang dần quên mất chính mình, có khi còn quên mất bản thân nhiệt huyết ngày đó như thế nào. Từ việc phải dậy sớm để tập một vài động tác khởi động bắt đầu ngày mới, trở thành ‘thôi ngủ thêm một chút nữa’. Từ việc phải làm xong bài tập rồi mới được đi chơi, trở thành ‘thôi chơi một lát rồi học sau’. Từ việc chúng ta sẽ trượng nghĩa giúp đỡ người bị hại, trở thành ‘chắc sẽ có người khác vào giúp ngay thôi’. Mỗi con người chúng ta, có lẽ đều được sinh ra với bản tính tốt đẹp và thiện lương, cũng như luôn mang trong mình những năng lượng tích cực, luôn có mong muốn được trở thành bản thân tốt đẹp hơn, nhưng vô hình chung, việc thỏa hiệp từ những điều nhỏ nhất, đã khiến chúng ta trở nên tệ đi theo năm tháng.
Park Sae Royi chính là tuýp nhân vật điển hình để người trẻ chúng ta có thể học hỏi theo, từng bước từng bước anh tiếp cận đến mục tiêu của mình và không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào. Cái mà anh dám làm chính là dám đương đầu với thử thách và cũng dám chấp nhận kết quả từ sự lựa chọn của mình. Có thể thấy anh có một niềm tin vô cùng lớn vào đức tin của mình, đó chính là tin tưởng vào chính bản thân mình. Phải, cuộc đời của anh chỉ có thể do anh quyết định. Chính vì niềm tin và những nỗ lực, phấn đấu không ngừng của anh, đã giúp anh chiến thắng của cuộc chiến giữa thiện và ác.
Ngoài việc không chịu thỏa hiệp, không vượt ra khỏi đường biên giới mà chính anh đề ra, anh còn là một người luôn sẵn sàng “start again” - luôn dám bắt đầu một lần nữa. Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng một người có thể có dũng khí để bắt đầu một lần nữa sau một thất bại nào đó, rất đáng được khen ngợi. Thất bại lần một, bắt đầu lại; thất bại lần hai, bắt đầu lại; nhưng liệu nếu bạn thất bại quá nhiều lần, liệu bạn còn đủ can đảm để tiếp tục bắt đầu lại không? Bạn có đủ dũng khí để nhảy vào hồ bơi khi bạn vừa mới suýt chết đuối hay bạn có đủ dũng khí để khởi nghiệp một lần nữa sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại? Nhưng Park Sae Royi – người luôn sẵn sàng bắt đầu, vì anh tin với đức tin của mình, nhất định sẽ có ngày anh thành công. Nếu giấc mơ của anh có quá nhiều trở ngại, nếu mỗi lần chiến đấu lại khiến anh bị thương nhiều hơn, điều đó không làm anh từ bỏ, điều đó chỉ khiến cho anh trở lại ngày càng mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn.
Có điều, một người đàn ông mạnh mẽ và kiên cường như thế, liệu điều gì đã khiến anh phải trở nên cứng cáp như vậy? Chính là vì những nỗi đau mà anh phải gánh chịu, những đêm không thể chợp mắt, những năm tháng tuổi trẻ chịu đựng sự giày vò của bất công, cha bị chết oan còn bản thân lại vì sự nông nỗi của mình mà vào tù 7 năm. Có lẽ chính vì những nỗi đau mà anh phải chịu đựng, đã khiến anh phải mạnh mẽ và kiên cường hơn những người khác. Càng dồn ép anh vào chân tường, chỉ càng khiến anh có sức bật ra mạnh mẽ hơn mà thôi. Điều này khiến nhiều người thật ngưỡng mộ, cũng thật xấu hổ.
Người trẻ chúng ta, có bao nhiêu người có đủ nghị lực để kiên trì theo đuổi giấc mơ của mình, có bao nhiêu người dám đứng dậy sau những vấp ngã, có bao nhiêu người vượt qua được khó khăn mà có thể không đánh mất bản thân của mình. Chúng ta vô hình chung, luôn cố gắng tìm một con đường ngắn hơn, dễ dàng hơn, ít đau đớn hơn để có thể đạt được điều mà mình mong muốn, nhưng liệu con đường đó có thể bền vững không, liệu con đường đó có thể khiến chúng ta hạnh phúc và tự hào không? Không có thành công nào là không phải nếm trải thương đau, không phải kiên trì cố gắng cả. Bản thân mỗi chúng ta, đều phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày, bởi vì chỉ có tuổi trẻ - cái tuổi mà ta có đủ sức lực, trí óc và lòng tin để thực hiện ước mơ mà thôi.
Qua thời gian, vô hình chung những giấc mơ ngày đó sẽ trở nên mờ nhạt và cũng xa vời, quá khó để có thể thực hiện, cho nên nếu có cơ hội, thì hãy cố gắng khi bạn đang ở trong độ tuổi còn có thể cố gắng tốt nhất. Những chông gai phía trước trông có vẻ đáng sợ, cũng như những vấp ngã ở phía sau vẫn còn khiến bạn nghi ngại, vậy bạn sẽ đứng lên đi tiếp hay cứ mãi ở chỗ vấp ngã lần đấy? Bạn sẽ không hối hận chứ, liệu phía trước có cảnh đẹp thế nào, hay sau những ngọn núi cao ngất kia, cảnh vật xinh đẹp đang đợi bạn đến. Thay vì chần chừ suy nghĩ mãi, hãy dũng cảm hơn một chút, hãy can đảm hơn một chút, hãy lấy nhận vật Park Sae Royi là động lực, người ta chịu tổn thương bao nhiêu đấy còn có thể đứng dậy, cớ sao bạn lại không, đúng không?
Bản thân trong con người chúng ta, có lẽ luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp và luôn mong muốn những điều đẹp đẽ ấy sẽ diễn ra với mình, chẳng ai mong muốn những điều bất hạnh và không may xảy ra với mình cả. Nhưng cuộc sống chính là mỗi chuỗi ẩn số nối tiếp ẩn số, bạn đâu thể biết khi nào sẽ là nghiệm âm, khi nào sẽ là nghiệm dương đâu. Cho nên nếu như không may thôi, không may khó khăn nào đó xảy ra với bạn, hãy dũng cảm đối diện và vượt qua, nếu như có thất bại và vấp ngã, hãy tiếp tục kiên cường và dũng cảm đứng lên, đánh bại nó một lần nữa, đánh cho đến khi nào nó khuất phục bạn thì thôi. Bởi vì chỉ khi bạn có thể chấp nhận những đau đớn mà không ai có thể chấp được, thì bạn mới có thể đạt được điều mà không ai có thể đạt được. Người có thể leo lên được đỉnh núi, mới có thể ngắm trọn vẹn phong cảnh dưới núi. Vậy nên, chúng ta cùng cố gắng nhé, được không?
Và cuộc đời của tôi, chỉ có thể do tôi quyết định.
© 3B – blogradio.vn
Xem thêm: Em đang đợi anh đúng không?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’
Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.
Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi
Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.
Nhà có hoa Tigon (Phần 1)
Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.
Có những yêu thương ở lại
Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.
Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình
Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.
4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này
Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.
Con về đón Tết
Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.
Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay
Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.
Những dấu chân không bao giờ mất
Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.
Một thời thanh xuân ngọt ngào
Có những người bước vào đời ta rất khẽ, nhưng ở lại thật lâu trong ký ức. Anh đến trong những ngày hè đầy nắng gió Cao Nguyên, mang theo mùi hương dịu nhẹ và sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Giữa những rung động đầu đời, khoảng cách tuổi tác, gia đình và lựa chọn khiến chúng tôi lạc nhau. Dẫu không đi cùng nhau đến cuối con đường, anh vẫn mãi là một phần thanh xuân đẹp đẽ, dịu dàng và đầy tiếc nuối của em.




