Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ khóc rồi đứng dậy đi tìm thế giới của riêng mình đi

2018-07-03 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Không phải lúc nào bạn cũng đều có thể mạnh mẽ nói rằng “Tôi không sao”. Có những khi bạn mỏi mệt nhưng nhận ra mình thật sự không có ai để có thể dựa vào và chia sẻ nói rằng “Tôi mệt lắm bạn ạ”. Chẳng thể nào mong chờ dù chỉ là một cái ôm để an ủi nhưng không được đáp lại dù bạn đã cho đi rất nhiều cái ôm ấm áp.

***

blog radio, Hãy cứ khóc rồi đứng dậy đi tìm thế giới của riêng mình đi

Đã bao lâu rồi bạn không cho phép mình buồn?

Đã bao lâu rồi bạn không cho phép mình được quyền yếu đuối?

Và đã bao lâu rồi bạn chưa cho phép mình rơi nước mắt?

Cuộc sống là một guồng quay không dừng và bạn luôn bị cuốn theo guồng quay ấy. Nó cũng tạo ra những hình mẫu lý tưởng mà bạn luôn phải cố gắng để đạt được. Đã bao lần bạn phải tự đặt mục tiêu quá xa vời cho mình và phải gồng mình lên thực hiện nó dù mỏi mệt dù thất vọng cũng không được bỏ cuộc. Và gia vị cho sự cố gắng và không biết mệt mỏi ấy là niềm vui đan xen không ít nỗi buồn.

Niềm vui khiến cho cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn và đem lại sự hạnh phúc cho bạn. Nhưng còn nỗi buồn thì sao? Không phải lúc nào bạn cũng sẵn sàng đối diện và khiêu chiến trực tiếp với chúng. Cuộc sống này trôi đi quá nhanh và chỉ dạy bạn cách để gồng mình vượt qua tất cả mà quên mất nói với bạn rằng hãy cứ khóc đi mỗi lúc thấy yếu lòng.

Không phải lúc nào bạn cũng đều có thể mạnh mẽ nói rằng “Tôi không sao”. Đó là khi bạn cảm giác mà mình không bằng ai đó dù những thứ người ta có được đều là trên công sức của bạn mà đạt được.

Là cảm giác bạn bị cả thế giới bỏ quên không ai nhìn thấy sự tồn tại của bạn mặc dù bạn vẫn đứng đó quan tâm và lo lắng cho họ.

Là khi bạn bị chính những những người mà bạn tin tưởng nhất phản bội vì ai cũng khao khát đứng nhất.

Là khi bạn mỏi mệt nhưng nhận ra mình thật sự không có ai để có thể dựa vào và chia sẻ nói rằng “Tôi mệt lắm bạn ạ”. Chẳng thể nào mong chờ dù chỉ là một cái ôm để an ủi nhưng không được đáp lại dù bạn đã cho đi rất nhiều cái ôm ấm áp.

Đó là những khi bạn yếu đuối thật sự và bạn bị tổn thương dù bạn đã không cho phép điều đó xảy ra.

blog radio, Hãy cứ khóc rồi đứng dậy đi tìm thế giới của riêng mình đi

Khi ấy, hãy cứ làm bất cứ điều gì để có thể vơi bớt những nổi buồn. Hãy cứ khóc đi rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, đừng cố gắng gồng đôi vai nhỏ bé đã đầy vết xước nữa. Ai cũng được quyền yếu đuối và bạn cũng thế, đừng tự xát muối vào tim mình nữa bởi sẽ càng đau nhiều hơn thôi. Khóc không phải là sự bỏ cuộc không phải là ta sẽ trở nên yếu đuối mãi mãi. Khóc để chính ta biết rằng ta cũng đã bị tổn thương và vấp ngã để rồi đứng lên mạnh mẽ.

Có người đã dùng công sức của mình để thành công chứ gì không sao cả bạn đã biết một người bạn không thật sự tốt với bạn. Bởi vậy hãy từ bỏ và tìm một người bạn mới thật sự tốt và đến với ta bằng trái tim chân thành. Cả thế giới rời xa bạn, không sao cả đôi khi thế giới đó thực sự không thuộc về bạn đâu nên thôi đừng bận tâm đến thế giới ấy nữa mà hãy mạnh mẽ tìm kiếm và chờ đợi thế giới của riêng mình.

Vì thế nên khi buồn bạn hãy khóc nhé đừng gồng mình lên chịu đựng nữa hãy cho mình một ngày thảnh thơi một ngày được sống cho riêng mình và một ngày để làm hòn đá cuội nhỏ nhoi trong dòng chảy này mà không bị cuốn đi. Hãy yêu thương mình hơn và học cách khóc khi bạn buồn vì “Hãy khóc đi rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.”

© Phương Phương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 - Những điều đặc biệt

Tuổi 18 là tuổi của những ước mơ lớn. Ai cũng có một đích đến, một khát khao, một con đường riêng để theo đuổi. Có người ước mơ trở thành bác sĩ, có người muốn làm nhà báo, có người chỉ đơn giản muốn tìm kiếm một cuộc sống bình yên. Dù là gì đi nữa, tuổi 18 luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm.

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Trở về với đúng nghĩa của chữ YÊU

Chúng mình yêu nhau nhẹ nhàng, cho đi tình yêu và đặt hạnh phúc của đối phương lên trên. Chúng mình làm những thứ mà chúng mình nghĩ đối phương sẽ hạnh phúc mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc người kia có làm lại đối với mình không, nên chúng mình không bao giờ phải suy nghĩ nhiều.

Tháng Ba đã đến rồi…

Tháng Ba đã đến rồi…

Buổi chiều hôm đó, họ nói với nhau nhiều chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện đan xen giữa hương cà phê, màu đỏ rực của hoa gạo, và ánh mắt anh trầm tĩnh mà sâu xa.

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Phố cũ lặng thinh, ta lạc mất nhau rồi

Có một ngày phố cũ có đôi ta Bước chân quen cũng ngại ngùng bỏ lỡ Người qua vội, chẳng ai còn bỡ ngỡ Ta với ta giữa khoảng trống không người.

Lời chưa nói

Lời chưa nói

Tớ với cậu bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi không biết từ lúc nào mà tớ đã thầm cảm thấy hơi thích cậu. Đã nhiều lần tớ thấy tớ thật ngu ngốc, sao lại có suy nghĩ kì quặc ấy, nhưng rồi những cử chỉ quan tâm tớ của cậu làm tớ bị nhầm tưởng.

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Chấn động lợi ích của việc đọc sách thường xuyên: Ngoại hình thăng hạng, da dẻ hồng hào, khí chất ngút ngàn!

Không chỉ giúp nâng cao kiến thức, việc đọc nhiều sách còn có thể mang lại nhiều lợi ích đặc biệt mà không phải ai cũng biết.

Những ngày chênh vênh

Những ngày chênh vênh

Những buổi chuyện trò với nhỏ bạn tuy ít nhưng luôn khiến mình suy nghĩ nhiều. Mình thấy chênh vênh ghê gớm, nhưng rồi thì lòng mình cũng chững lại, để biết rằng mình cần phải làm gì.

Lời hẹn của con

Lời hẹn của con

Cho con được thêm lần nữa tự hào con là con của mẹ, con của một bác sĩ tận tậm tận lòng với mọi người. Con là con của ba, một chiến sĩ bộ đội đang canh gác ngoài biên cương xa xôi.

Tình yêu của mẹ

Tình yêu của mẹ

Đến bây giờ tóc của mẹ đã điểm bạc sương pha Các vết chân chim hằn đầy đôi mắt mẹ Năm ngón tay run không còn như thời son trẻ Vai mẹ gầy con bỗng thấy xót xa

Lời yêu

Lời yêu

Tôi vẫn thường nghe một câu nói như này tuổi 17,18 ấy cái gì cũng có chỉ không có đủ dũng khí để nói thích một người. Đúng vậy, mãi cho đến khi sắp tốt nghiệp tôi vẫn không bày tỏ lòng mình với cậu ấy. Khi đó vào bữa tiệc chia tay cuối năm tôi ngồi cách cậu ấy không xa chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

back to top