Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

2017-10-30 14:37

Tác giả:


Chàng trai ấy đã thực hiện hành trình xuyên lục địa với những con số ấn tượng: 20.000km, 150 ngày, 500 lít xăng, 25 chai nhớt, 1 cặp vỏ xe, đi qua 23 quốc gia lớn nhỏ... khiến nhiều người phải thán phục.

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

Là một phượt thủ đến từ Tiền Giang, Trần Đặng Đăng Khoa sinh năm 1987 đến từ Gò Công, Tiền Giang đã khởi hành từ Việt Nam, đi qua 21 đất nước từ Châu Á sang Châu Âu: - Campuchia - Thái Lan - Nepal - Ấn Độ - Pakistan - Iran - Azerbaijan - Georgia - Bulgaria - Hy Lạp - Albania - Montenegro - Bosnia&Herzegovina - Croatia - Ý - Thụy Sỹ - Lichtenstein - Áo - Đức - Luxembourg - Bỉ. Cuối cùng, anh dừng chân ở Paris, nước Pháp sau 150 ngày rong ruổi một mình bằng xe máy.

Đam mê khám phá và luôn ao ước có một ngày được đi vòng quanh thế giới, Đăng Khoa đã ấp ủ ước mơ và kế hoạch của mình từ rất lâu, tìm hiểu và lên lịch trình chuẩn bị cho chuyến đi này từ nhiều ngày trước.

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

Khi nói về chuyến đi, anh thật sự rất vui vì được thực hiện ước mơ và không uổng phí công chuẩn bị lâu như vậy.

Anh chia sẻ: "Giấc mơ từ nhỏ của mình là lên đường đi khắp thế gian không cần hẹn ngày về. Sau khi hoàn thành hành trình này, mình tạm hài lòng, cảm thấy không uổng công bao nhiêu năm lên kế hoạch và chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt.

Đi đến nhiều nơi, anh có thêm rất nhiều kiến thức cũng như những trải nghiệm thú vị:

"Các quốc gia thật đa dạng, từ giàu đến nghèo, chính trị, văn hóa, tôn giáo khác nhau, băng qua những miền sa mạc nóng cháy da ở Pakistan và Iran đến vùng núi tuyết của Thụy Sỹ.

Mình còn ghé thăm những ngôi làng hẻo lánh ở Azerbaijan, rồi đến những đại đô thị ở Ý, ăn những món chưa bao giờ ăn, chơi những môn chưa bao giờ nghĩ đến, ngắm nhìn những tòa lâu đài, di sản thế giới, công trình kiến trúc và cảnh quan nổi tiếng hay thấy trên tivi và cả những nơi đẹp đẽ chưa bao giờ nghe nói đến."

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

8x Tiền Giang cho hay, để chinh phục được chặng đường gian nan này, anh luôn chú trọng đến yếu tố sức khỏe và đặt sự an toàn lên trên hết.

"Nhiều lần mình cũng sợ hãi và chán nản lắm, nhưng ráng vượt qua và đi tiếp, rồi cũng nếm trải đủ thứ chuyện trong chuyến đi này. Nhưng cái quan trọng và hài lòng nhất đó là không bị bất kì tai nạn, va chạm lớn nhỏ nào do mình chạy chậm và cực kỳ cẩn thận.

"Trừ một lần vừa chạy vừa chụp ảnh nên tông vào đống cát giữa sa mạc không hay, với một lần bị gió thổi bay vào lề ở thành phố gió Baku, nhưng không hề hấn gì.

Ngoài ra, mình cũng không bị bệnh hay cảm sốt gì dọc đường, phần vì sức đề kháng từ nhỏ đã rất tốt, phần cũng vì biết tự chăm sóc bản thân để duy trì sức bền cho chặng đường dài."

"Một chuyến đi không tình bằng số kilomet, mà tính bằng những người bạn" - Đăng Khoa cho hay anh cảm thấy rất thấm thía câu nói này sau chuyến đi dài 20.000km qua 23 nước lần này của mình.

"Suốt chuyến đi, mình được gặp và trò chuyện với bao nhiêu con người thú vị, những người dân bản địa, các traveler và rider, thợ sửa xe, cô gái bán bánh mì, cảnh sát, Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và du học sinh các nước, ông đại gia, bà ăn xin, những đứa trẻ thôn quê...

Pakistan là đất nước đáng nhớ và để lại nhiều dấu ấn nhất đối với mình. Đây cũng là nơi mình gặp được những người bạn dễ thương "nhất quả đất!"

"Đến Ligura thì mình có duyên gặp lại cậu bạn Fabio, cũng là chàng trai mê "phượt" như mình. Lần đầu gặp là ở Pakistan, lúc hai thằng đi ngược chiều nhau, mình đi về châu Âu, bạn ấy đi về châu Á. Lúc gặp lại thì bạn ấy đã về, còn mình vẫn trên đường."

Trong suốt chuyến đi, anh đã dùng đến 25 chai nhớt 1 lít để bổ sung cho con xe của mình.

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

Trong hành trình ấy, mỗi người bạn mà Đăng Khoa gặp có một hoàn cảnh, địa vị, màu da, sắc tộc khác nhau, nhưng tất cả họ đều mang lại cho chàng trai Việt vốn sống phong phú không bao giờ học được qua sách vở hay bất kì phương tiện truyền thông nào.

Chương 1 của chuyến phiêu lưu tạm thời kết thúc. Tuy nhiên, Đăng Khoa "bật mí", chặng đường phía trước của anh vẫn còn rất dài. Anh cho biết còn tới 3 đế 4 châu lục khác đang chờ anh khám phá.

"Sau khi cân nhắc nhiều ý kiến và yếu tố Visa, giá tàu, thời tiết, khả năng của người và xe, các yếu tố khác... thì mình quyết định sẽ tiếp tục chặng nửa vòng Trái đất còn lại như sau: lịch trình kế tiếp là lên Bắc Âu, sang Nam Mỹ, Trung Mỹ (có thể cả Bắc Mỹ), rồi sang Úc, về Đông Nam Á và về Việt Nam trong 365 ngày nữa" - 8x Tiền Giang cho hay.

Càng về sau, các chuyến đi của Đăng Khoa càng đòi hỏi nhiều nỗ lực và khâu chuẩn bị cũng phức tạp hơn. Nhưng không có nghĩa là không thể. Châm ngôn sống của phượt thủ 8x là: "Hãy theo đuổi và chiến đấu cho giấc mơ của mình và những gì mình tin là đúng đắn. Đừng bỏ cuộc, vì mình chỉ sống một lần mà thôi!"

Sau đây hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của chàng trai đáng khâm phục này:

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

blog radio, Hành trình khám phá thế giới bằng xe máy của phượt thủ 8X đến từ Tiền Giang

Blog Radio Sưu tầm và tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top