Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khám phá 4 cung hoàng đạo được yêu quý nhất 12 chòm sao

2016-09-12 01:30

Tác giả:


Thường thì Thiên Bình làm cho người bạn mới gặp có cảm giác tưởng như thân quen mấy đời, vì họ luôn có những cử chỉ hành động thân thiện cùng vui vẻ thân tình. Thêm nữa, Thiên Bình cũng là người giữ hòa khí xung quanh rất tốt, khi bầu không khí trở nên căng thẳng họ luôn bình tĩnh mà kiềm chế lại, và phá vỡ không khí ngột ngạt đó bằng sự hài hước của mình

***

TOP 4 - Song Tử (21/5 – 21/6)

Song Tử rất có năng khiếu trong việc giao tiếp, điều đó làm cho người đối diện có cảm giác thoải mái và dễ chịu khi tiếp xúc với Song Tử. Họ mang lại niềm vui cùng nụ cười luôn thường trực trên môi, cộng thêm tính cách nhanh nhẹn thông minh. Sáng tạo là một trong những điểm nổi bật nhất của Song Tử, họ luôn dự tính những điều mới mẻ, những điều thậm chí mà người khác không nghĩ đến. Họ còn được sinh ra với trái tim ấm áp và biết chia sẻ. Vì vậy mà trong mắt mọi người, Song Tử luôn có thái độ rất tốt và tận tình với người khác.

Hơn nữa, Song Tử còn thích ứng cực nhanh, họ không cần phải vật lộn với môi trường xung quanh, họ nhanh chóng phá tan sự lạ lẫm và làm quen với mọi người. Với nét duyên và sự hấp dẫn của mình, Song Tử thực sự là những người đặc biệt ở mỗi nơi mà mình xuất hiện. Thêm vào đó, Song Tử còn có tố chất lãnh đạo, và có cá tính đặc biệt nổi trội nên thường có nhiều người cảm mến.

Khám phá 4 cung hoàng đạo được yêu quý nhất 12 chòm sao

TOP 3 - Cự Giải (22/6 – 22/7)

Những người Cự Giải là những con người rất hiểu chuyện, lại điềm tính nhưng lại cực kì quyết đoán khiến ai tiếp xúc cũng rất thích. Họ lại rất sẵn lòng giúp đỡ bạn bè mà không ngần ngại gì, ôm bạn mỗi khi bạn mỏi mệt và giúp bạn thoát ra khỏi những gì bận rộn của cuộc đời. Bên cạnh đó, Cự Giải rất biết cách “đối nhân xử thế”, luôn đối xử ấm áp và công bằng đối với tất cả mọi người. Điều này cũng xuất phát từ bản tính thích bảo vệ và luôn quan tâm tới mọi người của Cự Giải.

Nhắc đến Cự Giải, người ta sẽ nghĩ đến mẫu người giàu tình cảm, tận tụy, biết cách quan tâm chăm sóc và lại còn cực kỳ nhạy cảm. Không ai có thể phủ nhận một điều là nếu chỉ mới gặp Cự Giải bạn sẽ thấy họ là con người lạnh lùng, ít nói nhưng khi thấy Cự Giải nói chuyện với bạn bè thì họ lại là một con người hài hước và dí dỏm, bạn sẽ còn bất ngờ hơn khi vô tình nhìn thấy nụ cười tươi rói của Cự Giải, bạn có thể sẽ phải “điêu đứng” vì nụ cười này đấy!

TOP 2 - Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Thiên Bình thuộc mẫu người thân thiện, dễ tiếp cận, cực kì biết cách nói chuyện với người lớn tuổi nên hầu như mọi người đều rất thích giao tiếp với Thiên Bình. Thiên Bình còn là những chuyên gia giao tiếp với cách nói chuyện cuốn hút người đối diện, đó cũng có thể là Thiên Bình với đầu óc nghệ thuật thiên bẩm… Có thể nói, Thiên Bình mang lại cho người khác cảm giác an tâm, thoải mái và tin cậy cho bất kì ai tiếp xúc với họ.

Với ngoại hình dễ nhìn cuốn hút, Thiên Bình luôn là tâm điểm và được mọi người yêu mến, ai cũng muốn có được tình cảm của Thiên Bình đáng yêu này. Thường thì Thiên Bình làm cho người bạn mới gặp có cảm giác tưởng như thân quen mấy đời, vì họ luôn có những cử chỉ hành động thân thiện cùng vui vẻ thân tình. Thêm nữa, Thiên Bình cũng là người giữ hòa khí xung quanh rất tốt, khi bầu không khí trở nên căng thẳng họ luôn bình tĩnh mà kiềm chế lại, và phá vỡ không khí ngột ngạt đó bằng sự hài hước của mình

Khám phá 4 cung hoàng đạo được yêu quý nhất 12 chòm sao

TOP 1 - Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Bạch Dương chính là những người luôn tràn đầy năng lượng, đầy nhiệt huyết và biết cách tận hưởng cuộc sống. Tính cách thẳng thắn cũng như biết người biết ta khiến Bạch Dương trong mắt người khác trở nên dễ gần và đáng yêu. Họ cho người khác cảm giác thoải mái khi giao tiếp cũng như việc mà Bạch Dương năng nổ, không ngại khó khăn trong công việc lại khiến nhiều người cảm thấy nể phục.

Bạch Dương luôn có những cách khiến cho cuộc sống của mình tràn đầy màu hồng, họ dễ gần, ngay từ lần đầu gặp mặt đã tạo thiện cảm cho người đối diện. Bên cạnh đó Bạch Dương có sự dí dỏm lạc quan nên cuộc đời họ luôn vui vẻ. Với tính cách ngay thẳng, không thích giả tạo, lừa gạt người khác nên mọi người khá thích chơi với kiểu người như Bạch Dương. Năng lượng trong họ được truyền cho người này người kia, khiến đối phương cảm thấy yêu đời hơn và cũng yêu quý Bạch Dương hơn.

Blog Radio Tổng hợp.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió

Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì

Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối

Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2

Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1

Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ

Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?

Trạm Cuối

Trạm Cuối

"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”

Dấu son Tháng Tám

Dấu son Tháng Tám

Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào

Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.

back to top