Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc của riêng em

2015-11-26 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu anh, nhìn thấy nụ cười của anh, hạnh phúc của anh đối với em đã là quá đủ niềm vui. Dù rằng nụ cười ấy, hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về em. Em nguyện giữ cho riêng mình mối tình lặng lẽ ấy. Còn anh, hãy hạnh phúc anh nhé, vì hạnh phúc của anh cũng chính là niềm hạnh phúc của em.

***




Nghe bài hát Mãi mãi một tình yêu - Đan Trường

“Đêm từng đêm!

Khi màn sương buông xuống trên thênh thang bao nhiêu nẻo đường.

Anh ngồi đây nhớ em nhiều, và thầm mong một ngày rực rỡ tình yêu.

Anh chờ em như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau…

Cho dù mưa giông, cho dù nắng cháy, anh vẫn chờ.”


Giá như mà người nhớ, người chờ đó là anh thì hay biết mấy. Nhưng tiếc là người ấy vẫn mãi chỉ là em. Mười mấy năm rồi còn gì, cũng ngần ấy năm em chưa bao giờ quên anh.

Yêu anh, nhớ anh nhưng chưa bao giờ dám nói, cũng không thể tâm sự cùng ai, tình yêu với anh đã âm thầm cắm rễ sâu trong tim em rồi anh à. Tình yêu lặng lẽ ấy cứ âm thầm lớn lên theo thời gian, khiến em chỉ biết vùi mình vào những nỗi nhớ ấy mà chẳn thể yêu một ai khác.

Hạnh phúc của riêng em

Từ lúc còn bé, em đã thích anh. Nhưng chẳng thể nào gọi tên thứ tình cảm ngây thơ trong trẻo ấy. Để rồi khi lớn lên, em mới biết mình đã yêu anh tự bao giờ. Em thích cậu bé hiền lành, ít nói. Em thích ngắm nhìn nụ cười của cậu bé ấy, thích cả đôi mắt cậu cứ thỉnh thoảng nháy nháy như là rất căng thẳng vậy. Lúc ấy chỉ là thích thôi vì còn bé nên em nào biết đó không đơn giản là thích mà là yêu anh à.

Ngày ấy, em và anh cùng học chung một lớp. Nhưng rồi anh chuyển lớp, còn em chuyển trường. Em cũng những nghĩ có thể quên anh, nhưng rồi chẳng thể nào quên được. Rồi thỉnh thoảng những lúc vô tình gặp anh đi cùng người con gái khác tim em lại đau nhưng cũng chỉ biết giữ kín trong lòng, để mặc nỗi đau trong yên lặng ấy.

Không biết là do tạo hóa trêu đùa hay do chúng mình có duyên anh nhỉ? Lên cấp ba chúng ta lại học cùng một trường. Gặp anh, mọi tuyến phòng ngự trong em đổ sụp. Em lại rung động, lại quay quắt trong mối tình đơn phương ấy.

Em biết anh đã thuộc về người con gái khác. Điều đó khiến em càng thêm nhút nhát và rụt rè. Nín lặng giữ mối tình ấy cho riêng mình.

Hạnh phúc của riêng em

Em cũng bắt đầu trò chuyện cùng anh. Từ những tin nhắn ngắn ngủi trên facebook, nhưng với em điều đó đã quá đủ rồi anh ạ. Yêu anh, được nói chuyện cùng anh, nghe anh tâm sự, chỉ bấy nhiêu thôi sao với em lại là niềm hạnh phúc lớn lao đến thế. Em tự huyễn hoặc mình bằng câu chuyện cô bé và cậu bé như ngày xưa. Và anh đã hiểu. Vì anh đã hồi âm lại câu chuyện đó. Niềm vui nhỏ nhoi trong tình yêu lặng lẽ ấy càng khiến em muốn được nói chuyện cùng anh. Nhưng rồi anh lại lựa chọn con đường khác, chẳng phải là em. Dường như chỉ có riêng em ngộ nhận để tự mình mộng mơ chút tình cảm ấy.

Yêu anh một cách đơn phương thầm lặng như trở thành một thói quen của riêng em, sẽ chẳng thể nào quên được. Cũng đã thử yêu người khác một lần, nhưng không thể nào anh à. Em chẳng bao giờ dám nhìn vào mắt người ấy vì em sợ người đó phát hiện rằng em chẳng yêu người ấy, em sợ khi nhìn vào ánh mắt người ấy em lại nhớ đến ánh mắt của anh. Rồi thì em cũng chia tay người ta, chia tay mà chẳng cho người ta một lý do.

Có lẽ lý do duy nhất chỉ mình em hiểu đó là em vẫn mãi mãi yêu anh, dù rằng người anh yêu sẽ chẳng bao giờ là em…

Yêu anh, em vẽ nên cho mình một tình yêu màu hồng trong trí tưởng tượng, rồi cất giấu cho riêng mình. Nhìn thấy nụ cười của anh, hạnh phúc của anh đối với em đã là quá đủ niềm vui. Dù rằng nụ cười ấy, hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về em.

Em nguyện giữ cho riêng mình mối tình lặng lẽ ấy. Còn anh, hãy hạnh phúc anh nhé, vì hạnh phúc của anh cũng chính là niềm hạnh phúc của em.

© Nguyễn Thùy Trang – blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

back to top