Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi em trai: Em của chị phải luôn hạnh phúc nhé!

2015-12-22 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Tình yêu hay gia đình cũng đều quan trọng, đều là những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho chị. Nhưng em biết không, nếu cho chị lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, thì chị sẽ không ngần ngại mà chọn lấy gia đình bé nhỏ của chúng ta. Ngày mà chị nói rằng, chị sẽ hy sinh tình yêu của chị để em được hạnh phúc, có thể em không tin, chị đã không cần đến thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, trong tiềm thức chị chỉ có duy nhất một điều, chỉ cần em được hạnh phúc, thì chị như thế nào cũng được.

***

Lạnh rồi, em trai chị nhớ giữ ấm, chị luôn mong mọi điều hạnh phúc nhất sẽ đến với em.

Tình yêu hay gia đình cũng đều quan trọng, đều là những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã hào phóng ban tặng cho chị. Nhưng em biết không, nếu cho chị lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, thì chị sẽ không ngần ngại mà chọn lấy gia đình bé nhỏ của chúng ta. Người ta sẽ nói rằng trong tình yêu chị là một người ích kỷ, nhưng chị không muốn là một người mù quáng.

Ngày mà chị nói rằng, chị sẽ hy sinh tình yêu của chị để em được hạnh phúc, có thể em không tin, chị đã không cần đến thời gian để suy nghĩ bất cứ điều gì, trong tiềm thức chị chỉ có duy nhất một điều, chỉ cần em được hạnh phúc, thì chị như thế nào cũng được.

chị gái em trai

Có nhiều điều chị chưa kể cùng em, chị đã dùng gần như cả tuổi thanh xuân của mình để đánh cược vào tình yêu này, bắt đầu một tình yêu đã khó, bây giờ buộc phải kết thúc nó chị thực không nỡ, bao vui buồn cũng đều cùng nhau trải qua, bao lần chia tay, muốn kết thúc, nhưng rồi cuối cùng cũng không thể xa nhau, hay hãy để lần này kết thúc tất cả đi em nhỉ? Em nói đúng, chị có thể tìm một người khác tốt hơn để bắt đầu lại cuộc đời của mình, nhưng làm sao đây em ơi, khi một phần tuổi thanh xuân của chị sẽ mãi mãi nằm lại nơi này, sẽ dành trọn cho tình yêu này cho duy nhất một người, mà có lẽ những người đến sau, thậm chí là chồng của chị sau này sẽ không có được, như vậy có phải chị ích kỷ lắm không?

Ngày em nói rằng em yêu em gái của người ấy, chị đã mỉm cười, em trai chị thật dũng cảm, em vượt qua mọi rào cản để yêu người đó, chị cũng luôn hy vọng rằng người đó cũng sẽ đáp lại tình cảm của em. Nhưng chị cũng biết rằng sóng gió đã bắt đầu đến với chị em mình. Là phận anh chị mà, chị làm sao có thể bắt em hy sinh để chị được hạnh phúc? Cuộc đời này em đã phải thiệt thòi vì chị nhiều rồi, cớ làm sao chị có thể đứng nhìn em đau khổ. Dù em nói rằng em yêu thật lòng hay chỉ cảm nắng người đó thôi, chị cũng sẽ không mở một lời nào khuyên nhủ, bởi chị hiểu em trai chị đã lớn, tình cảm cũng không thể vạch ra ranh giới rõ ràng có yêu hay không yêu được. Một phần vì chị tôn trọng em, mong muốn em được hạnh phúc, một phần vì chính bản thân chị, ước nguyện làm được chuyện gì đó cho em.

cô gái

Chị suy nghĩ rất nhiều sau khi quyết định, chị không thấy hối hận nhưng chị thực sự buồn, có lẽ duyên trời không muốn chị được hạnh phúc, có lẽ tình yêu này sinh ra là để hy sinh.

Đôi tay chị mệt mỏi vì cứ ôm khư khư mãi thứ không thuộc về mình, giờ chị đã có thể đặt xuống được rồi, sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng chị sẽ cố gắng. Chị đã từng nói chị thích hoa Dã Quỳ, bởi nó mạnh mẽ, ưu tú và hoang dại. Có thể một vùng đất mới sẽ hợp với nó, cũng như một cuộc sống mới sẽ giúp chị bình tâm lại. Em của chị phải luôn hạnh phúc nhé…..

Cuộc đời của mỗi con người có thể được ví như một bản nhạc, người nhạc sĩ đã khéo léo tạo nên những cung bậc trầm bổng, cũng như cuộc đời đầy gian truân của con người, có thể sẽ có đau khổ, nhưng nhất định sẽ có con đường dẫn tới cái gọi là hạnh phúc, dù không dễ dàng. Có thể bản nhạc đó, chúng ta không thể thay đổi nó, nhưng biết sao đây, ông trời đã cho chúng ta quá nhiều khả năng để có thể vượt qua nó rồi. Hãy mạnh mẽ để bước tiếp nhé….

© Dã Quỳ - blogradio.vn

Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

Những dấu chân không bao giờ mất

Những dấu chân không bao giờ mất

Giữa những bữa cơm gia đình tuổi mười sáu, mười bảy, có những dấu chân âm thầm in lại của yêu thương, tổn thương và những điều chưa kịp nói. Lớn lên rồi mới hiểu, có những ký ức tưởng rất nhỏ nhưng theo ta suốt cả đời.

back to top