Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gió vẫn thổi và yêu thương cứ qua đi

2017-09-18 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta chia tay khi đã hết yêu, còn cô và anh chấp nhận chia tay vì yêu thương quá nhiều, vì thấy bản thân mình không xứng đáng với đối phương, vì anh thấy tương lai quá mông lung và không đủ tự tin để lo cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Suy cho cùng tình yêu vốn dĩ là một câu chuyện dài, và cách để viết tiếp cho câu chuyện đó lại một nhiệm vụ khó hoàn thành.

***

Gió vẫn thổi và yêu thương cứ qua đi


Vậy là gió mùa đã về thật rồi, gió mùa về thổi bay bay mấy chiếc lá vàng chao nghiêng hun hút. Gió mùa về thổi bay vạt áo dài cô nữ sinh nhỏ, thổi bay bay mái tóc đen ngang vai, thổi cả những thương nhớ của cô về nơi xa xôi.

Thời tiết dần dần chuyển mùa khiến lòng cô chênh chao nhớ. Có thể đã không quá dễ dàng khi cố quên hay cố nhớ đi một điều gì đó. Bởi vì càng những khi cố gắng để quên càng là lúc nhớ nhất.

Ngày chia tay cô đã nói là sẽ quên anh nhưng dường như không phải cứ nói quên là sẽ quên được. Cô xóa số điện thoại anh, xóa Facebook, xóa mọi cách để liên lạc với anh.

Một mình, cô tìm đến những niềm vui mới để có thể quên anh. Cô tự làm mình bận rộn với công việc và các mối quan hệ xã hội khác. Cô nhận tất cả các dự án sếp giao, nhận thêm việc về nhà làm, xong rồi lại dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Cứ quay cuồng trong ấy mà chẳng để cho tay chân và trái tim mình nghỉ ngơi. Bởi cô sợ rằng mình sẽ lại nhớ anh, sẽ lại không kiềm chế được cảm xúc mà chạy đi tìm anh.

Gió vẫn thổi và yêu thương cứ qua đi

Chiều chủ nhật, cô dọn lại tất cả những đồ đạc còn lại của anh, cho vào một cái hộp rồi cất gọn vào gác xép. Giá như cô cũng có thể dọn dẹp nỗi nhớ anh rồi cho vào hộp nhỏ, cho vào tận sâu trái tim để chẳng còn phải day dứt vì nhớ thương nữa. Nhưng nếu cuộc đời có giá như thì đã tốt đẹp hơn rồi. Thế nên giờ đây cô vẫn cứ day dứt nhớ, day dứt thương và không thôi yêu người. Và chính cái lành lạnh của những ngày trở gió càng khiến lòng không thôi thổn thức.

Năm nay đã dự báo đợt gió mùa đầu tiên, thế nhưng năm nay sẽ chẳng còn ai lo lắng bảo ban cô phải mặc ấm, nhắc cô phải đắp chăn khi ngủ như trước nữa. Anh từng là một người như thế, chăm chút cô từng ly từng tý. Những người bạn của cô đều cho rằng cô thật may mắn khi có được một người yêu như anh. Cả hai chưa từng nghĩ sẽ có ngày họ xa nhau. Kế hoạch cho tương lai đã được lên sẵn, mọi thứ gần như đã được định đoạt rằng hai người sinh ra là dành cho nhau. Nhưng rồi định mệnh hay duyên số cũng chẳng thể nào thay đổi được tính cách con người. Cô bướng bỉnh và ngày càng khó chiều, còn anh thì mải mê lao vào công việc để chuẩn bị cho những dự định của tương lai. Vài ba lần cô ghen tuông với những người con gái vẫn vây quanh anh, vài ba lần cô khóc lóc đòi chia tay, vài ba lần giận dỗi bỏ nhà đi.

Anh bất lực khi nhìn cô giận dỗi và cảm thấy như mọi cố gắng của mình chỉ là hạt cát trên sa mạc. Cô vẫn không thể hiểu, vẫn không thể cảm thông cho anh.

Còn cô, mỗi lần thấy anh mải mê công việc đều thấy bản thân mình thật dư thừa. Anh cố gắng như thế, còn cô chẳng thể giúp gì. Vốn dĩ chỉ muốn được ở cạnh anh một ngày thật bình yên thôi cũng thật khó khi anh có vô vàn cuộc hẹn, và điện thoại chẳng có phút nào yên. Cô biết anh vất vả là vì tương lai hai đứa nhưng lại chẳng thể nào bỏ lơ được những lần anh về muộn, anh đi dự tiệc cùng một đồng nghiệp nữ. Cô tự trách mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn, chưa đủ tình yêu để bao dung tất cả.

Gió vẫn thổi và yêu thương cứ qua đi

Mỗi lần ở bên cạnh nhau đều là cãi vã, giận hờn và khóc lóc. Anh nói rằng anh thật sự mệt mỏi. Còn cô thì chẳng còn đủ sức để cố gắng nữa. Mỗi người đều có lý do để buông tay và chẳng tìm nổi lý do để níu nhau lại. Bao nhiêu năm yêu nhau cũng không thắng nỗi sự khắc nghiệt của cuộc sống. Tình yêu vốn dĩ mong manh yếu đuối, thế nên đứng trước sóng gió lại càng phải giữ vững niềm tin. Chỉ có điều niềm tin của cô và anh lại quá mong manh, đến mức chỉ chút gió thôi đã liền đứt đoạn.

Chia tay. Cái kết chẳng quá khó để dự đoán. Người ta chia tay khi đã hết yêu, còn cô và anh chấp nhận chia tay vì yêu thương quá nhiều, vì thấy bản thân mình không xứng đáng với đối phương, vì anh thấy tương lai quá mông lung và không đủ tự tin để lo cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Suy cho cùng tình yêu vốn dĩ là một câu chuyện dài, và cách để viết tiếp cho câu chuyện đó lại một nhiệm vụ khó hoàn thành.

…Gió vẫn thổi không ngừng ngoài kia, dù thương nhớ có qua đi hay không liệu có còn quan trọng. Bởi vì chuyện tình yêu, đâu cứ nói quên là quên được đâu. Nếu đã không quên thì hãy cứ nhớ để biết rằng mình đã từng yêu và được yêu.

© Đoàn Hòa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top