Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giây phút nào bạn cảm nhận được sự dịu dàng của phái nữ?

2015-10-20 03:57

Tác giả:


1. "Đắt thế, thôi không mua nữa, mình đi đi anh."

2. Lần đầu đưa nàng về nhà ăn cơm, nàng chỉ ăn một chén con rồi thỏ thẻ bảo:" Cháu no rồi ạ."

3. Có lần tâm trạng không tốt, nàng chỉ mắng tôi có nửa tiếng, đột nhiên cảm thấy hóa ra nàng cũng thật dịu dàng.

4. Nàng đang nằm ngủ cạnh tôi, chính giây phút này, khi nàng say ngủ là lúc nàng dịu dàng nhất.

5. Trong cơn mơ màng, lờ mờ nhận ra mẹ đang đắp chăn cho mình.

6. Nhỏ không biết nấu ăn nhưng lại vào bếp nấu một mâm thức ăn mừng sinh nhật 18 tuổi cho mình. Dù rất khó nuốt nhưng mình vẫn vui vẻ ăn bằng hết. Có lẽ mình còn dịu dàng hơn nhỏ nữa.

7. Không biết việt vị là gì nhưng lần nào cũng theo tôi đến sân bóng, chờ tôi giải lao để đưa nước khoáng cho tôi.

8. Có lẽ là khi Kobe Bryant ngoại tình cả trăm cô, nhưng ra toà vợ anh ta nói: "Chồng tôi chỉ phạm lỗi chứ không phạm tội."

9. Là lúc nàng đói, muốn đi ăn quán.

10. "Mẹ ơi giày con rách rồi" "Ừ mai mẹ đi mua đôi mới cho."; "Mẹ ơi áo khoác này cũ lắm rồi." "Để lúc nào rảnh mẹ mua cái khác cho."; "Mẹ ơi con đói" "Chờ tí sắp chín cơm rồi." - Với tôi mẹ mới là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời.



11. Yêu xa, tối giao thừa tôi đi tàu hỏa đến chỗ cô ấy. Nửa đêm, lúc mơ màng thấy cô ấy hôn nhẹ lên má tôi bảo rằng:" Cảm ơn anh đã đến với em."

12. Hỏi người yêu anh thấy em dịu dàng nhất khi nào. Hắn nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: "Có bao giờ em dịu dàng đâu nhỉ?" Tôi cố nhịn không đánh hắn một trận, thế còn chưa đủ dịu dàng?

13. Biết tỏng bạn đang chém gió nhưng vẫn giương đôi mắt háo hức, dỏng tai nghe bạn nói hết. Đây mới là phút giây phái nữ dịu dàng nhất.

14. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt nàng thôi.

15. Xinh thì làm gì cũng dịu dàng, không xinh thì dịu dàng đến mấy cũng bằng không.

16. Giả dụ về nhà thấy tôi đang nằm cùng một cô gái, bạn gái tôi chỉ nhẹ nhàng giúp chúng tôi đóng chặt cửa phòng ngủ, sau đó ra sofa ngủ một đêm. Sáng hôm sau trước khi đi làm không quên chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Tôi nghĩ đó mới là người con gái dịu dàng nhất hành tinh. Tôi vẫn đang chờ cô ấy xuất hiện.

17. Sáng ấy tự dưng vợ tôi nổi khùng, dập cửa bỏ đi. Tôi gọi điện nhắn tin đều vô ích. Bực quá mới mở máy tính lên, thấy cô ấy đặt cả đống đồ chưa thanh toán. Nghĩ thế nào tôi lại thánh toán hết luôn. Tối đi làm về, thấy cô ấy đã làm sẵn một bàn thức ăn, mỉm cười ngọt ngào với tôi. Muốn tận hưởng sự dịu dàng của phái nữ có khó gì đâu.

18. Mỗi tháng một lần tôi sẽ cực kì dịu dàng, cả ngày tươi cười nhỏ nhẹ, anh ấy bảo gì tôi làm ấy, cho dù yêu cầu có vô lý quá đáng thế nào tôi vẫn vui vẻ nghe theo, phục vụ tận tình từ A đến Z. Đó là vào ngày 18 hàng tháng, công ty anh ấy phát lương.

19. Bạn trai cận 8 độ, tôi không bao giờ cãi nhau với anh ấy. Lúc nào anh ấy nóng lên, tôi chỉ nhẹ nhàng tháo kính anh ấy ra đem giấu một chỗ. Thế là anh ấy sẽ mò mẫm quanh nhà xin tôi tha thứ.

20. Lần đầu dẫn bạn gái đến gặp bọn bạn, cô ấy rụt rè lấp sau lưng tôi, không dám nhìn ai. Tôi chạy ra ngoài để nghe điện thoại, cô ấy liền túm đuôi áo tôi đòi đi cùng.

21. Có lần bố mẹ cãi nhau một trận lớn, bố điên tiết quát:" Không thể chịu nổi cô nữa!" Đoạn định bỏ đi. Mẹ sững lại, dường như biết bố sắp đi nhậu nhẹt với bạn bè, bèn nói với theo: "Uống ít thôi đấy." Bố nghe thế lừng chừng một lúc rồi đành quay về phòng.

22. Con gái như nước vậy. Bạn dùng thái độ lạnh lùng với nàng, nàng sẽ hoá thành tảng băng. Nhưng nếu bạn nồng nàn với nàng, nàng sẽ hoá thành ngọn lửa ấm áp.

Theo FB Kiem Duong


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

Lá thư số 01

Lá thư số 01

Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)

Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.

back to top