Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giá như ngày ấy em học cách yêu thương một người

2017-07-28 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Trên đời này mọi thứ đều phải học cả. Nhất là học cách yêu, không ai học được yêu đúng người nhưng chọn đúng cách yêu thì được.

***

Tại sao tình yêu lại rắc rối vậy anh nhỉ? Sao không ai dạy ta cách yêu mà tình yêu vẫn cứ đến? Cứ một mình thôi, cứ ta với ta không yêu ai không được sao?

Vậy là hôm nay em không đến dự đám cưới của anh và cô ấy…

Anh từng hỏi em: “Sao em cứ mãi con nít vậy, em không thể trưởng thành hơn chút để không cãi vã nữa sao?”

“Em là vậy đấy, vậy sao lúc đầu con theo em? Thế anh yêu em vì cái gì mà tới giờ bắt em đổi thay? Em như thế thôi anh có yêu được thì yêu, không được thì thôi.”

Ừ nhỉ em lúc đấy lại ngốc nghếch, cố chấp không chịu dung hòa với anh để hai đứa dù thương mấy cuối cùng cũng phải chia xa. Lúc ấy nhìn vào anh – người em từng yêu đậm sâu, em cứ nghĩ anh đã từng yêu em vì em là chính em thì việc gì giờ anh lại đòi em thay đổi, đòi em phải lớn lên. Không phải cô gái nào con nít, bé bỏng và nhõng nhẽo đều đáng được nâng niu hay sao?

Nếu chịu thay đổi liệu cô dâu trong đám cưới của anh có là em không?

Anh chiều em hết mực, cưng em hết sức nhưng rồi chỉ để em thêm tự tin rằng mãi mãi người sẽ chẳng rời xa em đâu. Chẳng lâu sau đó chúng ta chia xa. Cũng đúng thôi một cuộc tình đã đi đến đỉnh điểm của sự tuyệt vọng thì cũng chẳng thể níu kéo nữa phải không anh? Em đã rất đau mà trách móc anh điên cuồng, rằng anh tệ bạc, nhỏ nhen nên tình yêu bao năm nay của chúng ta tan vỡ không một lời xin lỗi.

Hai năm sau em quen anh ấy, đến khi cứ mãi phải chất chứa sự vô tâm và vô lý của anh ấy em đã gào lên rằng: “Sao anh cứ vậy, cứ biết yêu mỗi bản thân mình không chịu suy nghĩ, không chịu đặt mình vào tình thế của người khác gì hết vậy?”

Anh ta bình tĩnh đáp lại em một cách ngắn ngủi: “Không chịu được thì chia tay!”

Lúc đó bỗng dưng em rất nhớ anh, em không biết em còn yêu anh hay không nhưng nếu ngày đó em cũng đặt mình vào anh một chút thì mọi chuyện đã tốt đẹp hơn và ta đã không phải chia lìa, em đã không phải chịu đựng sự vô tâm tới tủi hờn như thế. Em đã hiểu anh rồi nhưng giờ chúng ta đâu còn bên nhau nữa. Anh đã có hạnh phúc mới bên một cô gái hiểu anh hơn, yêu anh hơn em. Có lẽ anh xứng đáng với hạnh phúc viên mãn như thế. Còn em cũng đã có được một bài học dài cho tình yêu, cho cách yêu trước khi ngã một cách đau hơn không thể sửa lỗi. Nếu em chịu đổi thay có khi nào cô dâu trong đám cưới của anh đã chính là em không?

Nếu chịu thay đổi liệu cô dâu trong đám cưới của anh có là em không?

Đúng là khi yêu nhau người ta đến với nhau bằng những lí lẽ rất giản đơn chỉ vì “Anh yêu em”, chỉ là “Em yêu anh” nhưng chính vì yêu nhau nên khi quyết định đi bên nhau mỗi người phải dung hòa một chút, phải chấp nhận không chỉ điều tuyệt vời của nhau mà còn chấp nhận cả yếu điểm của đối phương để cùng nhau nắm tay đi tới đó mới là tình yêu phải không anh? Trên đời này mọi thứ đều phải học cả. Nhất là học cách yêu, không ai học được yêu đúng người nhưng chọn đúng cách yêu thì được. Nếu không vì người mình yêu thương mà thay đổi ít nhiều để mọi thứ tốt hơn, không phải là thay đổi hoàn toàn bản thân mà bao dung lẫn nhau, học cách trưởng thành ở nhau thì mọi cuộc tình đều có thể nắm tay đi đến điểm kết.

Giá như em chịu lùi một bước, chấp nhận rằng mình không hoàn hảo thì tình yêu đã đơm hoa kết trái. Em nợ anh một lời xin lỗi chân thành nhất nhưng có lẽ giờ nó đã không cần thiết nữa. Ta hãy cứ an nhiên mà coi nó như một bài học cho nhau để mỗi người học cách nâng niu tình yêu của mình nhất anh nhé.

© Diệu Tâm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top