Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng than thở nếu độc thân ngày Tết

2016-02-01 01:00

Tác giả:


Ế không phải là xu thế chỉ là các cô gái, chàng trai chưa muốn tìm kiếm một tình yêu nghiêm túc vì còn quá bận bịu với những mối bận tâm khác và còn quá si mê với cuộc sống độc thân không bị gò bó.

***

1. Thêm một cái Tết làm con ngoan

Những ngày lễ Tết đối với F.A là thực sự dành cho gia đình, đặc biệt vào thời khắc giao mùa. Điều này vô cùng đáng quý bởi khi chúng ta trưởng thành, thời gian bên cạnh gia đình không còn nhiều. Công việc, bạn bè và các mối quan hệ khiến trái tim chia thành nhiều ngăn và đôi khi, gia đình lại được xếp "đội sổ" trong ngày thường.

2. Tranh thủ "làm kinh tế dồi dào"

Người ta thường nói: "Người độc thân thì giàu có, vui tính" quả không sai chút nào. FA ngày Tết đồng nghĩa với việc thường xuyên ở nhà tiếp khách cho bố mẹ và đương nhiên bạn cũng sẽ được nhận lì xì trong dịp đầu xuân năm mới. Đặc biệt, với lý do chưa vợ, chưa người yêu, chưa bạn trai, bạn hoàn toàn có thể nằm vào diện được nhận phong bao đỏ rồi và làm mọi việc mình thích để kiếm thêm thu nhập. Chúc mừng nhé.

Đừng than thở nếu độc thân ngày Tết

3. Bổ túc "nữ công gia chánh"

Tết sẽ là những ngày nghỉ, những ngày tự do để bạn thỏa thích làm những việc mình muốn. Hãy thưởng thức những bộ phim bạn yêu thích, đọc những cuốn sách còn dang dở, xem trọn vẹn một trận bóng đá khuya và đặc biệt, các cô gái hãy tranh thủ theo chân các bà, các mẹ vào bếp để thử tài làm các món ăn ngon. Đây là sẽ là khoảng thời gian "vàng" để bạn trổ tài vì chẳng mấy khi tủ lạnh có nhiều nguyên liệu và gia đình có nhiều người sẵn sàng thưởng thức các món ăn đến thế.

Từ rất lâu rồi, thói quen đọc sách đã bị chúng ta ngó lơ do công việc bận rộn. Nếu đúng vậy thì các bạn hãy chỉnh đốn lại cuộc sống của mình và làm cho chúng có ý nghĩa hơn nhé. Còn chần chừ gì mà không ghé ngay hiệu sách tậu cho mình một vài quyển sách hay gối đầu giường. Đọc sách có thể khiến thời gian trôi đi rất nhanh, đồng thời cũng có thể giúp bạn tái tạo nguồn năng lượng mới sau kỳ nghỉ kết thúc.

4. Đừng từ chối bất cứ lời rủ rê "du xuân" nào từ bạn bè

"Tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu" cho nên đừng than phiền khi bạn còn ế dịp xuân này nhé. Hơn nữa, bạn sẽ có cơ hội diện những bộ cánh tuyệt đẹp dành cho mùa lễ hội. Hãy thả lỏng mình một chút với bia, rượu hay khiêu vũ để được là chính mình, chỉ cần đừng uống say quá mà mất hết khả năng tự điều khiển bản thân mà thôi.

Đừng than thở nếu độc thân ngày Tết

5. Lên kế hoạch cho một chuyến du lịch một mình

Cận Tết là thời điểm bạn có nhiều thời gian nghỉ lễ nhất, hãy tận dụng thêm một số ngày phép chưa dùng hết trong năm cũ để lên kế hoạch cho mình một tour du lịch dài ngày thú vị cùng với gia đình nhé. Mục tiêu mỗi năm một nước đã thực hiện hết chưa? Nếu chưa thì còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng số tiền bạn đã dành dụm được trong suốt thời gian vừa qua để lên hành trình một chuyến du lịch 10 ngày? Có rất nhiều thứ để phải suy nghĩ nên đừng gò bó trói chặt bản thân bằng những suy nghĩ không vui bạn nhé.

6. Và cuối cùng...

Hãy cho phép anh chàng nào đó đang có ý định làm quen với bạn được rủ bạn đi chơi. Biết đâu bất ngờ, đây sẽ là cái Tết độc thân cuối cùng của bạn khi trong một cuộc vui ngày đầu năm mới, bạn lại "bắt" được một FA lý tưởng cùng cảnh ngộ.

Tình yêu sẽ đến thật bất ngờ, thật tình cờ, và một khi nó chớm nở, bạn sẽ không thể thoát khỏi mê cung của lưới tình. Đừng than vãn vì sao "một nửa đích thực" tắc đường chưa tới, thay vào đó hãy tận hưởng nốt quãng thời gian độc thân của riêng mình đi. Vì chắc chắn sẽ có một ngày, khi nên đôi nên lứa, bạn lại thầm tiếc những tháng ngày FA này đấy.

Theo Nina/kul.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top