Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Dừng lại để an yên một chút, rồi cậu sẽ ổn thôi

2020-04-26 01:30

Tác giả: Quang Huy


blogradio.vn - Cậu là hoa, việc của cậu là tỏa hương. Cậu là cá, việc của cậu là bơi. Nhưng bây giờ, hãy dừng lại một chút để tìm được chút tĩnh lặng an yên.

***

Có quá nhiều lúc trong cuộc đời mình cảm thấy mệt mỏi, sợ ngày mai. Nhưng hãy bình tâm lại, bản thân đã đang cố gắng rồi, đừng tự mình phủ nhận điều đó. Cậu là hoa, việc của cậu là tỏa hương. Cậu là cá, việc của cậu là bơi. Nhưng bây giờ, hãy dừng lại một chút để tìm được chút tĩnh lặng an yên.

Hãy nhớ rằng, nếu bạn vừa trải qua một ngày tồi tệ, hoặc nếu bạn đang đấu tranh ngay bây giờ vì bất cứ lý do gì, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Bạn đã trải qua điều đó nhiều ngày trước và đó là một điều đáng tự hào. Và nếu ngày hôm nay của bạn thật khó khăn, điều đó không có nghĩa là những ngày còn lại trong tuần của bạn bị hủy hoại. Mỗi ngày mới mang đến những hạnh phúc mới, những cơ hội mới để chữa lành bản thân và thử lại mọi thứ. Vì vậy đừng bỏ cuộc. Ngày mai đã gần đến và bạn có thể cho nó thấy hình ảnh đẹp nhất của bạn. Nhưng bây giờ, hãy tử tế với bản thân và nghỉ ngơi nào.

Cuộc sống không phải là một bước đi trên một con đường đã định sẵn hoặc một lịch trình đã được thiết lập cho tất cả mọi người, hãy cứ bình tĩnh mà sống, sống theo cách của bạn, đặc biệt là khi bạn không cảm thấy khoẻ về thể chất hay tinh thần. Và nó cũng chẳng sao, nếu nhịp sống của bạn chậm hơn những người xung quanh. Bạn không yếu đuối hay tụt lại đằng sau vì bạn và đồng nghiệp làm những việc khác nhau khi so sánh cuộc sống của họ với của bạn. Thứ giúp mình khi mình cảm thấy bản thân bị trượt dài hay cảm thấy bản thân chưa làm đủ, là chỉ cần nhớ rằng mình đã phải cố gắng nhiều hơn những người khác như thế nào, và bất chấp tất cả, mình vẫn cố gắng và vẫn làm việc đó đến cùng, ngay cả khi mình chậm hơn họ đến vài năm. Mình vẫn còn rất trẻ.. Rồi đến lúc mọi thứ cũng đều sẽ ổn thôi, vì vậy lúc này đừng ép bản thân làm nhiều việc hơn cái mức mình có thể xử lý ngay bây giờ.

Mình hy vọng bạn cũng tự làm điều tương tự. Tất cả các bạn đều vô cùng dũng cảm vì vẫn tiến về phía trước bất chấp mọi thứ bạn đã phải trải qua, và mình rất vui vì bạn đã ở đây và trở thành chính mình ngay bây giờ. Hãy biết rằng, cho dù bạn có cảm thấy tồi tệ như thế nào, ngay bây giờ hoặc bất cứ lúc nào, bạn luôn xứng đáng để tự vực mình dậy và phát triển, để bản thân thấy tốt, và để được chăm sóc, và bạn không hề yếu đuối hay ngu ngốc hay trẻ con vì muốn thực hiện những điều đó. Mặc dù tất cả các bạn đều tự mình mạnh mẽ, đôi khi điều đó không đủ, nhưng điều đó ổn. Bạn được phép yêu cầu sự trợ giúp hay yêu cầu được giải trí hay một bờ vai để khóc nếu mọi thứ đang quá sức đối với bản thân. Và mình chắc chắn rằng bạn luôn có những người yêu bạn rất nhiều và sẽ luôn ở đó vì bạn và giúp bạn vượt qua bằng những cách tốt nhất cho bạn.

Mình hy vọng rằng, nếu bạn làm tốt, mọi thứ sẽ cứ thế trôi, và nếu không, thì nỗi đau của bạn sẽ giảm bớt. Hãy nhớ rằng bất kể bạn đã làm đủ hay chưa, bạn không bao giờ phải nỗ lực để chứng minh giá trị của mình trong thế giới này. Giá trị của bạn là ở đây và là chính bạn, và bạn xứng đáng được đối xử tử tế bởi thế giới và chính bản thân các bạn. Bạn thực sự xứng đáng với tất cả tình yêu và niềm vui và những điều tuyệt vời mà thế giới này có thể đem đến cho bạn, và những điều đó sẽ sớm tìm thấy bạn thôi. Mình hy vọng rằng phần còn lại của tuần và những ngày sau đó sẽ tốt hơn hôm nay với tất cả chúng ta, và ngày mai sẽ mang đến cho các bạn sự bình yên và khoảng không để tha thứ cho bản thân và chữa lành bản thân khỏi những điều đang gây phiền toái cho các bạn.

© Quang Huy - blogradio.vn

Xem thêm: Nếu mệt rồi thì cứ nghỉ đi! | Radio Tâm Sự

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top