Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng đánh mất niềm tin!

2016-08-14 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Đừng lặp lại sai lầm của mình một lần nữa, đừng vấp ngã hai lần bởi cùng một hòn đá, nhưng điều đó không có nghĩa là đừng đi nữa, ở luôn trong nhà cho an toàn. Hãy tiếp tục tin tưởng, và hãy sáng suốt lựa chọn đúng người mà đặt lòng tin. Hy vọng vào một ngày sớm thôi, cả tôi, cả bạn, chúng ta sẽ tìm được người xứng đáng để tiếp tục đặt trọn niềm tin của mình.



***

Tin tưởng nhiều thì thất vọng nhiều, điều hiển nhiên ấy hẳn ai cũng biết, nhưng một khi đã lựa chọn một ai đó để tin tưởng hoàn toàn, ai lại để sự nghi ngờ xen vào chứ. Ấy thế mà, mình đối xử thật lòng với người ta là việc của mình, người ta có thật lòng lại với mình hay không lại là việc của họ, chắc gì hai việc ấy đồng nhất với nhau?

Đáng buồn và phũ phàng đây là sự thật, chúng ta chỉ bị phản bội vì những người chúng ta thực sự trân trọng và yêu quý, đó là bản chất của từ “phản bội”.

Và mãi mãi chúng ta không thể tin tưởng họ lần thứ hai được nữa. Nhìn vào mắt họ, trong một khoảnh khắc, chúng ta dường như thấy lại được những ngày tháng tốt đẹp xưa kia, nhưng chỉ trong một giây phút thôi. Giây phút ấy trôi qua rồi, nhìn vào đó chúng ta chỉ thấy sự giả dối, chỉ nghĩ đến việc họ đã chà đạp lên lòng tin của chúng ta một cách phũ phàng như thế nào, thì làm sao có thể tiếp tục tin tưởng như xưa?

Có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng đau lắm chứ. Chúng ta có khi nào tổn thương vì người xa lạ đâu, chỉ những người chúng ta yêu quý, mới được chúng ta trao cho quyền và năng lực làm chúng ta đau mà thôi.

Hãy tin rằng sẽ luôn có ngày mai

Đau thì có thể khóc lắm chứ, khóc để nỗi đau, theo một cách nào đó, có thể trôi đi theo dòng nước mắt. Khóc không có nghĩa là đầu hàng hay yếu đuối, khóc là cách giải tỏa nỗi đau trong trái tim mình theo một cách lành mạnh và ít gây tổn thương về mặt vật lý cho bản thân nhất.

Buồn rồi, khóc than rồi thì hãy đứng lên, quên con người đó đi và tiếp tục sống thôi. Đến một lúc nào đó, khi tất cả tình cảm cũ chết dần theo năm tháng, bạn sẽ thấy nhẹ lòng, và lúc ấy hãy quyết định có tha thứ cho họ hay không. Nhớ nhé, tha thứ không phải việc làm bắt buộc, và cũng không cần cưỡng ép bản thân mình nếu chưa sẵn sàng.

Ai đã từng trải qua cảm giác bị phản bội hẳn cũng hiểu rằng suốt một thời gian dài sau đó, chúng ta khó lòng mở lòng hay tiếp tục tin tưởng một ai đó. Nhưng mà, tiếp tục lựa chọn cách ngờ vực cuộc đời này, đó là quyết định của bạn. Hãy đợi đến thời điểm mà bạn sẵn sàng. Thời gian không thần diệu đến mức chữa lành mọi loại vết thương, nhưng thời gian giúp cho chúng ta quen dần và có thể sống với vết thương đó.

Đừng lặp lại sai lầm của mình một lần nữa, đừng vấp ngã hai lần bởi cùng một hòn đá, nhưng điều đó không có nghĩa là đừng đi nữa, ở luôn trong nhà cho an toàn. Hãy tiếp tục tin tưởng, và hãy sáng suốt lựa chọn đúng người mà đặt lòng tin. Hy vọng vào một ngày sớm thôi, cả tôi, cả bạn, chúng ta sẽ tìm được người xứng đáng để tiếp tục đặt trọn niềm tin của mình.

© Thanh Phan – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Có đi với nhau lâu đâu




Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top