Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đông về rồi mình hẹn hò đi em

2017-12-10 01:35

Tác giả:


blogradio.vn - Mình hẹn hò em nhé, để tách cà phê mà anh uống không còn đắng nữa mà thay vào đó sẽ mang hương vị ngọt ngào và đậm đà hơn khi anh và em thưởng thức cùng nhau. Để cơn mưa thôi vô tình rơi qua khung kính mà anh hay một mình ngắm nhìn và để anh thủ thỉ vào tai em rằng anh yêu em...

***

blog radio,  Đông về rồi mình hẹn hò đi em

Chiều nay, trên đường về nhìn thấy những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc, bất chợt anh có chút chạnh lòng. Những cơn gió thổi mạnh ngang qua, anh chạy xe thật nhanh núp vào một quán cà phê nhỏ bên lề đường. Cơn mưa đổ xuống, cái lạnh của mùa đông đã bất giác làm anh cảm thấy buốt giá hơn. Bản nhạc vang lên làm anh nghĩ tới em - người mà anh vừa tình cờ quen biết.

Tách cà phê nhỏ từng giọt, nhớ lúc trước, anh ghét uống cà phê lắm, vừa đắng ngắt vừa tốn thời gian nữa. Vậy mà khi biết em, không hiểu sao anh lại nghiện nó mất rồi!

Lại một mùa đông đến, đã bao mùa cô đơn đến và đi, trái tim anh như lạnh lẽo hơn. Anh thèm lắm những cái ôm thật chặt từ phía sau bất ngờ của em khi anh đang suy nghĩ một điều gì đó trong tĩnh lặng. Anh khát khao được đan chặt bàn tay em để hơi ấm truyền đến nhau, hai ta cứ thế tựa vai nhau mà không nói gì. Anh cần lắm nụ cười giòn tan của em và những lời trêu ghẹo của anh. Chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng cảm thấy đủ rồi.

Anh là chàng trai Song Tử yêu mưa, lãng mạn và sống nội tâm. Còn em - cô gái Thiên Bình tự do, phóng khoáng và vui vẻ. Anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng.

Em thích ca hát, thích chia sẽ cùng anh những ca khúc hay mới ra rồi nghêu nga cùng nhau. Đó là điểm chung của hai ta và điểm mà anh yêu nhất ở em. Lúc nào anh cũng đùa hai ta đều mang máu nghệ sĩ em nhỉ?

Ngày em đến trái tim anh thổn thức, dịu dàng chứ chẳng còn lạnh lùng như trước nữa. Em đến phá vỡ mọi quy tắc, làm thay đổi suy nghĩ của anh. Thế nên anh không muốn hai ta đơn giản chỉ như vậy. Anh muốn hai ta đi xa hơn. Đông về rồi mình hẹn hò em nhé! Để cho anh thôi cô đơn, một mình trên con đường đi đi về về.

blog radio,  Đông về rồi mình hẹn hò đi em

Mình hẹn hò em nhé, để tách cà phê mà anh uống không còn đắng nữa mà thay vào đó sẽ mang hương vị ngọt ngào và đậm đà hơn khi anh và em thưởng thức cùng nhau. Để cơn mưa thôi vô tình rơi qua khung kính mà anh hay một mình ngắm nhìn và để anh thủ thỉ vào tai em rằng anh yêu em...

Hai ta sẽ cùng nhau nắm tay bên nhau suốt cuộc đời dẫu biết rằng có lắm chông gai, thử thách nhưng anh và em hãy quyết tâm bước qua nó. Em sẽ là người khỏa lấp khoảng trống trong anh, cho con tim anh ấm áp hơn.

Mỗi ngày với anh em là nguồn năng lượng sống giúp anh lạc quan và yêu đời hơn...

Ngoài trời mưa đang rơi, từng hạt mưa đổ xuống như chính tình cảm anh dành cho em lúc này...

Anh nhớ em nhiều lắm cô gái kiêu kì ạ!

Đông về rồi mình hò hẹn đi em!

© Lê Văn Sơn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top