Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đây đích thị là đứa 'có bồ bỏ bạn'

2019-09-26 01:22

Tác giả:


Bạn đã từng nghe câu cảm thán: "Khi bạn thân có bồ" chưa? Cư dân mạng đã chỉ ra dấu hiệu nhận diện những đứa bạn thân mê bồ bỏ bạn đây này.

***

Lúc nào cũng bận

Sau khi có người yêu, nhiều người không còn thời gian dành cho bạn bè thân thiết nữa. Trước đây thì thường xuyên gặp mặt, giờ thì hẹn 10 lần thì cả 10 lần kêu bận. Thôi thì phải thông cảm chứ biết làm sao được, nó hạnh phúc thì mình cũng vui lây, thế nhưng ngẫm lại thì cũng hơi buồn, còn đâu những ngày tháng bạn bè rong ruổi shopping, cà phê, cà pháo....

Thường xuyên cho bạn bè "leo cây"

Trước khi có người yêu thì rất đúng hẹn, thậm chí là trùm chuyên rủ rê các bạn đi chơi. Nhưng khi có người yêu thì luôn là người đến muộn về sớm, có khi còn cho bạn bè chờ dài cổ. Cả nhóm vẫn cứ thắc mắc, tụi nó cứ dính như sam cả ngày không biết chán nhau ư? Không biết sau này mình có người yêu, có "phũ" với bạn bè như nó không?

Cãi nhau với bồ mới tìm đến bạn bè tâm sự

Bình thường, nó chỉ biết người yêu, đi ăn, đi chơi với người yêu suốt ngày. Nhưng đến khi giận nhau với người yêu lại quay ra tâm sự, tìm lời khuyên của bạn bè. Dù gì thì nó vẫn là đứa bạn thân nhất của mình, đâu thể hờn dỗi nó được, thế là cũng bỏ thời gian, công việc để đưa nó đi giải sầu, thậm chí còn tìm cách để hai đứa nó hết giận nhau nữa chứ. Bạn mình mà, mình luôn muốn mọi điều tốt đẹp nhất.

Đang tụ tập thì bỏ về sớm đột ngột

Trước đây, cả nhóm bạn thân đi chơi với nhau rất thoải mái, đi cả ngày lẫn đêm đều vô tư. Giờ đứa có người yêu cứ nghe điện thoại là lại bỏ về sớm, làm cả đám mất vui.

Đi đâu cũng mang người yêu theo

Khi có người yêu, bạn đi đâu cũng kè kè người yêu bên cạnh. Mà thật tình, hẹn với bạn mà đưa người yêu theo thì cả đám đều không thoải mái, trừ những lúc tụ tập, nhậu nhẹt theo nhóm. Chứ những lúc muốn "tâm sự kín" với bạn mình mà anh chàng người yêu của nó cứ sờ sờ trước mặt thì cũng ngại thật.

Lạnh nhạt với bạn thân khác giới, sợ người yêu ghen

Trước khi có người yêu, hai đứa bạn khác giới đi đâu cũng có nhau. Nhiều người còn nghĩ hai đứa là một cặp. Vậy mà khi một đứa có người yêu, liền bỏ mặc đứa kia vì sợ người yêu ghen. Lắm lúc cảm thấy chính người yêu của bạn thân như là người thứ ba vậy, chính họ đã cướp đi người thân thiết nhất với mình. Thời gian cả hai bên nhau ít hơn để nhường phần cho người mới. Người bạn quen thuộc bao lâu nay cũng dần đổi khác, vì người ấy thích điều này, vì người ấy không thích điều kia. Cảm giác mình bớt quan trọng đi một chút.

Đây đích thị là đứa 'có bồ bỏ bạn'

Lúc nào cũng mơ mộng chuyện kết hôn

Thời gian gắn bó lâu như vậy, đến mức tưởng như trở thành người yêu của nhau rồi. Mọi chuyện vui buồn đều có thể sẻ chia, chuyện bí mật nhất cũng vì tin tưởng nhau mà không ngại ngùng giấu kín. Giờ bạn thân có người yêu, cảm giác như mất đi nửa thế giới vậy. Cuộc sống đang trọn vẹn, giờ bỗng như mất đi một khoảng không rất lớn. Đã vậy từ một đứa suốt ngày ê a chẳng thèm lấy chồng để cùng bạn tận hưởng mọi thú vui trong cuộc đời thì giờ đây việc của nó là nghĩ về một gia đình nhỏ với nửa kia của mình.

Bạn thân có người yêu, cảm giác như cả thế giới ai cũng có người yêu vậy. Chỉ vì sự thay đổi của một người mà ánh nhìn về thế giới cũng thay đổi theo. Ngày trước chỉ cần một người cô đơn cùng mình, lại thấy như thế giới này người cô đơn nhiều vô số kể. Giờ chỉ thêm một người yêu đương, thấy cả thế giới này chỉ còn duy nhất bản thân mình cô đơn vậy.

Tình bạn là thứ có thể mang theo suốt cuộc đời, còn tình yêu là thứ để người ta theo đuổi. Ai cũng cần một mảnh ghép để biết yêu đương là gì. Bạn thân sẽ vẫn ở đấy, không nổi bật cũng không biến mất. Lúc đi được một quãng đường dài, có lúc tưởng đã quên nhau rồi thì ngoảnh mặt lại vẫn thấy tình bạn ấy nguyên vẹn phía sau. Tình yêu và tình bạn, mất thứ gì cũng đều là thiếu thốn.

Theo thethaovanhoa.

Mời xem thêm chương trình: Tạm biệt ngày hôm qua

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

back to top