Dấu hiệu tố cáo bạn đang "yêu cuồng si"
2016-01-28 02:28
Tác giả:
1. Suốt ngày nhìn vào màn hình điện thoại và cười tủm tỉm
Mỗi khi điện thoại có thông báo bạn lại háo hức và ngay lập tức mở ra xem để rồi khi nhận ra đó là tin nhắn của người ta thì miệng của bạn đã kéo lên tới tận mang tai rồi. Biểu hiện này của bạn đôi lúc sẽ khiến người ngoài nghĩ không biết bạn có vấn đề gì về "đầu óc" không nhưng thực tế thì không phải thế, bạn chỉ đang yêu mà thôi.
Từ một con cú đêm và bợm nhậu chính hiệu, bạn chuyển qua tập yoga và ăn chay.
Trước đây bạn luôn thấy mấy bài hát tình yêu thật sến sẩm và tuyệt vọng, còn giờ thì chúng lại đem đến cho bạn kha khá là nhiều cảm xúc. Hay trước đây có khi bạn ghét cay ghét đắng mấy thằng cha ca sĩ mặt non choẹt hay ăn mặc trông chả ra làm sao thì giờ đây bạn lại cảm thấy Justine Bieber thật ra cũng có tài năng của cậu ta đấy chứ, nhất là những bài hát của cậu ta, ca từ thật đi vào lòng người và gợi lên thật nhiều cảm xúc.
3. Nhún nhảy mọi lúc mọi nơi
Nếu có thể cứ nhảy nhót mà không cần phải đi thì có khi bạn cũng làm nhưng bạn vẫn còn sợ bị người ta cho vào viện tâm thần, à mà thôi, sớm muộn gì thì bạn cũng chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa đâu, tình yêu sẽ giúp bạn bỏ qua tất cả.

4. Câu chuyện luôn gắn liền với người ấy
Điều đó không có nghĩa là bạn không thèm quan tâm tới những gì bạn bè và người thân đang chia sẻ với mình mà chỉ là bạn cũng thích kể về cái người tuyệt vời bạn mới khám phá ra đó thôi. Với bạn thì việc lúc nào bạn cũng thích nói về người ấy cũng là điều dễ hiểu thôi, bạn đang yêu mà.
5. Đột nhiên sống lành mạnh hơn
Từ một con cú đêm và bợm nhậu chính hiệu, bạn chuyển qua tập yoga và ăn chay. Bạn cố gắng giải thích với lũ bạn rằng đó là do bạn muốn thế, chỉ bạn mà thôi còn thì chuyện tại sao bạn làm thế, chuyện bạn thấy mình khỏe lên thì thôi khỏi cần bàn, ai mà biết được lý do thật sự của bạn liệu có phải là vì người ấy hay không cơ chứ.
6. Không dính như sáp với lũ bạn như trước
Thực ra không phải bạn không muốn đi quẩy cùng mấy đứa bạn nữa mà chỉ là không có thời gian thôi. Có khi bạn lại lặn mất tăm cả tuần rồi cuối cùng lại xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Bạn vẫn yêu quý lũ bạn của mình chứ, khổ nỗi bạn cũng yêu cả người ta nữa. Trái tim của bạn đủ chỗ cho cả hai bên mà.
7. Tâm trạng tốt hơn
Mấy việc phiền phức làm bạn ủ dột đã bị bỏ lại sau lưng bạn rồi, trời có âm u cũng trở nên tươi sáng hơn, những việc trước đây khiến bạn đau đầu cũng biến mất tiêu. Bạn bè hỏi rằng có phải bạn đang bị ai "nhập" vào hay không thì bạn cũng chẳng cần trả lời, bạn cứ thế vui vẻ hạnh phúc riêng bạn thôi.
8. Cả ngày mơ mộng
Tránh làm sao được chứ. Bạn lúc nào cũng nhớ nhung và nghĩ đến những kỉ niệm khi ở bên nhau và những giây phút sắp đến hơn là tập trung nhìn xem xung quanh mình đang có những chuyện gì. Thỉnh thoảng bạn sẽ xao nhãng một số chuyện, tất nhiên là thế rồi, nhưng ai quan tâm chứ? Bạn có thấy gì phiền đâu nào?

9. Bắt đầu gộp cả 2 vào thành 1
Mấy cô bạn của bạn chẳng cần biết đâu, nhưng bạn vẫn sẽ nói là “bọn tớ hay chúng tớ” thay vì “tớ”. Như thế này này. “Không chắc bọn tớ rảnh không”, “ừ chắc là chúng tớ sẽ đi” và “Ồi, còn lâu bọn tớ mới xem cái phim đó”. Đó là bởi vì trước đây bạn là thành viên hội FA, còn giờ thì bạn đã là 1 nửa của 1 tổng thể hoàn chỉnh rồi.
10. Hỏi ý kiến của nửa kia trước khi đưa ra một quyết định
Bạn chẳng thèm quan tâm xem mình có rảnh không vì nếu người ta không rảnh thì bạn cũng chẳng có thời gian đâu. Chuyện này đôi khi sẽ làm cho các cô bạn của bạn khó chịu đôi chút đấy. Bởi trước kia chỉ cần gọi là bạn OK ngay còn bây giờ bạn cần ai đó đồng ý kia. Không sao, rồi bạn bè của bạn cũng sẽ quen với chuyện này thôi.
11. Có những sở thích đột nhiên thay đổi
Sở thích của bạn thay đổi, thói quen phân bổ thời gian thay đổi, cả con người bạn cũng thay đổi (Hi vọng là trở nên tốt hơn). Có thể nói một cách dễ hiểu là có thể có một vài thứ bạn yêu thích trước đây đột nhiên lại không còn thu hút được bạn nữa, hoặc có những thứ trước đây bạn không thích thì đột nhiên lại được đưa vào tầm ngắm...Bạn nói rằng như thế này người ta gọi là “trưởng thành”, nhưng tôi thì nghĩ rằng đó là bạn đang yêu thôi.
12. Vẫn shopping nhưng đa số không phải vì bản thân mà vì nửa kia
Bệnh viêm màng túi sẽ nặng hơn trước nhưng bạn đâu còn quan tâm gì lắm tới tiền. Bạn cũng chẳng còn thấy cần phải đuổi theo mốt này mốt kia nữa, giờ điều bạn quan tâm là làm thế nào cho người ta vui kìa. Nụ cười của đối phương sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn việc bạn mua được gì cho mình.
Theo Tri Thức Trẻ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.



