Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cơn gió nào sẽ đưa tôi về nhà?

2016-02-24 04:11

Tác giả:


blogradio.vn - Chiếc lá vẫn chao nghiêng theo cơn gió, nghiêng ngả chưa chịu rơi xuống. Xa xa, tia nắng yếu ớt cố soi xuống, chiếu thẳng vào chiếc lá nhỏ kia, nhẹ tênh, rơi xuống lòng đường nhộn nhịp. Và tôi cũng như chiếc lá ấy, mọi buồn đau rồi sẽ qua, tôi tin một ngày có nắng, nỗi buồn ấy sẽ được hong khô và gió sẽ lại thổi bay chiếc lá về cuộc nguồn của nó.

***

Cơn mưa nhẹ nhàng thoáng qua, lất phất bay nhè nhẹ va chạm vào từng chiếc lá khẽ làm chúng rơi xuống lòng đường. Những chiếc lá nằm bất động ở đấy, gió vô tình lướt qua kéo theo là sự lay chuyển của lá cây.

Mưa nhẹ, gió cũng nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho cây lung chuyển. Mặc kệ mưa gió va vào nhưng bọn chúng vẫn đứng yên, nhìn gió và mưa cứ từng đợt kéo qua, kéo qua. Tôi quan sát chúng một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng và đầy trầm tư.

Một cách yên lặng và tôn trọng, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn ra lòng đường phố thị, tôi chẳng dám làm những gì mà phát ra hành động mạnh hay âm thanh to, thậm chí là tiếng thở dài. Tôi sợ phá vỡ không gian yên tĩnh của chúng. Sợ chúng phát hiện ra tôi đang nhìn chúng đắm chìm trong cơn mê se lạnh có lún phún chút mưa. Hay phải chăng tôi đang sợ chính mình, sợ tự mình phá vỡ giấc mộng mà tôi đang mường tượng.

Tiết trời thật đẹp, không lạnh ngắt hay tê tái đóng băng như ở Hà Nội hay Sa Pa. Với Huế ngày nay khoảng 20 độ cũng đủ làm tôi thấy lạnh rồi. Khoác chiếc áo đủ dày, vẫn quen thuộc với phong cách cá tính là quần jean, áo phông, giày thể thao, hôm nay thêm chiếc quàng cổ. Đủ làm tôi tự tin bước ra đường.

Cơn gió nào sẽ đưa tôi về nhà?

Huế có mưa lất phất bay bay kèm theo luồng gió nhè nhẹ, cảm giác ấy khác hẳn khi lúc ở trong phòng. Hơi chút rét rét, luồn qua từng thớ vải rồi bám chặt vào da thịt. Đi bộ dưới lòng đường, mưa nhẹ gió nhẹ, tôi mải mê đắm chìm trong cảm giác lạ lùng này.

Tôi đi bộ dưới tiết trời lành lạnh của Huế, nhìn kĩ hơn những ngôi nhà, cửa tiệm, con đường mà hằng ngày tôi vẫn đi qua. Tôi vẫn hay vội vã đi qua chúng mà chẳng nhận ra rằng chút hơi ấm vẫn luôn tỏa ra khiến tôi thấy mình được yêu thương hơn. Bước vào quán cafe, tôi chọn cho mình chỗ ngồi nơi góc khuất, cạnh cửa sổ và nhìn ra lòng đường. Tôi chậm chạp nhấm nháp ly cafe, thơ thẩn thả hồn mình theo những chiếc lá chao nghiêng theo từng đợt gió nhẹ. Tôi có phải chăng là một chiếc lá, đang lẩn khuất theo cơn gió cuộc đời, vậy thì cơn gió nào sẽ đưa tôi về nhà?

Tôi phóng tầm mắt ra xa, những người tay trong tay cười đùa vui vẻ trong tiết trời lành lạnh. Những gia đình hạnh phúc quây quần bên nhua, tôi chợt ganh tỵ với những đứa trẻ đáng yêu ấy. Tôi thấy người mẹ vuốt tóc cho đứa con gái, lòng tôi vô tình chững lại, tủi thân trong cả suy nghĩ. Nước mắt như muốn rơi xuống, tôi mạnh mẽ lắm, dặn lòng không được khóc nơi đất khách quê người này, nơi chỉ có tôi lẻ loi một mình mà thôi.

Tôi nhớ má, nhớ gia đình!

Chiếc lá vẫn chao nghiêng theo cơn gió, nghiêng ngả chưa chịu rơi xuống. Xa xa, tia nắng yếu ớt cố soi xuống, chiếu thẳng vào chiếc lá nhỏ kia, nhẹ tênh, rơi xuống lòng đường nhộn nhịp. Và tôi cũng như chiếc lá ấy, mọi buồn đau rồi sẽ qua, tôi tin một ngày có nắng, nỗi buồn ấy sẽ được hong khô và gió sẽ lại thổi bay chiếc lá về cuộc nguồn của nó.

Không ngần ngại và chờ đợi điều gì! Trở về với mẹ ta thôi!

© Lê Nguyễn Ái My – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Lời hứa tháng mười (Phần 4)

Huy nắm chặt điện thoại trong tay, trái tim đập vang dữ dội. Cô ấy khóc sao? Mộc luôn là cô gái cứng rắn, cậu chỉ thấy cô ấy khóc một lần duy nhất ở buổi sinh nhật bất ngờ hôm ấy. Chuyện gì đã khiến cô ấy phải khóc, càng nghĩ đến cậu cảm thấy càng lo lắng.

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Con yêu ba nhiều lắm ba à

Ngày mẹ đồng ý kết hôn là ngày hạnh phúc nhất với ba, rồi ngày biết tin có con là ngày vui nhất của ba. Và ngày con chào đời lại là ngày đau buồn nhất của ba. Chưa bao giờ con thấy ba khóc trước mặt con và bà ngoại.

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Nếu muốn tiết kiệm tiền, hãy bắt đầu từ 10 điều nhỏ này

Dưới đây là 10 điều nhỏ có thể giúp bạn phát triển thói quen tiết kiệm tiền theo thời gian.

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

back to top