Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có một ngôi nhà để trở về

2019-12-25 01:20

Tác giả:


Không món quà nào quý giá bằng sự bình yên trong tâm hồn. Chỉ khi tâm bạn có bình yên, bạn mới có hạnh phúc thực sự. Để rồi năm cũ qua đi, chúng ta chẳng còn điều gì để tiếc nuối. Và khi năm mới tới, ta cũng chẳng phải mong cầu điều tốt đẹp nào sẽ đến.

***

Một năm nữa lại sắp qua. Một năm với bao thăng trầm và bề bộn, đôi khi có mặt của cả những sự kiện đưa con người ta bước sang trang mới cuộc đời. Bạn có còn nhớ ngày đầu năm chúng ta thường cầu mong những điều gì? Có lẽ phần lớn trong đó là mong ước về thành công, hạnh phúc, bình an và mọi sự đối với mình được viên mãn. Vậy ở thời điểm những ngày cuối năm này, khi nhìn lại, bạn thấy mình thỏa nguyện được mấy phần?

Mỗi người có thể đặt ra những tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá về mức độ thành công và hạnh phúc của bản thân. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem bạn có thể thành công và hạnh phúc thực sự khi trong mình chưa có sự bình yên? Có những người cho rằng thành công của mình là có được một công việc kinh doanh phát đạt. Song đổi lại tâm họ không bao giờ yên ổn, lúc nào trong đầu cũng toan tính cho những được mất, hơn thua. Doanh số cao thì muốn cao hơn nữa. Doanh số thấp thì bắt đầu lo lắng. Thành công như vậy liệu đã được coi là viên mãn? Nếu đã viên mãn thì có lẽ ngày đầu năm mới, chúng ta khỏi phải chúc nhau hay mong cầu điều tốt đẹp nữa rồi.

Có một ngôi nhà để trở về

Hạnh phúc cũng vậy. Có hạnh phúc nào mà không cần tới sự bình yên trong tâm? Khi ta tưởng rằng mình đang có tình yêu hay một cuộc hôn nhân hạnh phúc, liệu thực sự là ta không còn điều gì phải suy nghĩ và đối phương cũng chẳng bao giờ đem đến cho ta phiền não hay căng thẳng? Sự thật là cuộc đời vốn dĩ chẳng hề trôi chảy và hạnh phúc dường như chỉ có mặt khi mọi sự được diễn ra theo ý của chúng ta. Rồi khi điều bất như ý xảy đến, ta mới nhận ra sao hạnh phúc lại mong manh đến vậy? Bởi vậy mới nói, hạnh phúc thực sự chỉ có mặt khi trong ta có bình yên. Tâm bình yên là khi ta có thể ung dung, tự tại trước mọi sóng gió cuộc đời. Niềm vui đến hẳn nhiên chúng ta sẽ đón nhận nhưng ngay cả khi biến cố nào đó xuất hiện thì ta cũng không bị điều ấy làm cho lung lay, khốn đốn.

Dĩ nhiên, đạt được bình yên trong tâm chưa bao giờ dễ dàng. Đó là cả quá trình chúng ta tiến sâu vào nội tâm mình để nhận diện những nguyên nhân, cội rễ gây nên những bất ổn trong tâm. Đó cũng là cả quá trình ta thay đổi thái độ, cách nhìn nhận về mọi việc diễn ra xung quanh mình để khiến chúng không dễ gì tác động lên ta nữa. Nhận diện như thế nào, thay đổi thái độ ra sao lại là điều không thể diễn tả qua một vài câu nói.

Cuốn sách Có một ngôi nhà để trở về chính là lời giải đáp cho vấn đề trên. Bởi bản thân Chap trước đây cũng chưa hề biết tới khái niệm bình yên là thế nào, Chap cũng có nhiều khát khao rồi cũng từng rơi vào đau khổ. Nhờ những duyên lành, mình may mắn nhận ra con đường chuyển hóa, giải quyết những vấn đề của bản thân chính là sự trở về bên trong mình, quán chiếu để nhận ra gốc rễ của những vướng mắc ấy. Và Chap hiểu rằng hóa ra chẳng ai làm mình đau khổ, chẳng việc gì khiến mình bất mãn mà chỉ do chính bản thân mình đã nhìn nhận sai lầm để tự đem lấy khổ đau cho mình mà thôi. Cũng từ đó, sự thay đổi bản thân đã khiến Chap dần có được sự bình yên và lạc quan khi đối mặt với đời.

Có người từng nói rằng Chap can đảm khi dám nói ra những vấn đề của chính bản thân mình, thứ mà nhiều khi con người ta chỉ muốn lấp liếm, tránh né chứ không nói là phô ra cho người khác biết. Nhưng ngay cả việc đối diện và chấp nhận những sai lầm của mình, chúng ta còn không làm được thì sao có thể chuyển hóa điều gì ở bản thân? Cũng vì vậy, bạn sẽ thấy ở cuốn sách này những chia sẻ chân thành và thật sự gần gũi, viết nên từ mong muốn giúp bạn đọc cũng có thể tìm được bình yên cho chính mình, thông qua hành trình chuyển hóa để tìm được bình yên nơi Chap. Đó chính là món quà mà Chap trao tặng bạn, những người cũng luôn hướng tìm hạnh phúc đích thực. Bởi mình biết rằng, không món quà nào quý giá bằng sự bình yên trong tâm hồn. Chỉ khi tâm bạn có bình yên, bạn mới có hạnh phúc thực sự. Để rồi năm cũ qua đi, chúng ta chẳng còn điều gì để tiếc nuối. Và khi năm mới tới, ta cũng chẳng phải mong cầu điều tốt đẹp nào sẽ đến.

Hy vọng rằng giữa những bộn bề, tất bật đang dần đến trong những ngày tháng kết thúc năm, bạn cũng sẽ dành cho mình khoảng thời gian được lắng lại, dõi theo những chia sẻ của Chap trong cuốn sách Có một ngôi nhà để trở về, thưởng thức món quà bình yên mà mình đã cố gắng truyền tải tới bạn. Biết đâu cuốn sách sẽ gieo mầm hay vun bồi thêm những hạt giống tốt lành đã sẵn có nơi tâm bạn.

Theo Liite Chap

Mời xem thêm chương trình: Ước gì được trở về tuổi thơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

back to top