Có ai hiểu được nỗi lòng của cánh con trai khi lỡ yêu rồi
2019-06-26 08:25
Tác giả:
Khi yêu, lúc nào con gái cũng đòi "Nam nữ bình đẳng!", vừa xảy ra chuyện một cái là "Anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?" "Đàn ông mà vậy à?"
***
1. Khi con trai sai, con trai xin lỗi là chuyện đương nhiên nhưng khi con gái rõ ràng là đã sai thì con trai vẫn phải xuống nước xin lỗi, làm lành.
2. Con trai chờ người yêu 30 phút là chuyện bình thường như "cân đường hộp sữa". Còn khi con gái chỉ cần chờ 5 phút thôi thì chàng cũng bị "nổi trận lôi đình" rồi đấy.
3. Con trai nhắn tin cho người yêu, con gái không thích có thể không trả lời. Còn con trai chỉ cần trả lời chậm hoặc bận chưa trả lời kịp cũng bị con gái quy vào tội "Anh hết yêu em rồi à, anh có người mới rồi à?"
4. Con trai đi đâu cũng phải báo cáo, còn con gái đi đâu, con trai hỏi vì quan tâm thì lại bảo là kiểm soát.
5. Điện thoại hết pin, sợ con gái giận, con trai ngay lập tức mượn điện thoại gọi về. Còn con gái, hơi một tí đã cúp máy cái rụp, thậm chí "mất hút" mấy ngày mà không quan tâm đến cảm nhận của con trai.
6. Khi yêu, con gái đòi biết hết tất cả mật khẩu điện thoại, máy tính, mọi tài khoản mạng xã hội, kể cả ATM. Còn con trai, nếu không được cho phép thì cấm sờ vào.
7. Con gái dù có nói chia tay 10 lần một ngày vẫn được con trai bỏ qua và chiều chuộng, thậm chí nịnh nọt để nàng hết giận. Còn con trai, cứ thử như vậy mà xem...

8. “Chuyện ấy” không khiến nửa kia hài lòng khiến con trai vô cùng bức rức, khó chịu và cảm thấy mình vô dụng.
9. Khi nhìn thấy con gái tát bạn trai trên phố, người ta chẳng hề nghĩ rằng cô gái kia bạo lực mà lại chỉ nghĩ rằng cậu kia đã làm gì để bị ăn đòn như vậy.
10. Lúc nào con gái cũng đòi "Nam nữ bình đẳng!", vừa xảy ra chuyện một cái là "Anh rốt cuộc có phải đàn ông không vậy?" "Đàn ông mà vậy à?"
11. Con gái bất cẩn vào nhầm WC nam, chỉ cần đỏ mặt luống cuống xin lỗi, ngược lại con trai chẳng may vào nhầm WC nữ, lại bị chửi là bệnh hoạn, biến thái, thậm chí bị gô cổ cho bảo vệ.
12. "Đau lòng vì bạn gái suốt ngày gọi mấy idol trên TV là chồng, là bạn trai.
13. Thực ra thì làm con trai cũng nhiều nỗi khổ lắm. Càng trưởng thành thì trách nhiệm trên vai họ càng nặng. Phải để ý chu toàn cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Sau khi kết hôn rồi lại càng không dễ dàng, họ phải chăm lo cho vợ con, cha mẹ hai bên. Dù mệt mỏi đến không thở được thì họ cũng không được quyền kêu khổ, kêu mệt mà chỉ có thể giấu trong lòng.
14. Tại sao đàn ông không nhà, không xe, không tiền gửi ngân hàng thì không tìm được vợ? Trong khi phụ nữ chỉ cần mặt xinh và dáng đẹp là được?
15. Khi ra ngoài hẹn hò cùng con gái, con trai thường là người phải trả tiền.
16. Câu hỏi mà các chàng trai dù có vắt óc cũng không thể nào đưa ra được câu trả lời: "Tại sao bạn gái lại giận?
Theo thethaovanhoa.
Mời bạn xem thêm chương trình:
Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.
Nguyên vẹn
Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.
Nơi tình thương chưa trọn vẹn
Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.
Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn
Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”
Yêu một người, là biết mình phải để họ đi
Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.
Lưng chừng mùa nắng cũ
“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.





