Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta chia tay nhau rồi

2022-08-04 01:25

Tác giả: Hapchilly Ethylene


blogradio.vn - Giờ đây khi không được gặp nhau, không nhắn tin tên xa lạ như trước. Chắc là sẽ nhói lòng đừng nhiều lần nữa. Sẽ bật khóc khi nghe nhạc buồn, tủi thân ăn khi cơn mưa đến. Nhưng cả hai ai đều phải quên thôi. Đã gặp được nhau là điều may mắn và tất nhiên ông trời đã sắp đặt cho chúng ta va vào lòng nhau và phải xảy ra mối tình đầu không thể nào thay đổi được nó. Kết thúc hai năm quấn quýt, năm tháng yêu nhau và quen nhau sẽ khó lắm lẫn cả anh và em.

***

Tôi gặp anh vào khi ấy thật tình cờ, không nghĩ chàng trai này sẽ bước vào cuộc đời mình như thế. Một năm học rất đặc biệt ta cùng nhau đón sinh nhật, có những niềm vui nỗi buồn cả những hạnh phúc và đau khổ mà chỉ ta hiểu rõ nhất.Biết bao thứ chân thành, giản đơn làm sao em có thể quên được hả anh? Nhưng anh gì đó ơi. Anh biết không em đau lắm khi cảm thấy cô đơn tại vì sao em cứ mãi nghĩ về anh một cách say đắm như vậy.

Có thật em đang lụy tình và thương anh  hay không hay chỉ là một sự trống trải khi thiếu vắng anh nên em mới níu kéo mãi dù biết anh sẽ bỏ rơi em, dần quên đi em và sẽ tiếp tục là những cơn mưa từ đôi mắt em rơi xuống rơi mãi.

Kể từ khi tôi và anh ấy không còn nói chuyện, tôi luôn âm thầm theo dõi anh ấy  sợ anh  mệt và những ngày học phụ đạo kín lịch, là những đêm anh thức khuya đến hai - ba giờ sáng. Điều đó khiến em phải vững tin lên rằng chúng ta cố gắng cùng nhau vượt qua mọi chuyện.  Nhưng khoảng cách cách về tâm hồn chúng ta quá lớn thấy cả cả làn ranh chia cách đó tiến lại gần đó là điều không thể với cả hai.

chi-vi-mot-nguoi

Em biết đó là khuyết điểm của anh anh em thấy chúng rất rõ ngõ về lúc nào em cũng sẵn sàng thấu hiểu cho anh. Vậy đến từ phía anh tình cảm cảm ngọt ngào anh dành cho em khi trước liệu anh đã từng rung động về nó chưa hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà anh mắc phải.

Anh từng quan tâm, dỗ dành làm nhiều thứ thứ tốt đẹp cho em thế tại sao bây giờ anh lại phải nói câu xin lỗi với em.Lần thứ nhất anh nói lúc chúng ta chia tay. Lời thứ hai anh nói khi em muốn và có ý định gặp anh vào ngày em nghĩ may mắn nhất, em vẫn còn nhớ rất rõ là thứ năm ngày năm tháng năm. Lời thứ ba anh nói khi ta sẽ không còn cơ hội và rất khó để nhìn thấy nhau và lời cuối anh dành cho em là hãy xây dựng của cuộc sống mới riêng mình và không biết chuyện mình sẽ đi về đâu. Tất cả cả như khứa vào lòng trong buổi tối hôm ấy anh à.

Giờ đây khi không được gặp nhau, không nhắn tin tên xa lạ như trước. Chắc là sẽ nhói lòng đừng nhiều lần nữa. Sẽ bật khóc khi nghe nhạc buồn, tủi thân ăn khi cơn mưa đến. Nhưng cả hai ai đều phải quên thôi. Đã gặp được nhau là điều may mắn và tất nhiên ông trời đã sắp đặt cho chúng ta va vào lòng nhau và phải xảy ra mối tình đầu không thể nào thay đổi được nó. Kết thúc hai năm quấn quýt, năm tháng yêu nhau và quen nhau sẽ khó lắm lẫn cả anh và em.

-khong-sai

Và nếu còn hi sinh, thầm lặng, yêu thương, lo lắng ở trong lòng nhau thì thời gian là liều thuốc an thần cho anh và em lúc này. Cho nhau không gian yên tĩnh suy ngẫm ngưng quấy động lại thì chắc chắn sau này khi nhìn nhau đối diện bên đường như vừa qua có thể nở một nụ cười đắt giá nhất nhé.

© 36 Huỳnh Đặng Anh Thy 9a5 - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi bàn tay trắng biết lấy gì để yêu em? | Bản Full

Hapchilly Ethylene

Cuộc sống ngắn lắm! Hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top