Chợt nhận ra mình cần được yêu thương
2016-06-22 01:28
Tác giả:
Cuộc sống bận rộn với công việc từng ngày cứ dần trôi đi trong những hờ hững, vô tình quên hay đôi khi lại là sự cố tình quên để xua đi cảm giác ta đang một mình trôi giữa cuộc đời. Ngày nào cũng vậy, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, cô bước ra khỏi giường và bắt đầu một ngày mới với những điều đã lập trình sẵn hay do cô tự tạo ra để lấp đầy mọi khoảng trống trong 24h.
Trục số thời gian cứ thế qua đi nhẹ nhàng như những con nắng vàng rực xuất hiện khi hè sang. Tháng năm trôi đi, cô vẫn đi về một mình. Dường như cô đã chai sạn cuộc sống không cảm xúc, không tình yêu này. Nhìn dòng người xa lạ hối hả ngược xuôi trên đường, cô thấy lạc lõng đến vô cùng. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dạo bước, bất chợt cô thấy tim mình lỗi một nhịp khi nhìn sang bên cạnh, đôi tay hờ hững buông… Và chỉ có gió chợt lùa qua mái tóc cô dưới ánh đèn vàng hanh hao đang đổ bóng xuống lòng đường… Cô không chạy xe một mạch về nhà như mọi lần mà chạy thêm cả một quãng đường dài, đi đâu cô cũng không biết, có gì đó ướt dần trong mắt cô khiến ánh đèn đường phía trước dần nhòe đi lúc nào không hay…

Năm tháng đi qua, cô cứ nghĩ buông bỏ một tình yêu rồi mình sẽ sống tốt, sẽ lại vui cười như lúc xưa, sẽ lại chỉ một mình trên chặng đường phía trước mà không cần thêm một bàn tay nào nắm thật chặt nữa. Cô mạnh mẽ trong những suy nghĩ của lý trí, và sống như lời hoạch định của lý trí. Cô như con nhím tự cho mình một cái vỏ bọc xù xì, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh, không chút cảm giác và muốn tránh xa tình yêu- thứ cạm bẫy khiến con người ta sẽ rơi xuống tận cùng khổ đau lúc nào không hay.
Cô đang cố gồng mình lên để chiến đấu với nỗi buồn, sự sợ hãi của cô đơn. Cô sợ một mình nhưng vẫn chạy xe trong bóng đêm. Bởi chỉ có đêm cô mới trở về với chính trái tim nhỏ bé đang thu mình lại trong cả đại dương nỗi buồn và nước mắt. Có những khoảng trống cảm xúc vô hình chuếnh choáng, có khi nó lặng như mặt biển ngày trước bão, có khi ào ạt như những con sóng dữ dằn từ đâu xô tới và muốn cuốn cô đi rồi tan ra… Cô sợ một mình nhưng đôi khi cô lại ngồi im lặng hàng giờ trong góc quán cà phê hay góc phòng chỉ để chăm chú nhìn những bông hoa tigôn đang khoe sắc.

Suy nghĩ, cảm xúc của cô dần chìm theo một hướng vô định đến chính cô cũng không hoạch định được. Từ sâu trong tâm hồn, những tế bào của sự cô đơn dường như đang cựa quậy khiến cho cô cảm thấy những mảnh vụn cảm xúc của trái tim mình đang rơi thành từng mảnh…Cô đang mạnh mẽ dẫm lên tất cả để cho đôi chân rớm máu hay đang cần một bàn tay dẫn cô vượt qua vực thẳm của nỗi buồn này đến chính cô cũng không trả lời được… Ánh đèn điện mờ ảo hòa trong tiếng nhạc không lời dần dẫn lối tất cả chìm vào bóng đêm…
Suốt bao năm, cô chợt nhận ra đồng hành với mình lại là nỗi cô đơn. Đã có khi cô muốn chạy trốn khỏi người bạn đó nhưng rồi người bên cô suốt những năm tháng một mình lại là nỗi cô đơn vô hình. Cô hẹn hò với những cảm xúc vô định, với nỗi cô đơn mặc định. Cô sẽ làm bạn với nỗi cô đơn hay bước ra khỏi thế giới đã giam trái tim cô bao lâu nay?
Hơn tất cả, lúc này cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Những gồng mình mà cô cố bấy lâu bỗng chốc sụp đổ và tan ra như bong bóng xà phòng. Cô nhận ra mình cần một bờ vai để dựa, nhận ra mình cần một tiếng nói trầm ấm thì thầm vào mỗi buổi sáng thức dậy, nhận ra mình lâu lắm chưa cười với bất kỳ ai, nhận ra cần sự quan tâm, sẻ chia những vui buồn cuộc sống hơn bao giờ hết… Và cô nhận ra trái tim mình cần được yêu thương…
Ngày cứ trôi… Cô sẽ lại chờ, chờ ngày nắng lên để hy vọng một mảnh ghép hoàn hảo, một luồng sống mới từ một trái tim chân thành đang chờ cô ở ga nào đó trên con tàu cuộc sống vẫn đang lăn bánh trở về bến đỗ.
© Cua Đá – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.







