Chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?
2016-06-20 01:30
Tác giả:
Bạn đã yêu, đang yêu và sắp sửa tìm đến với những thăng trầm cảm xúc của các cung bậc tình yêu? Hay thậm chí bạn đang đứng trước sự lựa chọn: Nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu? Thật khó để đưa ra được sự lựa chọn hoàn hảo nhất đúng không?
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và cũng không phải cứ yêu là người ta sẽ tìm thấy tình yêu đích thực. Có rất nhiều người đi tìm cả đời vẫn không thể tìm thấy một nửa lí tưởng của mình, và cũng không ít người mải miết chạy theo hình bóng không hề yêu mình. Chúng ta sẽ gặp được người mình thích nhưng chưa hẳn người ấy lại thích mình, hoặc có thể là họ rất thích bạn nhưng bạn lại không có tình cảm thậm chí còn ghét người ta. Nếu một ngày có ai đó hỏi em như thế, thì em sẽ chẳng vội vàng để trả lời. Bởi còn gì tuyệt vời hơn khi nắm tay người mình yêu và người đó cũng yêu mình.
Con người ta cũng thật lạ, “Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo”. Người mình yêu tha thiết sao lại nỡ nhẫn tâm rời bỏ mình như thế? Còn có biết bao người yêu thương chân thành thì mình lại không thể mở lòng để đón nhận tình cảm đó của họ. Tình yêu mà, đôi khi thật mù quáng, những lúc như thế sao lí trí chẳng thể nào thắng nổi con tim.

Có người thì cho rằng nên chọn lấy người yêu mình. Sự lựa chọn này có vẻ như là một sự lựa chọn khôn ngoan và an toàn cho bản thân. Vì khi ấy, bạn sẽ như là công chúa trong lòng người ta, sẽ được nâng niu, yêu thương. Vì người ta yêu mình mà, còn gì sướng hơn thế nữa? Chỉ cần bạn muốn thì cả thế giới này sẽ của bạn. Ta thường nghĩ rằng dù mình không yêu người ta nhưng chắc chắn sẽ được người ta hết lòng yêu thương, chiều chuộng mình. Biết đâu, sau một thời gian chung sống, thấy người ta quá tốt với mình, làm cho mình cảm động, mình lại cũng yêu người ta thì sao?
Vâng! Nghe qua thì sung sướng thật đấy. Bạn nghĩ rằng cứ được người khác săn sóc, chiều chuộng là hạnh phúc ư? Nếu nghĩ thế, bạn rất lầm. Có mấy ai thấu hiểu được nỗi lòng đằng sau của sung sướng đó. Sự săn sóc, chiều chuộng chỉ đem lại hạnh phúc cho ta khi ta chờ đợi nó. Một khi bạn không yêu ai đó thì chắc bạn cũng chẳng muốn người đó chiều chuộng, săn sóc mình. Hơn nữa, bạn không yêu thì hôn nhân của bạn là sao mà bền vững được.
Thỉnh thoảng bạn hãy thử tưởng tượng mỗi sang mai mình thức dậy bên cạnh một người mà mình không yêu, không có chút tình cảm nào. Bạn ghét mọi thứ thuộc về họ: mùi nước hoa, mùi tóc ...tất cả làm bạn khó chịu. Bạn có thấy hạnh phúc không? Có muốn được họ chiều chuộng không? Vì thế, đừng dại lựa chọn một người mà bạn không yêu. Nếu không có tình yêu, bạn khó có thể tha thứ cho những lỗi lầm của người ấy. Vậy thì làm sao bạn có thể duy trì cuộc hôn nhân của mình lâu dài?

Có người thì mạnh mẽ hơn, quyết chọn người mình yêu thương nhất. Sự chọn lựa này nghe thật mạo hiểm và có chút gì đó dại dột, thiệt thòi đúng không? Khi ấy, ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì người ta. Chỉ cần được nhìn thấy người ta vui, chỉ cần nhận lại được những câu yêu thương, cử chỉ quan tâm nhỏ của người ta cũng đủ hạnh phúc rồi. Bạn sẽ cho đi yêu thương thật nhiều, quan tâm thật nhiều mà biết rằng không có sư đền đáp. Bạn làm đủ mọi cách chỉ để được ở bên người thôi, nhưng đến khi có được rồi liệu bạn có thực sự hạnh phúc không?
Dẫu biết rằng không ít những đêm phải lặng lẽ buồn, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi không người an ủi. Bạn chờ hoài một bàn tay nắm lấy, một bờ vai để tựa vào nhưng người mình yêu đâu rồi? Họ được phép như thế mà, bạn làm gì có quyền đòi hỏi được yêu thương, được giận dữ, ghen tuông bởi người ta có yêu bạn đâu?
Bạn sẽ tự hỏi lòng: Khi họ không yêu bạn, họ không đi yêu người khác? Có chứ, điều đó là đương nhiên vì họ có cũng có quyền đi tìm người họ yêu mà. Những ý nghĩ ấy luôn giày vò khiến bạn ăn không ngon, ngủ không yên. Lẽ nào một cuộc sống như thế có thể gọi là hạnh phúc? Tình yêu cũng giống như nắm cát trong lòng bàn tay, xòe tay ra cát sẽ ở lại, nắm càng chặt thì cát càng rơi ra.
Nhiều người lại không chọn người yêu mình, cũng không chọn người mình yêu mà họ cứ thế mải miết đi tim người mình yêu và người yêu mình. Thế nhưng: "Cuộc đời có phải ai cũng may mắn tìm được nhau". Thật hạnh phúc khi lựa chọn đó là người yêu mình và cũng là người mình yêu. Nhưng biết đến bao giờ? Và liệu bạn có đủ kiên nhẫn và cho đi tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi tình yêu ấy?
Vậy nên cả hai con đường lựa chọn ấy đều bất hạnh thì tại sao ta cứ phải chọn một trong hai phương án đó. Chẳng có quyết định nào là đúng, và cũng không có quyết định nào là sai cả. Nhưng dù bạn có lựa chọn như thế nào, thì cũng hãy mạnh mẽ lên và tin rằng: mình chọn là đúng, thế thôi! Và luôn nhớ rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Một khi đã lựa chọn ta phải học cách yêu thương người mình đã chọn thay vì tìm kiếm mãi một hình bóng trong hư vô.
© Nguyễn Thị Hằng – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






