Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chia tay là kết thúc rồi phải không anh?

2017-02-01 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Hai tiếng vợ - chồng không đủ sức mạnh để anh bao dung với cô. Thật tâm anh có từng thương cô không? Hôn nhân sẽ có nhiều khó khăn và cô cần anh làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Vậy mà anh hoàn toàn không hiểu.

***

Cô – 33 tuổi và đang đắm chìm trong những ngày tháng khổ đau đầy nước mắt. Kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh của mình ở tháng thứ 5, mọi thứ diễn ra với cô quá nhanh và ngỡ ngàng. Kết hôn rồi ly hôn, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu nỗi lý do.

Cô không biết mình đã quyết định kết hôn như thế nào nhưng cô biết mình quyết định ly hôn vì một cảm giác hoang mang, cô không tìm thấy niềm tin trong tình cảm vợ chồng. Hụt hẫng và hoang mang, cô khiến mọi thứ trở nên rối tinh lên, rồi giận hờn triền miên. Và trong một phút giận dỗi cô đã nói chia tay, còn chồng cô thì cảm thấy mệt mỏi và tổn thương. Lòng tự trong của người đàn ông bị xúc phạm và rồi anh cũng lạnh lùng quyết định chia tay.

Thật buồn cho cô, chẳng lẽ tình cảm trong anh không đủ lớn để có thể giữ cô lại trong cuộc đời anh. Khi lòng tự trọng anh bị xúc phạm thì lúc đó cô cũng từng cảm thấy mình tự tổn thương đến thế nào. Cái cảm giác cô đơn cứ bủa vây lấy cô không ngừng vậy mà anh cứ vô tâm. Bao lần cô cảm thấy cô đơn ngay khi bên cạnh anh. Cái cảm giác hụt hẫng của người vợ mới cưới anh có hiểu thấu không? Anh nói thương cô nhưng tình thương của anh không đủ bao dung với cô sao. Anh chẳng thể ôm lấy cô mỗi lần cô buồn giận sao, anh không thể nói với cô rằng đừng rời xa anh. Anh cứ đẩy cô xa anh xa anh ngày càng xa anh hơn và rồi cuối cùng là xa nhau mãi mãi. Cay đắng cho cô chưa từng đặt bút kí giấy kết hôn đã phải viết giấy ly hôn. Đau cho cô lắm anh à!

Chia tay là kết thúc rồi phải không anh?

Vết thương rồi sẽ lành nhưng với cô vết thương này quá lớn. Cô không phải chia tay người yêu mà là cô chia tay người mà cô đã từng gọi là chồng. Hai tiếng “đã từng” xót xa đến mức nào anh có biết không? Hôn nhân nào phải trò đùa, bao lời hẹn ước một sớm một chiều bay xa vậy sao anh?

Hai tiếng vợ - chồng không đủ sức mạnh để anh bao dung với cô. Thật tâm anh có từng thương cô không? Hôn nhân sẽ có nhiều khó khăn và cô cần anh làm chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình. Vậy mà anh hoàn toàn không hiểu.

Nỗi thất vọng càng ngày càng lớn đẩy cô và anh càng ngày càng xa. Anh không thể rộng lượng, không thể bao dung để hiểu cô hơn sao. Trông mắt anh cô thật sự là người vợ lúc nào cũng giận hờn vô cớ lúc nào cũng làm anh mệt mỏi đến thế sao? Anh không thể nào chấp cô một lần nữa như anh đã từng chấp nhận cô sao? Anh không thể bao bọc một người con gái đã quá nhiều bất hạnh như cô sao? Giờ đây cô lại tiếp tục mang thêm cho mình một bất hạnh nữa, một đớn đau quá lớn trong cuộc đời đối với người con gái không may mắn như cô.

Đáng lẽ ngay từ đầu số phận đừng cho cô và anh một cơ hội nào để gặp gỡ nhau dù chỉ là một cơ hội nhỏ để giờ đây cô không bất hạnh lớn đến thế này. Đáng lẽ ngay từ đầu cả anh và cô đừng bước về phía nhau thì giờ đây cô và anh đâu phải đau thế này.

Chia tay là kết thúc rồi phải không anh?

Đáng lẽ ngay từ đầu cô phải biết rằng giữa cô và anh là hai thế giới khác nhau.

Anh lớn lên trong hoàn cảnh đủ đầy, còn cô từ nhỏ đã chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi. Từ ban đầu đáng lẽ cô phải biết rằng anh sẽ không bao giờ hiểu được hoàn cảnh cô, không bao giờ anh hiểu những ưu tư trăn trở của cô. Đáng lẽ từ đầu cô đừng để anh bước vào cái thế giới riêng của cô thì giờ đây đâu có trái ngang, đâu có chia ly. Nhưng cô đã tin rằng cuộc gặp gỡ của cô và anh là định mệnh, cô tin vào hai chữ “duyên – phận”. Nhưng mà giờ đây thì cô tin vào điều gì đây, tin rằng duyên và phận của cô và anh chỉ đến đó thôi. Từ đây mãi mãi là hai người xa lạ dù đã từng có lúc anh và cô gọi nhau hai tiếng vợ - chồng. Cô phải tin thế sao, tại sao chỉ cho cô và anh đi chung với nhau một đoạn đường ngắn ngủi. Cô còn chưa cảm nhận được hương vị tình yêu mà giờ phải đón nhận đắng cay.

33 tuổi cô có thể xây dựng lại kế hoạch cuộc đời sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ không? Đoạn đường phía trước có ai đó đưa bàn tay cho cô nắm không, có ai dắt cô đi qua niềm đau. Hay cô lại một mình bước tiếp chặng đường mà có người từng hứa sẽ đi với cô. Anh đó – cô đây xa cách muôn đời. Rồi cô không được quyền nhớ về anh nữa – người mà đã từng là chồng cô. Một lần buông tay là mất nhau mãi trong đời.

Cô đã vừa lạc mất một vòng tay, vừa đánh rơi hạnh phúc của mình. Cô đã từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, những đứa trẻ con của anh và cô. Cô từng mơ ước mình sẽ là mẹ. Vậy mà…

Chia tay là kết thúc rồi phải không anh?

Anh bảo cô mạnh mẽ, anh chúc cô hạnh phúc. Anh cao thượng hay anh tàn nhẫn đối với cô. Khi người ta đã không thương rồi thì níu kéo làm chi nữa phải không anh. Với phụ nữ, lời chia tay nói ra có khi là thật, nhưng có khi là để níu kéo, để khẳng định về sự quan trọng của mình đối với đối phương. Nhưng với đàn ông, họ chia tay khi trong lòng họ thật sự muốn như thế. Mọi sự níu kéo là vô nghĩa chỉ làm cho cả hai thêm mệt mỏi.

Cô buông tay chia tay là kết thúc. Kết thúc tình cảm vợ - chồng. Chia tay là mất nhau mãi mãi trong đời. Cô sẽ thay anh nhớ những tình cảm ngắn ngủi của cô và anh. Cô chúc anh luôn vô tư, vui vẻ và sẽ tìm được bến đỗ bình yên. Cô sẽ ra đi để anh tìm thấy bình yên cuộc đời. Lần cuối cùng xin vĩnh biệt anh – nỗi đau của cô.

© Trúc Thanh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top